Bóng đá Đông Âu trong cái nhìn hoài niệm của CĐV VN

08/06/2012 16:41 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH Online) - Với 5 đại diện có mặt tại vòng chung kết EURO 2012, Đông Âu đang đón một mùa hè rực lửa, hừng hực khí thế chủ nhà. Thế nhưng, những CĐV lâu năm hiếm hoi của bóng đá Đông Âu tại Sài Gòn đã từng một thời “ăn ngủ cùng EURO” ngay trên mảnh đất Đông Âu lại có những cái nhìn rất khác nhau về cơ hội của Nga và những người hàng xóm trong mùa EURO này.

Dù không ai phủ nhận thành công của ĐT Nga ở EURO 2008 và cái tên Sheva vẫn là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ yêu bóng đá, thật khó để có thể tìm thấy những fan còn trung thành với bóng đá Đông Âu trên đất Sài thành, bởi sự suy thoái của nền bóng đá Đông Âu dường như đã quá rõ. Một vài điểm sáng tạo bởi “những chú gấu” trước thềm EURO cũng không làm tăng thêm hy vọng níu kéo thời đại huy hoàng của một dĩ vãng xa xôi.


Nga của Arshavin được kỳ vọng sẽ là lá cờ đầu của Đông Âu - Ảnh AP

Một thoáng hoài niệm khi nhắc về một thời trai trẻ “cháy” hết mình với ĐT Croatia ngay tại xứ lạnh này, chú Nguyễn Văn Lộc ngụ tại P. Phước Long A, Q.9, TP. HCM, chia sẻ: “Nhắc tới bóng đá Đông Âu làm tôi nhớ đến Davor Suker và cái thời đỉnh cao của  Croatia. Cái thời cách đây vài ba thập kỷ, người Croatia yêu bóng đá hồn nhiên lắm. Cứ mỗi mùa EURO hay World Cup là tinh thần bóng đá ở xứ ấy lại cháy lên ngùn ngụt. Vẫn biết mùa này, Đông Âu có đến 2 “vị” đi vé vớt và không còn mạnh như xưa nhưng mỗi khi xem Đông Âu đá, tôi vẫn thấy phảng phất một lối đá ngoan cường của ngày ấy. Sheva và Ukraina, Arshavin và Nga…, cũng đáng xem lắm chứ”.

Cũng từng là một fan cuồng nhiệt của bóng đá Đông Âu, song anh Chu Đức Hiếu, ngụ tại Q.4, TP.HCM, cho biết mình không có nhiều hy vọng với các đại diện của Đông Âu mùa này: “ Tôi đã từng có một thời gian dài ở Moskva và có dịp đi xem nhiều trận bóng ở các giải đấu lớn. Tôi rất thích mẫu tiền vệ xông xáo như Nedved. Ngày xưa, Nedved cùng với Jan Koler và Milan Barros tạo thành một bộ ba trời sinh, có cảm giác đánh đâu thắng đó. Bây giờ nhìn bóng đá Đông Âu cứ như một triều đại suy tàn vậy, không còn nhiều cầu thủ có thể tạo được những thành công như thế hệ trước”.

Tuy nhiên, bên cạnh những cái nhìn ảm đạm, một số khác lại rất lạc quan về khả năng gây bất ngờ của các đại diện Đông Âu mùa hè này. Nguyễn Gia Hoàng, cựu du học sinh Nga hào hứng cho biết: “ Mùa EURO 2008, tôi đã có cơ hội được cùng những người bạn Nga đi cổ vũ cho “những chú Gấu”. Tôi đã rất bất ngờ khi Nga có thể vào sâu đến vậy. Họ vô cùng kiên cường. Với 14 trận bất bại trước thềm EURO, tôi luôn tin rằng các đại diện Đông Âu sẽ còn mang đến nhiều điều thú vị trong mùa hè này, dù việc có mặt tại bán kết hay chức vô địch với họ về thực tế mà nói là rất mong manh". Hoàng cũng chia sẻ rằng anh sắp lên đường đi Ba Lan để cùng những người bạn tiếp lửa cho ĐT Nga trong hành trình tìm lại hào quang cũ.

Nguyễn Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm