Điểm nhấn Hà Lan 3-2 Ukraine: De Boer có lý với sơ đồ 3-5-2. Ukraine đáng khen

14/06/2021 09:03 GMT+7 | C

(Thethaovanhoa.vn)- Sau 6 năm, đội tuyển Hà Lan mới trở lại một giải đấu lớn như EURO và đã có khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Ukraine ở trận ra quân. Một chiến thắng không dễ dàng, nhưng là bước khẳng định cho thầy trò Frank De Boer.

Hà Lan 3-2 Ukraine: Rượt đuổi kịch tính trong hiệp 2

Hà Lan 3-2 Ukraine: Rượt đuổi kịch tính trong hiệp 2

Mặc dù dẫn Ukraine trước 2-0 nhưng Hà Lan phải nhờ tới bàn thắng muộn của Denzel Dumfries mới có thể giành trọn vẹn 3 điểm trong trận mở màn EURO 2021

Video clip bàn thắng trận Hà Lan 3-2 Ukraine

Kết quả bóng đá EURO 2021:

Anh 1-0 Croatia 

Áo 3-1 Bắc Macedonia

Hà Lan 3-2 Ukraine 

 

Frank De Boer có lý với sơ đồ 3-5-2

Một trong những đề tài gây tranh cãi về đội tuyển Hà Lan trước thềm EURO 2020 là chiến thuật Frank De Boer sử dụng cho giải đấu này. Không nhiều HLV dám thay đổi sơ đồ chiến thuật khi giải đấu đã cận kể ngày khai mạc, nhưng chiến lược gia 51 tuổi này gây tranh cãi với sự chuyển dịch từ sơ đồ 4-3-3 thân quen sang hệ thống 3-5-2 vốn khá lạ lẫm với nhiều cầu thủ đội tuyển Hà Lan. Thậm chí, việc chuyển dịch này từng khiến những cổ động viên Hà Lan phản ứng mạnh mẽ đến mức sử dụng một chiếc máy bay di chuyển quanh đại bản doanh thầy trò De Boer đóng quân để thể hiện thông điệp muốn đội tuyển màu da cam quay lại sơ đồ thân quen.

Ít nhất, 90 phút đầu tiên ở EURO 2020 cho tất cả thấy đội tuyển Hà Lan có lý với sơ đồ này. Thầy trò De Boer dễ dàng áp đảo Ukraine bằng thời lượng kiểm soát bóng vượt trội cùng thứ bóng đá pressing tầm cao khiến đại diện Đông Âu phải lúng túng. Ba bàn thắng của Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst và Denzel Dumfries là hệ quả tất yếu từ những cơn sóng màu da cam nổi lên liên tục trên sân Amsterdam Arena. Đấy chính là những gì các cổ động viên Hà Lan mong đợi, thứ bóng đá đầy sức sống đã từ lâu không tìm thấy. Đứng vững trước nỗ lực vùng lên của đội tuyển Ukraine, thầy trò De Boer đã có khởi đầu ổn thỏa trong lần trở lại đầu tiên ở một giải đấu lớn kể từ sau World Cup 2014.

Chú thích ảnh
Hà Lan khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Ukraine ở trận ra quân

  

Ukraine vùng lên đáng khen, nhưng từng đó là chưa đủ

Trận đấu tại Amsterdam Arena đáng ra đã là thế trận một chiều, đem đến những ý nghĩ về một chiến thắng cách biệt rõ ràng cho đội tuyển Hà Lan. Bóng đá đôi khi không phải trò chơi cho những phán đoán đơn giản như thế. Đội tuyển Ukraine của Andriy Shevchenko đúng là đã lép vế hoàn toàn nhưng vẫn khiến đội tuyển Hà Lan toát mồ hôi hột trong hơn 20 phút cuối trận. Những bàn thắng của Andriy Yarmolenko và Roman Yaremchuk khiến nhiều cổ động viên Hà Lan sống trong nỗi sợ hãi.

Chẳng phải ngẫu nhiên Ukraine được coi là một trong những ẩn số khó đoán của kỳ EURO này. Những gì Andriy Shevchenko sở hữu trong tay là một tập thể không thiếu các gương mặt đang chinh chiến ở trời Âu. Yarmolenko, người đã sử dụng nỗ lực cá nhân để mang về bàn đầu tiên cho Ukraine ở EURO 2020, là một gương mặt khẳng định được tên tuổi trong màu áo West Ham. Malinovski, gương mặt mới nổi trong màu áo Atalanta, chính là tác giả pha đá phạt đem đến cơ hội để Yaremchuk gỡ hòa bằng một cú đánh đầu. Cũng không thể bỏ qua Oleksandr Zinchenko, một gương mặt không thể thiếu ở Man City dưới thời Pep Guardiola sau một mùa giải tiến bộ trông thấy. Những gương mặt ấn tượng này là niềm hy vọng của Ukraine cho hành trình tiến sâu tại EURO 2020.

Đáng tiếc, thầy trò Shevchenko rõ ràng cần nhiều hơn các khoảnh khắc lóe sáng của những ngôi sao để chinh phục kỳ EURO này. Trận thua Hà Lan chỉ rõ chênh lệch về đẳng cấp giữa Ukraine và các đội bóng hàng đầu châu lục. Nếu muốn đi tiếp ở kỳ EURO thứ ba liên tiếp, Ukraine rõ ràng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Sẽ có không ít tuyển thủ Hà Lan trong tầm ngắm

Đội tuyển Hà Lan ở kỳ EURO này mang đến một tập thể bình dân bậc nhất trong những lần tham dự các giải đấu lớn. Trong khi hàng thủ và tiền vệ vẫn còn những gương mặt được biết đến ở trời Âu như Nathan Ake, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Frankie de Jong hay Giorgio Wijnaldum, hàng công lại là những gương mặt chỉ chơi bóng ở các đội bóng trung bình tại Châu Âu hoặc chinh chiến tại các đội bóng trong nước.

Những gương mặt tên tuổi đã khẳng định được mình, điều ấy không cần nói thêm. Wijnaldum đánh dấu những cột mốc đáng tự hào khi ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Hà Lan ở một giải đấu lớn sau 2528 ngày, và là bàn thứ 15 sau 26 trận ra sân gần nhất cho Oranje.

Nhưng đâu đó trong thành phần đội tuyển Hà Lan vẫn có những gương mặt chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý đáng kể từ các CLB châu lục. Denzel Dumfries, chủ nhân bàn thắng quyết định trận đấu, pha lập công muộn nhất của đội tuyển Hà Lan tại các kỳ EURO, là một trong số những cái tên đó. Wout Weghorst, người mới chỉ có 6 lần khoác áo ĐTQG tính đến trước trận gặp Ukraine, cũng là một gương mặt không thể bỏ qua với màn trình diễn ấn tượng vừa qua. Rõ ràng, đội tuyển Hà Lan của De Boer đem đến tiềm năng lớn hơn những gì tất cả chờ đợi từ một ĐTQG bước lại ra sân chơi lớn sau 6 năm đứng ngoài cuộc.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm