Zaza khẳng định sẽ KHÔNG thay đổi cách chạy đà khi đá 11m

04/07/2016 19:15 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Sau Pelle, đến lượt Zaza lên tiếng xin lỗi vì đá hỏng 11m. Nhưng anh chàng này cũng khẳng định, sẽ không thay đổi cách đá 11m có phần rườm rà của mình, mặc cho những lời chọc ghẹo chế giễu trong mấy ngày qua.

“Tôi xin lỗi vì gián tiếp làm đội tuyển bị loại”, Zaza trả lời phỏng vấn sau khi trở về Italy ngày hôm nay.

“Tôi đã thực hiện hỏng quả 11m quan trọng nhất trong cuộc đời, và điều này sẽ còn ám ảnh tôi mãi”.

“Tôi luôn đá 11m như vậy và thường xuyên thành công, vì vậy tôi sẽ không thay đổi kiểu đá. Tôi đã lừa được Neuer khiến anh ấy đổ sai hướng, nhưng quả bóng lại đi lên trời. Điều đó thật đáng buồn và khó chấp nhận”, Zaza tiếp lời.

Zaza ra được Conte tung vào sân ở phút 120 chỉ để đá... 11m trong trận tứ kết gặp Đức. Chính anh là người đá hỏng quả phạt đền đầu tiên của Italy, góp phần đá văng đi cơ hội lọt vào tứ kết của đội nhà. Chung cuộc, Italy thua Đức trên chấm luân lưu với tổng tỷ số 6-5. Zaza, Bonucci, Pelle và Darmian là những tội đồ của người Ý.

Xem lại tình huống đá 11m tệ hại của Zaza:


Cầu thủ thuộc biên chế Juventus cũng mong muốn các CĐV ghi nhận những gì mà Conte cùng tập thể Italy đã làm được. Họ đã tiến tới vòng loại trực tiếp với vị thế là đội đứng đầu bảng E, sau đó họ đánh bại đương kim vô địch Tây Ban Nha ở vòng 1/8, và chỉ chịu thất bại trên chấm luân lưu trước người Đức.

“Tôi muốn các CĐV nhớ đến những gì chúng tôi đã làm được. Thật không công bằng nếu chỉ vì thất bại trước Đức trên chấm phạt đền mà mọi người quên hết những gì chúng tôi đã làm trước đó”.

“Nó chỉ là một thất bại đầy tiếc nuối. Chúng tôi đã tiến rất gần một chiến thắng. Đó là sự nỗ lực phi thường đáng được ghi nhận”, Zaza tỏ ra tiếc nuối.

Italy đã bị loại cay đắng ở vòng tứ kết

Đồng đội của Zaza tại Juventus, Patrice Evra – hiện đang thi đấu cho tuyển Pháp cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho những người đồng đội tại Juventus.

“Italy là đội bóng được tổ chức tốt nhất ở giải lần này. Cách duy nhất để Đức có thể đánh bại họ là đưa trận đấu tiến vào loạt đá luân lưu”, Evra chia sẻ.

“Tôi tự hào khi được chơi bên cạnh Buffon, Chiellini, Bonucci và Barzagli. Tôi cảm thấy tiếc nuối thay phần họ, nhưng cũng vui vì không phải đối đầu với họ”.

Pháp đã đánh bại Iceland với tỷ số 5-2 vào đêm qua. Họ sẽ gặp Đức ở trận bán kết.

Nhánh đấu còn lại, Bồ Đào Nha và xứ Wales sẽ đụng độ để tìm ra cái tên sẽ góp mặt ở trận đâu cuối cùng tại EURO 2016.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm