Zaza được Conte ưu ái trên tuyển: Niềm tự hào Sassuolo

09/09/2014 20:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - “Thật không may, hạn chế của tôi là có thể ghi những bàn thắng khó, nhưng đôi khi, lại bỏ lỡ những cơ hội dễ. Tôi phải cố gắng cải thiện điều này”.

Simone Zaza bình luận sau khi được ra mắt trong trận giao hữu gặp Hà Lan hôm 5/9, và đá trọn trận. Cầu thủ 23 tuổi đã tạo ra quả phạt đền (bị Martins Indi phạm lỗi trong vòng cấm) nhưng lại bỏ lỡ một cơ hội tốt khi đối mặt với thủ môn Jasper Cillessen của đội tuyển Hà Lan.

Đá trọn 90 phút ở trận giao hữu gặp Hà Lan, Zaza trở thành cầu thủ đầu tiên của Sassuolo được chơi trọn trận cho Azzurri. Cột mốc này giúp anh trở thành thần tượng mới ở Sassuolo, trung tâm công nghiệp thuộc vùng Emilia-Romagna, nơi chỉ có hơn 40 ngàn dân. Zaza càng được chú ý hơn nữa, khi đồng đội của anh ở Sassuolo là Domenico Berardi, vừa ghi 1 bàn trong trận thắng 3-2 của U21 Italy trước U21 Serbia. “Những gì mà các chàng trai trẻ đang làm được khiến Sassuolo rất tự hào”, HLV trưởng Eusebio Di Francesco của Sassuolo nói. “Một chút áp lực sẽ giúp họ trưởng thành, và chúng tôi không lo khi họ bị chú ý”.

Sassuolo, đội bóng bay cao mùa giải trước và đã mua sân vận động riêng (cả Serie A chỉ có họ và Juventus có sân riêng) đang được ngợi ca là “hình mẫu của bóng đá Italy”. “Tôi đã xem Zaza chơi trận gặp Hà Lan và cậu bé chơi rất tốt”, Giorgio Squinzi - Chủ tịch của Sassuolo trả lời tờ Gazzetta dello Sport. “Tôi nghĩ thành công này nhờ vào lộ trình đúng đắn của chúng tôi: Dựa vào các cầu thủ trẻ trưởng thành từ CLB. Trong trận mở màn Serie A mùa này, chúng tôi đã ra sân với 11 cầu thủ người Italy…”.

Chính những điều kiện thuận lợi này giúp Zaza thăng tiến vũ bão. Mãi đến mùa trước, anh mới được hít thở không khí Serie A, nhưng đã ghi 9 bàn sau 33 trận. Anh đi lên từ những năm tháng thất bại tại Juve Stabia và phải chiến đấu giành vị trí ở Atalanta và Sampdoria. Zaza chỉ bắt đầu tạo dựng được tên tuổi khi thi đấu cho Viareggio, bằng 11 bàn ghi được sau 18 trận, giúp CLB này lên Serie B mùa 2012-13. Juventus, đội bóng cũ của Conte, tỏ ra tinh tường khi đã mua lại một nửa giá trị của tiền đạo này với giá 3,5 triệu euro và dự định gọi anh về vào mùa tới.

Câu chuyện của Zaza rất giống với Emenuele Giaccherini, cầu thủ được Antonio Conte mang về Juventus để rồi thăng tiến một mạch từ Serie C2 lên tuyển quốc gia. Việc Conte bỏ qua Mario Balotelli, lại cho Zaza đá chính, và gọi một cầu thủ đang ngồi dự bị tại Sunderland như Giaccherini lên tuyển, cho thấy tuổi tác, thương hiệu cầu thủ không quan trọng với anh.

Thái độ đó sẽ tạo ra các cuộc cạnh tranh vị trí sòng phẳng trên tuyển quốc gia - một tín hiệu tốt lành.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm