X-file thể thao: Câu chuyện cảnh báo của Granada

12/11/2020 14:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Đáng lẽ đây là trận đấu cuối tuần như bình thường của La Liga, nhưng 10 trường hợp dương tính với Covid-19 khiến Granada không thể đưa ra sân đầy đủ đội hình.

Vì sao Ronaldo không muốn đi và Juventus cũng không định bán?

Vì sao Ronaldo không muốn đi và Juventus cũng không định bán?

Có tin PSG rồi MU muốn chiêu mộ Cristiano Ronaldo và Juventus sẵn sàng cân nhắc bán siêu sao Bồ Đào Nha do gặp khó khăn tài chính. Nhưng sự thật không hẳn vậy.

Khi trận đấu bắt đầu vào Chủ nhật vừa rồi, Granada không có HLV, trợ lý HLV, đại diện đội bóng và chuyên gia thể chất. Họ cũng không có đội trưởng, đội phó hoặc thủ môn. Họ không có cả thủ môn thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư.

Nói ngắn gọn là họ không có sự lựa chọn. Và vào thời điểm tiếng còi mãn cuộc vang lên trong một trận đấu mà họ không muốn chơi, họ không có một đội hình đầy đủ. Khi trận đấu kết thúc, chỉ có 4 thành viên của đội hình 1 trên sân và điều đó vi phạm quy tắc.

Tan nát đội hình

Chuyến làm khách tại Anoeta của Granada lẽ ra phải là một trong những trận đấu cuối tuần, một trận đấu đánh dấu hai câu chuyện thành công lớn nhất trong mùa giải này: Đội đầu bảng (Sociedad) gặp đội đứng thứ 6 (Granada), trở lại sau những chiến thắng ở châu Âu. Thay vào đó, nó trở thành một câu chuyện cảnh báo, một lời cảnh báo về những gì có thể sẽ xảy ra một lần nữa trong thời Covid-19. Một buổi chiều “kì lạ”, “khó chịu” và “khó khăn” theo cách nói của HLV đội Real Sociedad, Imanol Alguacil, khi đội bóng tuyệt vời của ông - ghi 14 bàn trong 4 trận trước đó - trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với chiến thắng 2-0 có thể trở thành 3-0 nếu Granada bị xử thua vì đưa ra sân một đội hình không đủ điều kiện.

Vào thời điểm chiếc xe buýt của Granada rời đi và đi về hướng Nam, trời đã tối. Đó là thất bại đầu tiên của họ trong 9 trận. Không ai nói bất cứ điều gì công khai; họ chỉ muốn trở về. Họ đã ở trong thành phố chưa đầy bốn giờ, một hành trình được sắp xếp vội vã và thế là quá lâu. Bị treo giò, chấn thương và bùng phát virus corona, họ đã yêu cầu hoãn thi đấu nhưng vẫn phải thi đấu với những gì họ có. Cuối cùng, những gì họ có là không đủ, đó là những gì họ đã nói ngay từ đầu.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Real Sociedad ăn mừng chiến thắng không mấy khó khăn trước một Granada đầy chắp vá

Granada đã có 10 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cái tuần tồi tệ nhất có thể. Thứ Sáu tuần trước, giám đốc thể thao Fran Sanchez dương tính với Covid-19. Hai ngày sau, Roberto Soldado cũng vậy. Không thành vấn đề - Sanchez có thể tự cách li và Soldado, người đầu tiên có kết quả dương tính trước đó hai tuần, cũng đã làm như vậy - nhưng rồi vào thứ Hai, mọi thứ bắt đầu xấu hơn khi có 3 người nữa: Trung vệ Jesus Vallejo và hai trợ lý của huấn luyện viên Diego Martinez là Raul Espinola và Jose Morcillo.

Ngày hôm sau, kết quả của Martinez và HLV thủ môn Juan Carlos “Fish” Fernandez chưa rõ ràng. Cả hai đều không đến Síp vào thứ Năm, nơi cầu thủ chạy cánh Antonio Puertas và người đại diện đội bóng Maneul Lucena sau đó có kết quả dương tính và bị cách li trong khách sạn. Khi họ quay lại, có hai người nữa, bao gồm cả Martinez. Theo giải đấu, có 10 trường hợp. Chỉ có 2 cầu thủ - Vallejo và Puertas - nhưng giao thức giải đấu xác định 3 trường hợp trong vòng 72 giờ là bùng phát, bắt buộc phải cách li. Giải đấu thông báo với Granada rằng họ vẫn phải đến Sociedad với những cầu thủ và nhân viên âm tính.

Chấp nhận thua

Thực tế Granada không có nhiều cầu thủ. Dự định tiến thẳng đến San Sebastian từ Nicosia, họ đã mang theo 24 cầu thủ - bao gồm cả 2 thủ môn và cả 2 thủ môn đội B. Darwin Machis, Luis Suarez, Jorge Molina, Robert Kenedy, Yan Eteki, Roberto Soldado, Nehuen Perez, Maxime Gonalons và Yangel Herrera đều không nhiễm Covid. Thế nhưng, mức kháng thể của Herrera không đủ cao, Soldado chỉ có kết quả âm tính vào thứ Sáu sau gần ba tuần không tập luyện cùng các đồng đội của mình, Gonalons bị treo giò và Molina và Kenedy rời Síp với thể lực không tốt. Nói cách khác, họ nói, họ có 4 cầu thủ.

Granada đã yêu cầu hoãn trận đấu với lí do bất khả kháng và khăng khăng rằng Soldado, Kenedy và Molina không nên thi đấu. Tuy nhiên, theo giao thức đã được mọi CLB ký vào tháng 9, trong trường hợp Covid, các trận đấu vẫn sẽ được tiến hành miễn là một đội vẫn có 13 cầu thủ, trong đó có 5 người thuộc đội 1. Ngoài ra, giải đấu cũng cáo buộc Granada đến Síp mà không có thanh tra của La Liga, đặt câu hỏi liệu họ có làm như vậy với sự chấp thuận của các cơ quan y tế khu vực hay không và thông báo khả năng xử lí kỷ luật đội bóng.

Chú thích ảnh
Một hình ảnh của trận đấu kì lạ Sociedad-Granada 2-0

Đến tối thứ Bảy, trận đấu vẫn chưa được xác nhận, một quyết định từ ủy ban thi đấu vẫn chưa được công bố. Granada đã không tập luyện gì. Họ không tổ chức họp báo trước trận đấu và không công bố kế hoạch di chuyển. Nhưng, giống như một đội thi đấu vào Chủ nhật, họ đã cố gắng tập hợp lực lượng. Họ lấy các cầu thủ từ đội B, đồng nghĩa đội B phải sử dụng cầu thủ từ U19. Áo đấu được in sẵn, gắn tên... Đến giữa trưa ngày Chủ nhật, họ lên máy bay đến Pamplona.

Các cầu thủ dự bị khởi động cùng với khẩu trang che mặt. Trên đường pitch, Fernandez đeo hai cái liền. Do HLV thủ môn này không đến Síp, ông trở thành HLV cấp cứu. Trong đội hình xuất phát, có 4 cầu thủ ra mắt, 1 cầu thủ có trận đá chính đầu tiên ở La Liga và 2 cầu thủ mới có trận thứ 2. Trong danh sách 19 người, 12 người chưa từng được gọi trước đó. Có một tiền vệ cánh ở vị trí hậu vệ cánh, một tiền đạo ở hàng tiền vệ, một tiền đạo đã không gặp đồng đội trong ba tuần.

Tổng cộng, 8 cầu thủ đã ra mắt mà lẽ ra đây là sự kiện đáng để ăn mừng thì tổng giám đốc đã mô tả đây là những ngày buồn và đây là một trận đấu kì lạ đến mức liệu người ta có nên gọi đó là một trận đấu. Bởi với 14 phút còn lại và tỷ số là 2-0, Molina đã được rút ra, khiến Granada chỉ còn 4 cầu thủ thuộc đội 1 và vi phạm giao thức Covid.

Vì thế, nếu Sociedad đưa ra khiếu nại chính thức mà họ vẫn chưa xác nhận, họ sẽ thắng trận đấu với tỉ số 3-0 và Granada có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt từ 6.000 euro đến 9.000 euro. Trận đấu đã trôi qua, Molina gặp khó khăn và sự khác biệt chỉ là một bàn thắng, Granada cảm thấy họ không còn gì để mất và cần chứng minh. Đây là sự bảo vệ cho các cầu thủ của họ và có lẽ cũng là một lời tuyên bố. Nếu có, đó là trường hợp duy nhất. Không có cuộc họp báo, không có cuộc phỏng vấn bên lề.

Thực ra, chỉ có Soldado phát biểu, viết trên Instagram: “Đối với tôi hôm nay là một ngày tốt lành vì tôi đã vượt qua Covid và có thể tham gia cùng 6 đồng đội và cầu thủ từ đội B và U19. Cảm ơn các chàng trai trẻ đã nỗ lực và giúp đỡ chúng tôi thoát khỏi những trường hợp tế nhị. Ý thức chung, sự đồng cảm và sức khỏe đã được đẩy lên vị trí thứ hai trong ngày hôm nay”.

“Có một giao thức mà tất cả chúng tôi đã ký kết, chúng tôi không thể làm gì khác. Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm. Điều đó không hề dễ dàng đối với họ hoặc đối với chúng tôi”, Alguacil nói. “Nó sẽ như thế này đến cuối cùng. Điều này sẽ đến với tất cả chúng ta”.

Granada hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga sau 8 vòng đấu khi thắng 4, hòa 2 và thua 2. Điều thú vị là ở Europa League, họ đang dẫn đầu bảng E có sự hiện diện của PAOK, PSV Eindhoven và Omonia.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm