Vụ 39 người tử vong trong container ở Anh: Rớt nước mắt nghe lại 'Nước ngoài' của Phan Mạnh Quỳnh

26/10/2019 12:54 GMT+7 | Video Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - “Mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại, chạy trong giá băng mệt nhoài tâm tư hoang mang. Dù nghe lắm nỗi bi hài….người ta vẫn đi nước ngoài rời xa bữa cơm ở nhà qua nơi khác lạ.Và trong lớp thanh niên làng người may mắn đi vững vàng còn ai trắng tay quay về…”. Từng lời ca khúc như cắt cứa vào nỗi đau tha hương và ước mơ một tương lai mới. Và giờ đây,  có những người ra đi không thể trở về...

Thông tin mới nhất liên quan vụ 39 người chết trong xe container ở Anh

Thông tin mới nhất liên quan vụ 39 người chết trong xe container ở Anh

Cảnh sát Anh hiện đang điều tra nghi vấn trong số 39 nạn nhân tử vong trong một xe container của Anh có thể có người quốc tịch khác ngoài Trung Quốc.

Vụ việc 39 thi thể được tìm thấy trong chiếc xe tải đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Essex không chỉ gây chấn động nước Anh mà còn khiến cả thế giới bàng hoàng. Hiện tại danh tính của các nạn nhân vẫn đang trong quá trình được xác thực. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin đặt nghi vấn, trong số 39 nạn nhân có thể có người Việt. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết trong sáng 25/10 giờ địa phương, đường dây nóng bảo hộ công dân đã nhận được cuộc gọi của 03 gia đình từ Hà Tĩnh đề nghị đại sứ quán giúp đỡ tìm hiểu, do người thân của họ mất tích trùng trong thời gian xảy ra vụ vụ việc đau buồn trên.

Giữa nỗi bàng hoàng và xót xa cho những nạn nhân xấu số, bài hát Nước ngoài của ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh được chia sẻ rất nhiều. Đây là ca khúc được Phan Mạnh Quỳnh giới thiệu sau cuộc thi “Sing my song 2017”.

Nhưng thực tế, anh sáng tác ca khúc này vào khoảng năm 2011 – 2014, giữa lúc cuộc sống chênh vênh nhất, khó khăn nhất. Đặt mình vào vị trí của người thân đi lao động nước ngoài. Anh tưởng tượng những thứ mình sẽ phải trải qua nơi đất khách quê nhà, xót xa về người cha đau bệnh nơi quê hương, về người yêu ở nhà đã vội lấy chồng. Với toàn bộ những chất liệu có thật, được cô đặc lại để nói về thân phận của người Việt xa xứ. 

Lê Thư 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm