Vòng loại World Cup 2018: Bồ Đào Nha cần phải thận trọng

16/07/2016 13:29 GMT+7 | Đường đến World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Bồ Đào Nha hẳn vẫn đang ngây ngất trong chiến thắng lịch sử ở EURO 2016 vừa qua với chức vô địch sau khi đánh bại đội chủ nhà Pháp ở hiệp phụ. Câu hỏi được đặt ra, tiếp theo nhà tân vô địch sẽ làm gì?

Đây là lúc để tận hưởng

Nghỉ ngơi. Không cần biết ý kiến của mọi người về đội tuyển Bồ Đào Nha này thế nào và màn trình diễn của họ ở EURO vừa qua có xứng đáng với danh hiệu hay không, chúng ta không thể phủ nhận nỗ lực của họ để lên ngôi vương. Những chàng trai của HLV Fernando Santos xứng đáng nhận được một kỳ nghỉ thật vẹn toàn và không liên quan gì đến bóng đá trong vài tuần tới.

Từ Real Madrid, Southampton, Lille, bất kể CLB nào mà những cầu thủ của Bồ Đào Nha đang khoác áo đều không nên trông chờ những cầu thủ này quay trở lại tập trung sớm. Ngay cả HLV Santos cũng xứng đáng có một khoảng thời gian thật tĩnh lặng để tận hưởng cảm giác hài lòng, yên bình sau tất cả. Người đàn ông tóc hoa râm ấy đã có một kỳ EURO khởi đầu với đầy nghi hoặc, bất ổn, rồi cùng các học trò chật vật bước vào vòng loại trực tiếp sau một tấm vé vớt để rồi được vỡ òa trong sung sướng khi Eder tung cú sút đánh bại thủ thành Hugo Lloris. Đó là khoảnh khắc diễn tả chính xác nhất cảm xúc của một người đàn ông mà rất hiếm khi cười trong 6 trận đấu trước đó.

Có thể nhiều người trong số chúng ta từng đọc ở đâu đó về chiến thắng của Bồ Đào Nha là một sự sắp đặt hoàn hảo từ cảm hứng và niềm đam mê bóng đá từ rất lâu của họ. Chức vô địch ở giải đấu lớn đầu tiên của Bồ Đào Nha đã mang lại cho họ một vị thế mới trong làng bóng đá thế giới, nơi mà bấy lâu nay họ chỉ luôn được đánh giá là “tiềm năng” ngay cả thời còn huyền thoại Luis Figo.

Nga đang đón đợi

Nhưng điều gì cũng có 2 mặt. Vị thế đương kim vô địch châu Âu sẽ khiến Bồ Đào Nha trở thành “con mồi” béo bở cho tất cả các đội bóng khác săn đuổi ở vòng loại World Cup 2018 tới đây. Cảm giác chiến thắng nhà vô địch đôi khi thậm chí còn ngọt ngào hơn cảm giác vô địch. Bồ Đào Nha nằm cùng nhóm với Thụy Sĩ, Hungary, Latvia, Đảo Faroe và Andorra tại bảng B vòng loại World Cup. Có vẻ như họ đã gặp may vì những đối thủ này không có vẻ sẽ đủ sức mạnh để gây khó dễ cho nhà vô địch châu Âu trên con đường đến Nga 2 năm nữa.

Tất nhiên HLV Santos vẫn nên cẩn thận và lưu ý đến các cầu thủ hơn khi họ phải chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Họ có một hàng thủ tuyệt vời đặc biệt với chất thép của Pepe, tuy nhiên có thể lối đá phòng ngự phản công chưa chắc vẫn là một lựa chọn tốt trong khoảng thời gian 2 năm tới đây. Thụy Sĩ đã gây thất vọng ở Pháp, nhưng ít nhất họ có những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Xherdan Shapiri của Stoke City, trong khi đó thì Hungary thì đã suýt nữa khiến Bồ Đào Nha phải bị loại ngay từ vòng bảng với trận hòa 3-3 ở Lyon. Đã chẳng thể nào có đêm Paris hoa lệ, có bàn thắng của Eder nếu như Cristiano Ronaldo không quân bình tỷ số ở phút thứ 62.

Mọi chuyện sẽ không dễ dàng ở Nga, ngay cả khi Bồ Đào Nha nhẹ nhàng vượt qua vòng loại. Bởi EURO là một đấu trường hoàn toàn khác, luôn chứa đựng những bất ngờ và những nhà vô địch kiểu truyện cổ tích như Đan Mạch năm 1992 hay Hy Lạp năm 2004. World Cup là nơi mà chỉ những người giỏi nhất mới vào sâu và lên ngôi vô địch. Bồ Đào Nha 2 năm nữa, liệu có đủ khả năng chứng tỏ rằng họ là những người giỏi nhất hay không?

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm