VÔ DUYÊN kì lạ, Ronaldo đã làm được gì trước Iceland?

15/06/2016 04:55 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu thứ 127 khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha (cân bằng kỷ lục về số lần khoác áo ĐTQG của Luis Figo), Cristiano Ronaldo đã gây thất vọng tràn trề khi anh cùng đồng đội bị đội bóng nhỏ bé Iceland cầm hòa với tỷ số 1-1.

Với tư cách đội trưởng và là ngôi sao lớn nhất đội, người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha kỳ vọng Ronaldo làm được nhiều hơn là những gì anh đã thể hiện trước Iceland, đội bóng chỉ có dân số hơn 300.000 người. Siêu sao của Real Madrid đã làm được gì trước Iceland? Anh là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất trận với 10 lần, nhưng có đúng 1 lần bóng đi trúng đích, với cú đánh đầu trúng vị trí thủ môn vào cuối trận ở tư thế thuận lợi.

Ngoài ra là một pha tạt bóng chuẩn xác cho Nani lúc đầu trận, nhưng đáng tiếc là cựu cầu thủ chạy cánh của Man United lại không thắng được Hannes Thor Halldorsson. Ronaldo không phải là không có cơ hội trong trận đấu này nhưng anh tỏ ra quá vô duyên, mà tiêu biểu là pha sút hụt bóng trong vòng cấm địa sau đường chuyền dài rất chuẩn xác của Pepe. Nếu là trong màu áo Real Madrid, hẳn đó phải là một bàn thắng cho Ronaldo.


Hình ảnh quen thuộc của Ronaldo trước Iceland

Chưa hết, còn đó là những cú sút xa, sút phạt, đánh đầu thiếu chuẩn xác, mà bình thường, Ronaldo làm rất tốt ở cấp CLB. Những pha đi bóng sở trường của anh cũng bị các hậu vệ vô danh của Iceland ngăn cản một cách dễ dàng. CR7 cũng chẳng có lấy một pha phối hợp nào ra hồn với đồng đội mà chỉ chăm chăm đi bóng hoặc dứt điểm mỗi khi có cơ hội.

Ronaldo là cầu thủ đã 3 lần giành Quả bóng Vàng, 3 lần vô địch Champions League và ghi ít nhất 50 bàn/mùa trong 6 năm liên tiếp nhưng các cầu thủ Iceland chẳng hề choáng ngợp trước danh tiếng của CR7. Bởi cách chơi của họ không dựa vào các cá nhân mà là tinh thần tập thể và quyết tâm cao độ. Hay cũng có thể nói là Ronaldo đã gây thất vọng đến nỗi ngay cả các cầu thủ vô danh của Iceland cũng đã khiến anh im tiếng.

Một thống kê để so sánh sự khác nhau giữa Ronaldo ở cấp CLB và ĐTQG: cầu thủ của Real Madrid đã ghi 4 bàn vào lưới Malmo của hậu vệ Kari Arnason hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng rạng sáng nay, anh hoàn toàn im tiếng trước Iceland của Arnason. Mà chắc chắn, Iceland cũng chẳng mạnh hơn Malmo của Thụy Điển là bao.


Ngay cả khi gây thất vọng ở trận Chung kết Champions League mùa vừa qua, Ronaldo vẫn để lại dấu ấn bằng cách thực hiện thành công quả penalty quyết định giúp Real vô địch. Còn rạng sáng nay, khi anh đứng trước chấm đá phạt trực tiếp vào phút cuối cùng, người Bồ cũng chờ đợi một hiệu ứng như vậy, nhưng họ đã phải thất vọng. Ronaldo sút hỏng 2 lần liên tiếp và Bồ Đào Nha phải chấp nhận chia điểm với Iceland.

Trong một bảng đấu được coi là dễ dàng, Bồ Đào Nha và Ronaldo đã bỗng nhiên làm khó mình khi mất điểm trước đội bị đánh giá là yếu nhất bảng.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm