V-League 2013: Ai chặn được Thanh Hóa

11/04/2013 14:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sông Mã, xứ Thanh và một đội bóng bất khả chiến bại sau 4 lượt trận đầu tiên của V-League 2013. Đây không phải là chuyện chinh thám hay viễn tưởng, mà là sự thật. Việc ngăn (chỉ ngăn thôi, chứ chưa nói giành chiến thắng) được khí thế hừng hực của Thanh Hóa ngay lúc này không phải chuyện đơn giản. Và liệu HN.T&T có là một giải pháp tối ưu?

Một câu hỏi được cho là rất hợp thời với HLV Phan Thanh Hùng và dàn cầu thủ có chất lượng khá ở Hàng Đẫy. Sau khi đã bị V.NB hạ đo ván, để SLNA giật lại 1 điểm vào phút cuối, HN.T&T đã cho thấy sự mong manh của một ứng viên nửa vời, chứ không còn là đoàn quân bách chiến bách thắng nữa. Trong ít nhất 3/4 bàn thua (ở Ninh Bình và Hàng Đẫy), hàng phòng ngự của HN.T&T đều có vấn đề.



Thanh Hóa (áo vàng) đang chơi rất tốt với mạch trận bất bại. Ảnh: V.S.I

Với tư duy làm chiến thuật đề cao sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự, HLV Phan Thanh Hùng hẳn đang rất đau đầu, khi sau chỉ 4 lượt trận, họ đã để thủng lưới 5 bàn. Cristiano Roland vẫn sừng sững như một hòn đá tảng, nhưng sự thật là trung vệ này đã luống tuổi và xoay trở chậm chạp. Có thể cảm nhận được sự bất lực của Cris trong pha phối hợp 1-2 dẫn đến bàn quân bình tỷ số 2-2 của bộ đôi tiền đạo châu Phi bên phía SLNA.

Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã và vẫn sẽ giữ lối chơi với việc đề cao quyền kiểm soát bóng làm chủ đạo. Nhưng, vấn đề là ai cho họ kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu? Cuộc đối đầu với SLNA, ngay cả khi đội khách không vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng họ vẫn kịp ghi được 2 bàn thắng. Trước đó, V.NB thậm chí còn làm được nhiều hơn thế.

Thanh Hóa dưới thời HLV Mai Đức Chung không phải là đội bóng có lối chơi cống hiến, đẹp mắt, nhưng lại rất quái chiêu và sở hữu những cầu thủ có thể quyết định trận đấu. Chân sút Abass là một trong số đó. Để đảm bảo sự chắc chắn ở phần sân nhà, Thanh Hóa cũng sẵn sàng đá khoán và đổi lại bằng những chiếc thẻ phạt. Tạm thời họ vẫn đứng vững, nhưng về lâu dài, e là không ổn.

Bất luận thế nào, xứ Thanh và chuyến tàu xuôi vào Bắc Trung bộ của HN.T&T lần này vẫn hứa hẹn là lành ít dữ nhiều. Không tin hãy cứ hỏi Đồng Nai hay HA.GL, những đội bóng đã phải chịu 5 bàn thua tổng cộng khi đến sân Thanh Hóa. Sau khi đã thua cả đội chiếu dưới là V.NB, nếu lại trắng tay ở xứ Thanh cuối tuần này, con đường trở lại ngôi vương của quân ông Hùng chắc chắn sẽ hẹp đi rất nhiều.

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm