Việt Nam – Malaysia 1-0: Giải tỏa sức ép

04/11/2012 07:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Dù thể lực được cải thiện rõ rệt và nhỉnh hơn người Mã về  thời gian kiểm soát bóng, nhưng chừng đó cũng không nhiều ý nghĩa với ĐT Việt Nam khi hàng tấn công thiếu một trung phong đích thực. May là một tiền vệ như Trọng Hoàng đã kịp tỏa sáng đúng lúc.

Bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng giúp ĐT Việt Nam trút bỏ được nhiều sức ép. Ảnh: V.S.I

Giống như những trận đấu ở VFF Cup, HLV Phan Thanh Hùng vẫn kiên trì sử dụng Văn Quyết là mũi nhọn trên hàng công của ĐT Việt Nam. Cầu thủ của HN.T&T được kỳ vọng ở sức trẻ và tốc độ để phát huy hiệu quả trong một vai trò hoàn toàn khác ở CLB. Tuy nhiên, kế hoạch đó của tướng Hùng đã phá sản chỉ trong vòng 1/3 thời gian của hiệp đầu. Văn Quyết không thích hợp khi sắm vai trung phong đích thực của đội tuyển. Không ít lần, Văn Quyết là nguyên nhân chính khiến tốc độ trong những đợt tấn công của chủ nhà lạc nhịp. Quyết chơi không hiệu quả và HLV Phan Thanh Hùng  đẩy Thành Lương lên thế chỗ. Những sự thử nghiệm khác của HLV Phan Thanh Hùng cũng tỏ ra không thực sự hiệu quả như bộ đôi của HN.T&T Sỹ Cường hay Ngọc Duy đảm nhiệm vị trí giữa sân. Khi Thanh Hưng, người được kỳ vọng sẽ là ông chủ vòng tròn trung tâm mới của ĐT Việt Nam chưa thể tung ra một đường chuyền dọn cỗ nào cho đồng đội thì cũng khó mà trông chờ ở những tiền vệ đánh chặn khác.

Đây là một trận đấu nữa dưới thời HLV Phan Thanh Hùng mà đội chủ nhà cầm được nhiều bóng hơn đối thủ. Tuy vậy, số cơ hội mà họ tạo ra trong hiệp đầu trận này cũng chỉ vỏn vẹn một tình huống. Đó là pha phối hợp một chạm đẹp mắt giữa ba cầu thủ chủ nhà trước khi Văn Quyết “xỏ kim” hậu vệ Malaysia trao cơ hội cho Quốc Anh. Nhưng tiền vệ của SHB.ĐN lại quá nôn nóng và thiếu tự tin trong pha xử lý sau đó. Thay vì dẫn xuống một nhịp để đối mặt với Khairul Fahmi thì Quốc Anh lại dứt điểm vội vàng đưa bóng lên trời.

Malaysia vẫn là khắc tinh của ĐT Việt Nam . Đội khách chịu khó chơi áp sát và không ít những đợt phản công của họ khiến chủ nhà phải thót tim. Phút thứ 8, Trọng Hoàng kiếm được một quả phạt thuận lợi cho chủ nhà nhưng khi Văn Quyết còn chưa kịp phản ứng với cú sút không qua được hàng rào thì hàng thủ Việt Nam đã chao đảo. Tiền vệ Azamuddin nhanh chân dứt điểm rất căng đưa bóng sệt vào góc xa, may là Hồng Sơn đã đổ người kịp lúc. Malaysia đặc biệt lợi hại với những tình huống cố định. Phút 21, Safee Sali tiếp tục là nỗi khiếp sợ của hàng thủ Việt Nam. Từ quả đá phạt của đồng đội, Sali đã bay người đánh đầu khiến Hồng Sơn bó tay nhưng xà ngang đã cứu thua cho chủ nhà. Tiền đạo có vóc người thấp đậm này khiến hậu vệ Việt Nam không ít lần choáng váng với lối chơi đầy sức mạnh. Trong hiệp 2, cũng chính tiền đạo này là người khiến Phước Vĩnh phải rướn hết người để cứu nguy cho khung thành Hồng Sơn sau tình huống đột phá .

Nếu hiệp 1 số cơ hội nghiêng về người Mã thì hiệp 2, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật của ông thầy. ĐT Việt Nam vẫn nhỉnh hơn hoàn toàn về thời gian kiểm soát bóng. Có nhiều thời điểm đội chủ nhà chơi với đội hình không có một tiền đạo nào rõ rệt. Kiên trì lối chơi đó, ĐT Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng với bàn thắng duy nhất trận đấu phút 75. Ngọc Duy là người mở bóng từ biên trái để Văn Quyết cắt mặt hàng thủ Malaysia. Nhưng khi số 10 bên phía chủ nhà không thể chạm bóng thì đội khách vẫn rơi vào thế bị động. Pha cứu bóng của đồng đội đã tạo cơ hội cho Trọng Hoàng băng lên từ tuyến hai dứt điểm trái phá tung lưới Khairul.

1-0 là kết quả xứng đáng với những nỗ lực của chủ nhà. Chỉ một bàn thắng nhưng nó đã giải tỏa rất nhiều sức ép cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Những tính toán của HLV Phan Thanh Hùng đã cho kết quả tương đối hữu hiệu. Quan trọng hơn, chiến thắng đến đúng thời điểm và đúng đối tượng khắc tinh của ĐT Việt Nam nhiều năm nay.

Việt Hòa

1. Trận thua 0-1 trước ĐT Việt Nam này là thất bại đầu tiên trên sân khách trong năm 2012 của đội tuyển Malaysia

2. Cả 2 thẻ vàng mà đội tuyển Malaysia phải nhận trong trận đấu này đều được dành cho các cầu thủ mang băng đội trưởng: số 8 Safiq và số 7 Zaquan

2. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của ĐT Việt Nam trước các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Và đây cũng là trận đấu thứ 2 liên tiếp thủ môn Dương Hồng Sơn được mang băng đội trưởng ĐT Việt Nam, trận đấu trước là gặp U23 Hàn Quốc ở VFF Cup.

3. Pha lập công duy nhất ở trận đấu này của Trọng Hoàng là bàn thắng thứ 3 trong năm 2012 của tiền vệ xứ Nghệ trong màu áo ĐT Việt Nam. (2 bàn trước được ghi vào lưới của Hồng Kông và Lào)

4. So với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia, ở trận này HLV Phan Thanh Hùng chỉ giữ lại 4 cầu thủ trong đội hình xuất phát là hậu vệ Gia Từ cùng các tiền vệ Thanh Hưng, Quốc Anh và Trọng Hoàng

6. Không để thủng lưới trong trận gặp Malaysia, ĐT Việt Nam đã có trận đấu thứ 6 trong năm 2012 bảo vệ nguyên vẹn mành lưới nhà



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm