Vì sao tự truyện của Owen gây sốt?

09/09/2019 18:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, cuốn tự truyện của Michael Owen với tựa đề “Reboot-My Life, My Time” (tạm dịch: Tái sinh-Cuộc đời và khoảnh khắc của tôi) đã gây xôn xao với nhiều tình tiết liên quan các đồng đội cũ của anh trong màu áo đội tuyển Anh.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 9/9: MU chọn xong người thay De Gea. Barca kí siêu hợp đồng với Messi

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 9/9: MU chọn xong người thay De Gea. Barca kí siêu hợp đồng với Messi

Bóng đá hôm nay: MU chọn thủ môn Atletico Madrid Jan Oblak thay De Gea. Barca chuẩn bị kí hợp đồng trọn đời với Messi. Sergio Ramos muốn chơi 200 trận cho tuyển Tây Ban Nha

Viết ra những chi tiết, những quan điểm gây sốc không phải là điều quá mới mẻ trong các cuốn tự truyện của những cầu thủ bóng đá. Thật khó có thể hình dung một gương mặt khá lành tính trong thế giới bóng đá như Owen lại sẵn sàng nói hết ra những quan điểm của mình về các đồng đội ở đội tuyển Anh trước đây.

Bất đồng với Shearer về lòng trung thành

Không một chút ngại ngần nào, Owen dành những lời kém thiện cảm cho Alan Shearer, chân sút lừng danh một thời của Tam sư, và là đồng đội một thời của Owen trong cả màu áo Newcastle lẫn đội tuyển Anh: “Liệu tôi có nói chuyện với Shearer không? Tôi không biết. Tôi từng sống trong ngôi nhà của anh ta. Anh ta trong mắt tôi đã khác rồi”.

Đó là điểm khác biệt so với những quan điểm ôn hòa về các gương mặt khác như David Beckham, Fabio Capello, Kevin Keegan cũng như lý do rời Liverpool. Trở lại với câu chuyện về Shearer, Owen không ngần ngại chất vấn người đồng đội cũ về lòng trung thành trong bóng đá: “Những gì tôi khó chịu là nếu mọi cầu thủ có cơ hội chơi ở một đội bóng lớn như tôi, liệu họ có dám làm không (ám chỉ việc Owen từng rời Liverpool đến Real Madrid với mức giá 8 triệu bảng vào năm 2004 trước khi trở về Anh khoác áo Newcastle với mức giá gấp đôi con số ấy một năm sau đó). Ai đó sẽ được khen ngợi vì lòng trung thành với một đội bóng, nhưng đó chỉ là một trò rác rưởi không hơn không kém. Điều khiến tôi tức sôi máu nằm ở những lời nịnh hót khiến bạn tự hỏi: “Ôi Chúa! Giá mà tôi biết trước”. Khi tôi thấy một cầu thủ nào đó thể hiện tình yêu với đội bóng bằng việc hôn lên logo của đội bóng ấy, tôi phát bực. Lúc tỉnh táo nhất, tôi nhận ra hành động như thế chỉ để lấy lòng các CĐV. Một khi bạn đã rời bỏ đội bóng đầu tiên mình thi đấu, bạn phải chấp nhận việc mình không thể kiểm soát được mọi thứ, chừng nào bạn chưa thể quay lại đội bóng ấy. Thực tế, mọi thứ diễn ra đúng như vậy”.

Chú thích ảnh
Cuốn sách mới nhất của Owen đã gây ra không ít tranh cãi sau khi được phát hành

Bị ghét bỏ chỉ vì khoác áo MU

Thực tế, Owen từng thể hiện mong muốn trở lại đội bóng cũ Liverpool vào năm 2009, thời điểm hợp đồng của anh với Newcastle đáo hạn. Rốt cuộc, những đội bóng quan tâm tới anh lại chỉ có MU, Everton và Hull. Chấp nhận lời mời gọi từ Sir Alex Ferguson, danh tiếng của Owen trong mắt những người yêu mến Liverpool bị ảnh hưởng đáng kể. Điều này quả thật khá nghiệt ngã với một người góp công đáng kể trong thế hệ vàng từ 1998 đến 2004 của Liverpool, như Owen, nhưng anh không quá bất ngờ: “Đến Real Madrid, nhiều người sẽ nghĩ: Owen, chúng tôi quý mến anh, nhưng chúng tôi hiểu vì sao anh muốn đến đội bóng ấy. Nhưng nhiều người trong số họ lại không còn giữ được sự yêu mến cho tôi khi tôi chuyển đến MU. Tất nhiên, điều này không có nghĩa tôi mất đi hoàn toàn sự tôn trọng từ các khán giả. Hoàn cảnh buộc tôi phải trả lời những câu hỏi như thế qua một cuốn sách”.

Bất luận tác động từ cuốn sách mới nhất của Owen ra sao đi chăng nữa, không thể phủ nhận những dấu ấn trong sự nghiệp thi đấu của cựu tiền đạo Liverpool, Real Madrid và MU này. Anh là một trong số ít những cầu thủ người Anh giành được Quả bóng Vàng. Owen từng để lại dấu ấn đáng nhớ ở World Cup 1998, cũng như trận chung kết Cúp FA năm 2001. Tuy vậy, Owen không hề muốn nhìn vào những hào quang trong sự nghiệp chơi bóng của mình: “Những vinh quang chỉ là một phần trong đó. Rồi đột nhiên, sự nghiệp của tôi xuống dốc. Tất nhiên nó không làm giảm đi niềm yêu mến của tôi với trái bóng tròn. Nhưng việc chơi bóng và nghĩ về nó đôi lúc khiến tôi cảm thấy đau đớn về tinh thần. Đáng ra tôi phải thi đấu đến năm 36 tuổi”.

Đức Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm