Vì De Gea, Real Madrid và Man United rơi vào 'tình trạng chiến tranh'

05/09/2015 06:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ chuyển nhượng đổ bể của David De Gea từ Real Madrid sang Man United đã gây ra sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa 2 CLB lớn nhất thế giới.

Chủ tịch Real Florentino Perez không bao giờ nhắc tới tên Phó chủ tịch điều hành Man United Ed Woodward, nhưng ai cũng biết ông nói tới người nào khi nói vụ De Gea không thành là vì “người bên phía họ quá thiếu kinh nghiệm”. Trong những mối quan hệ chằng chịt của vụ mua bán bất thành, còn phải nhắc đến “Siêu cò” Jorge Mendes và người phó của Perez, Jose Angel Sanchez.

Perez nói trong một cuộc phỏng vấn tối thứ Năm: “Lúc đó là ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng và 12 giờ trước khi đóng cửa, họ (Man United) báo với chúng tôi, qua (Jorge) Mendes, rằng họ sẵn sàng lắng nghe về (David) De Gea. Đó là khi Jose Angel Sanchez gọi cho họ và chúng tôi đạt được một thỏa thuận sau nửa giờ trao đổi”.


De Gea suýt nữa cập bến Real Madrid vào mùa Hè này

Nhưng những gì diễn ra sau đó đã mở lại mối thù hằn cũ giữa hai đội, đã bắt đầu từ khi Cristiano Ronaldo bị Real lôi kéo dưới thời cựu chủ tịch Ramon Calderon. Năm 2008 đó, Sir Alex Ferguson từng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không bán cho họ ngay cả là một con virus”.

Lần này, cuộc chiến đã được đẩy lên một tầm cao mới. Sau khi vụ De Gea tan thành mây khói, Real đã ra một tuyên bố 10 điểm, hầu hết đổ lỗi cho Man United không thành thật và thiếu chuyên nghiệp trong thương lượng dẫn tới cả hai bên đều lãng phí thời gian. Đáp lại, Man United đưa ra một tuyên bố cũng 10 điểm phản bác từng điều một của Real.

Quan hệ giữa hai bên từng tốt đẹp hơn thế này. Khi Real đánh bại Man United chung cuộc 6-5 ở trận tứ kết Champions League kinh điển năm 2003, hai bên còn khen ngợi lẫn nhau. Ferguson gọi Raul là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và Old Trafford đã đứng cả dậy dành trang vỗ tay vang dội cho Ronaldo (Brazil) dù anh ghi một hat-trick vào lưới họ.

Cuối mùa đó, trợ lý của Ferguson, Carlos Queiroz, hỏi ý kiến sếp về việc được Real mời làm HLV. Ferguson nói tất nhiên là Queiroz nên nhận lời. Ngay cả việc Man United bán David Beckham cho Real sau đó cũng không làm quan hệ xấu đi.


Real Madrid đã giở mọi chiêu trò để giành được Ronaldo

Nhưng vụ Real lôi kéo Cristiano Ronaldo năm 2008 đã làm thay đổi nhiều thứ. Đội bóng Tây Ban Nha dùng đủ mọi chiêu trò trong mùa Hè đó và Man United đành miễn cưỡng để anh ra đi mùa Hè năm sau. Tuyên bố về việc bán virus của Ferguson được đưa ra để đáp lại một phát biểu trước đó của Giám đốc Real Pedro Trapote rằng họ “đã có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Hè 2009, Real chi ra 250 triệu euro để tăng cường đội hình, bao gồm hành động qua mặt Man United để có Karim Benzema với việc chơi gác đội chủ sân Old Trafford bằng cách đưa ra một đề nghị sau, nhưng cao giá hơn, cho chân sút 21 tuổi người Pháp.

Vụ De Gea gợi lại những thù hằn trong quá khứ. Nhiều thương vụ thành công và thất bại trước đó cũng đã khiến tình hình thêm tồi tệ. Man United mua Angel Di Maria từ Real, để rồi phản bán đổ bán tháo. Họ cũng bị từ chối thẳng thừng trong những nỗ lực đưa về Sergio Ramos và Gareth Bale, những cầu thủ được coi là sự tăng cường lý tưởng cho Man United.

T.T
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm