Van Gaal: ‘Top 4 đã nằm trong tay Man United’. Pellegrini tức giận bỏ họp báo

21/03/2016 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Louis van Gaal đang vô cùng phấn khích sau chiến thắng trước Man City ở trận derby đêm qua. Trải qua “thử thách sống còn”, Van Gaal tin rằng giờ đây Top 4 đã nằm trong tay Man United.

Ở buổi họp báo trước trận, Van Gaal thừa nhận rằng một trận thua nữa sẽ khiến họ không còn cơ hội dự Champions League mùa sau. Nhưng viễn cảnh đó may mắn đã không xảy đến với thầy trò chiến lược gia Hà Lan. Bàn thắng duy nhất của Marcus Rashford đã giúp Man United giành 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục mơ về Top 4.

“Tôi đã nói rằng chúng tôi phải thắng trận này và chúng tôi đã làm được. Tôi rất hạnh phúc bởi nếu để thua, khoảng cách sẽ rất khó thu hẹp, hoặc một trận hòa cũng rất khó khăn bởi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa. Bây giờ, Top 4 đã nằm trong tay chúng tôi, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi phải thắng những trận đấu còn lại, ở trên sân khách lẫn sân nhà. Thường khi chơi ở Old Trafford chúng tôi ít để thua, thế nên cơ hội của Man United là rất lớn”.



Van Gaal hưng phấn sau chiến thắng

Van Gaal cũng dành những lời ngợi khen cho tinh thần thi đấu của các học trò. “Chúng tôi đã chơi rất hay dù trải qua thử thách sống còn và vô cùng mệt mỏi. Chúng tôi chỉ có 2 ngày để hồi phục. Chiến thắng tưởng như là điều không thể sau khi chúng tôi đã dốc sức như vậy cho trận đấu với Liverpool. Các bạn nhìn kết quả trận Liverpool-Southampton mà xem, hiệp 1 họ dẫn 2-0 nhưng cuối cùng để thua ngược 2-3. Tôi không xem trận đấu nhưng tôi nghĩ lý do là bởi cầu thủ của họ quá mệt”.

“Dù bị chuột rút, các cầu thủ của tôi vẫn chiến đấu đến cùng. Marcus Rashford vẫn có thể chạy với cái chân bị chuột rút. Tôi chưa từng thấy điều đó”, ông Van Gaal thổ lộ.



Pellegrini rời phòng họp báo

Trong khi đó, HLV Manuel Pellegrini vô cùng giận dữ trong phòng họp báo. Khi phóng viên hỏi liệu việc sẽ bị thay thế bởi Pep Guardiola vào cuối mùa đã ảnh hưởng tới Man City, ông Pellegrini tức giận đáp lại: “Tôi chỉ nói về trận đấu. Tôi không muốn nói gì khác”. Và ông hằm hằm rời khỏi phòng họp báo trước sự ngơ ngác của cánh phóng viên.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm