Vai phản diện của Murray trước Gasquet

03/06/2016 06:19 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Murray đã đặt chân vào bán kết Roland Garros sau chiến thắng trước Richard Gasquet với các tỷ số 5-7, 7-6 (3), 6-0, 6-2.

Khi “vai thiện” thua cuộc

Murray đã khởi đầu rất tốt. Nhưng rồi Richard Gasquet bỗng xoay chuyển thế cờ. Anh ra sân hôm thứ Tư mặc một chiếc áo có 3 màu đỏ, trắng, xanh giống màu quốc kỳ nước Pháp, như một sự tự hào, một sự khẳng định về khát khao làm rạng danh nền quần vợt Pháp.

Trong 2 set đầu tiên, Gasquet đã thực sự khiến khán giả quê nhà có mặt trên sân Philippe Chatrier tin rằng có lẽ đã đến thời điểm mà tay vợt cưng của họ vượt qua được bán kết, mà có thể là chung kết của một giải Grand Slam, như cái cách anh đã làm được khi thi đấu các giải trẻ. Người hâm mộ đã hô vang tên của Gasquet (Richard). Họ hét lên mỗi khi anh cầm giao bóng, tấn công, phản công…

Nhưng Murray không phải một tay vợt tầm thường. Anh đã chứng minh được bản lĩnh của một nhà vô địch Grand Slam, bỏ qua hết những cổ vũ nhiệt thành của đám đông dành cho đối thủ để chỉ tập trung vào trận đấu. Cứ như thể Murray “chống lại cả thế giới” vậy. Dù rằng trước trận đấu, không ít người đã được biết rằng anh cũng thích việc được đóng vai “phản diện” trên sân. Điều đó càng là động lực lớn để anh chiến thắng. “Tôi đã từng thi đấu trong những không khí còn tệ hơn thế này. Tôi quen rồi. Tôi luôn tin rằng mình có thể vô địch giải này. Nhưng chúng ta vẫn phải chờ xem”, Murray tự tin phát biểu sau trận đấu.

Có lẽ khoảnh khắc thay đổi cục diện trận đấu chính là khi Gasquet phải chịu gác vợt ở set đấu thứ 2 sau loạt tie break. Đó là lần đầu tiên trong năm nay, tay vợt người Pháp thua ở một loạt tie break. Kể từ đó, Murray thắng nhàn 6-0, 6-2 ở 2 set sau. Đến độ mà ngay cả trước khi trận đấu kết thúc, đội ngũ của Gasquet ngồi một cách ủ rũ, chống tay lên cằm trên khán đài dành riêng cho các tay vợt. Và đám đông thì tan rã nhanh như một chai rượu sâm panh ít tuổi.  

Cơ hội  nào cho Murray?

Murray có tỷ lệ chiến thắng trước các tay vợt thi đấu trên sân nhà ở Grand Slam rất lớn. Anh thắng 16 và mới chỉ thua 1. Với tiêu chuẩn của bản thân thì Murray cho rằng trận vừa qua với Gasquet là một chiến thắng dễ dàng. Anh không thực sự quan tâm đến đám đông liên tục la ó và huýt sáo trên khán đài bởi nó đã xảy ra cả tá lần trong sự nghiệp của anh.

Điều khác biệt lớn giữa Gasquet và Murray chính là thái độ. Trước khi trận đấu diễn ra, Murray có mặc một chiếc áo có chữ: “Không lấy cớ. Không hối tiếc” (No excuses. No apologies). Còn Gasquet, sau trận thì phản ứng khác hẳn. Anh chỉ ra những điều đã khiến mình thua cuộc, nào là thời tiết, nào là cái chân đau, nào là những cú trả giao bóng của Murray, nào là tình huống ở tie break. Gasquet không thể chỉ đơn thuần chấp nhận rằng thua là thua. “Tôi đã rất mệt. Hôm nay sân đấu cũng chậm hơn mọi ngày. Tôi chưa bao giờ thi đấu trên sân nào mà bóng đi chậm thế này”, Gasquet chia sẻ.

Thách thức lớn nhất của Murray ở Roland Garros này có lẽ là Novak Djokovic. Họ đều đang khao khát danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp tại Paris. Gần đây nhất, tay vợt người Scotland đã đánh bại Djokovic tại chung kết Italian Open và đó là liều thuốc tự tin lớn nhất dành cho anh. Tuy nhiên, Roland Garros là chuyện khác. Hãy cùng chờ xem.

3 Murray rất kém duyên với Roland Garros. Anh đã 3 lần vào bán kết nhưng để thua cả 3.

36 Murray đã sở hữu 36 danh hiệu ATP lớn nhỏ, nhưng nổi bật nhất là 2 danh hiệu Grand Slam tại Wimbledon và US Open.

77 Thành tích thi đấu trong suốt sự nghiệp của Murray là tỷ lệ giành chiến thắng hơn 77%.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm