U21 HAGL vô địch: Quà tặng tình yêu

29/11/2015 21:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 16000 CĐV phủ kín 4 khán đài sân Thống Nhất, đội mưa cả trận đấu, để cổ vũ cho "những đứa trẻ của bầu Đức", đủ nói lên giá trị của tình yêu.

Ông trời cũng khéo thử lòng người, khi trái bóng trận chung kết giữa U21 HAGL và U19 Hàn Quốc chuẩn bị lăn thì lại đổ cơn mưa nặng hạt xuống sân Thống Nhất. Nhưng, quả là một cảnh tượng kỳ lạ, xưa nay hiếm, trong lịch sử nền bóng đá, khi hàng chục ngàn người ấy, cứ đứng dưới mưa và cổ động không ngớt, biến sân bóng trở thành chảo lửa thực sự, để Công Phượng và đồng đội mặc sức thăng hoa, cống hiến.

Chơi bóng dưới 4 khán đài "động" từ đầu đến cuối trận quả thật rất sướng. Trước đây, chưa từng một đội bóng trẻ Việt Nam có được vinh dự ấy, chứ đừng nói đội trẻ một CLB. Khán giả thậm chí sốt ruột xem màn trình diễn của "những đứa trẻ nhà bầu Đức" đến độ, đã đồng loạt đứng dậy "biểu tình" các thủ tục bế mạc trước trận chung kết quá dài dòng của nhà tổ chức. Tất nhiên, họ đã được tưởng thưởng xứng đáng.


Công Phượng (10) và các đồng đội cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn. Ảnh: Thanh Hà

Hai bàn thắng của Công Phượng ở cuối mỗi hiệp đấu, thời lượng kiểm soát bóng tỷ lệ vượt trội (không dưới 70% so với 30% của đối thủ), tỷ lệ bóng sống (động liên tục) lên tới 60/94 phút); suốt 45 phút hiệp 1, U19 Hàn Quốc chỉ được hưởng 1 quả phạt góc và 60 phút đầu tiên, đội bóng trẻ xứ kim chi mới có được pha dứt điểm cầu môn thứ 2..., là những con số quá ấn tượng, quá thuyết phục của Công Phượng và đồng đội. Chiến thắng thuộc về những người xứng đáng hơn.

Thêm một màn thể hiện tuyệt vời của "những đứa trẻ nhà bầu Đức" và của riêng Công Phượng. Nó đáng lưu lại đến độ, 16000 người trên sân Thống Nhất vẫn quyết định bám trụ lại các khán đài, đến sau lễ trao giải và khi giàn đèn sân Thống Nhất tắt dần. Phải, chơi thứ bóng đá trình diễn, lôi cuốn lòng người thế, hỏi sao không yêu?! Có muốn ganh ghét, đố kỵ cũng khó, chứ đừng nói...

Chứng kiến những gì đám trẻ nhà bầu Đức đã làm được, tận mắt thấy cảnh tượng nhiều chục năm có một tại Thống Nhất những ngày qua, HLV Toshiya Miura quả cũng rất khó nghĩ. Danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị VCK U23 châu Á (Qatar, 1/2016) đã chốt và chỉ có 6 cái tên thuộc biên chế HAGL liệu có quá ít?

U21 HAGL 2-0 U19 Hàn Quốc: Công Phượng lập cú đúp, U21 HAGL bảo vệ thành công chức vô địch

U21 HAGL 2-0 U19 Hàn Quốc: Công Phượng lập cú đúp, U21 HAGL bảo vệ thành công chức vô địch

Phong độ xuất sắc của Công Phượng với cú đúp bàn thắng cùng nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể U21 HAGL đã mang về chiến thắng chung cuộc 2-0. U21 HAGL đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên.


Đã có người mách nước cho ông Miura rằng, chỉ cần chăm sóc quân số hàng phòng ngự, thêm một đôi cái tên khác ở tuyến tiền vệ, 1-2 tiền đạo tốt..., để chuẩn bị các phương án 2, nòng cốt còn lại của U23 Việt Nam, đặc biệt là 2 tuyến đầu, cứ để "những đứa trẻ của bầu Đức" lo hết. Và chúng ta sẽ có cơ hội khi đối đầu với những đối thủ hàng đầu tại VCK U23 châu Á tới đây.

Vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì khi bóng đá trẻ mới là khởi đầu và việc chơi với đối thủ ít hơn mình 2 tuổi (U19 Hàn Quốc) rõ ràng là một lợi điểm. Đánh giá thấp đối thủ không có nghĩa là giảm thiểu giá trị chiến thắng của U21 HAGL. Qua từng trận đấu, giải đấu và những danh hiệu cóp nhặt được, chúng ta có đủ những cơ sở để trao gửi niềm tin vào Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội tuổi 20 của họ.

Tin và yêu họ, nhưng cũng cần phải tỉnh táo, bởi bóng đá trẻ và người trẻ vốn rất nhạy cảm. Đừng thấy vui mà vỗ tay vào, như cái cách tưởng thưởng ồ ạt sau trận chung kết. "Ăn bám" vào người trẻ, thay vì chăm sóc họ là rất nguy ngại.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm