U21 HAGL và thứ bóng đá đẹp không thể chết!

30/11/2015 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trời không mãi phụ lòng người, những nỗ lực của bầu Đức, Công Phượng cùng đồng đội trong gần một năm vừa qua đã được đền đáp bằng chiếc cúp vô địch vô cùng ý nghĩa. Bóng đá đẹp không thể "chết", dù phải trải qua rất nhiều chông gai. Một cuộc chia tay bóng đá nội để đến với Nhật Bản không thể ý nghĩa hơn với Công Phượng, Tuấn Anh, hai gương mặt mang nhiều trọng trách cho bóng đá Việt Nam.

Lửa trên khán đài, lửa trong tim

Sau “sự cố” ở trận bán kết, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có động thái sửa sai không thể hoàn hảo hơn với U21 HAGL. Bỏ qua những lùm xùm nơi hậu trường, các cầu thủ trẻ phố Núi đã lại làm sống dậy phẩm chất đã trở thành thương hiệu của mình. Thay vì ngần ngại đối thủ đã từng thua ở trận mở màn, thầy trò ông Tuấn như chia sẻ họ “có niềm tin mãnh liệt sẽ thắng” trong trận đấu này.

Hiệu ứng từ hàng vạn CĐV nêm kín SVĐ Thống Nhất tạo thêm một sức bật mãnh liệt cho đội chủ nhà. Cộng thêm việc đội khách tự suy yếu vì thể lực sút giảm như thừa nhận của HLV An Ik Soo, Công Phượng và các đồng đội đã biến tất cả thành trò chơi hoàn hảo nhất. HAGL thắng vì biết họ sẽ thắng được đối thủ chỉ “ăn” mình sít sao ngày khai màn. Họ thắng vì đơn giản có khả năng chinh phục.

Trước khi nhận biết được đội khách có vấn đề về sức khỏe do không kịp hồi phục sau trận bán kết 2 (ít hơn HAGL một ngày nghỉ), chủ nhà đã chủ động “vỗ mặt” đối phương. HAGL chơi thứ bóng đá gắn kết quen thuộc khiến đối thủ choáng váng. Nhiều người đã ngạc nhiên rằng U19 Hàn Quốc đã mất hẳn đi sức mạnh tranh chấp, đội hình các tuyến bị chia cắt dẫn đến nhiều pha lên bóng rời rạc. Khi có cơ hội gỡ hòa, họ cũng không thể tỉnh táo đưa ra quyết định. Đội khách nhiều phen đâm đầu vào tường. Thậm chí người cạnh tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải với Công Phượng là Lee Dong Jun có trận đấu mờ nhạt. Cuối trận, Dong Jun còn phạm lỗi thô bạo gây mất thiện cảm với CĐV chủ nhà.

Chơi bóng bằng tất cả đam mê

Sau một mùa giải V-League vật vờ, các cầu thủ trẻ đã trở lại chính họ khi trả về sân chơi quen thuộc. Trên hàng công, Văn Toàn khiến hậu vệ đội khách đã yếu càng đuối với những cú mở tốc độ liên tục bên hành lang biên. Giữa sân, Tuấn Anh và Xuân Trường có dịp phô bày lối đá nghệ sĩ. Cú nã đại bác của Công Phượng là hệ quả tất yếu của sự hưng phấn tột đỉnh. Với điểm tựa 4 khán đài hừng hực khí thế và niềm tin của CĐV, tiền đạo xứ Nghệ mới quả quyết thực hiện pha sút bóng bằng tất cả sức bình sinh của mình. Hay pha bóng thứ 2, sức trẻ của Công Phượng lại bùng nổ cầu trường. Chơi trọn vẹn cả giải đấu, không nghỉ trận nào, sẵn sàng bùng nổ ở mọi thời điểm, đội trưởng HAGL xứng đáng được tôn vinh cho mọi danh hiệu cao quý nhất của giải năm nay.

U21 HAGL vô địch: Quà tặng tình yêu

U21 HAGL vô địch: Quà tặng tình yêu

Hơn 16000 CĐV phủ kín 4 khán đài sân Thống Nhất, đội mưa cả trận đấu, để cổ vũ cho "những đứa trẻ của bầu Đức", đủ nói lên giá trị của tình yêu.


Trong một trận đấu mà CĐV Việt Nam được thêm một lần say men chiến thắng với thành quả từ “những đứa trẻ nhà bầu Đức mang lại”, đó cũng là động lực cho đội bóng trẻ này trưởng thành hơn ở đấu trường V-League đầy khắc nghiệt năm tới. Nhưng cũng cần nhớ rằng, việc thắng 2 giải đấu giao hữu ngay tại sân nhà sau 2 mùa giải và trước đội khách đàn em không thể là chính mình chưa phải là cái đích mà HAGL và các CĐV chân chính của họ hướng tới. Với Công Phượng và các đồng đội, có thể đây là bàn đạp để họ hướng tới những đỉnh cao mới trong nghề nghiệp. Nhiều CĐV đang mong mỏi chờ đợi bước chạy của cầu thủ HAGL trên đất Nhật năm tới.

Khoảng 2 tỷ đồng là số tiền trước mắt mà thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành được ở giải năm nay. Trước trận chung kết họ nhận 600 triệu đồng, VFF thưởng 200 triệu đồng 500 triệu đồng từ Nutifood, 12000 USD từ BTC giải cho chức vô địch.

2. Là số danh hiệu U21 HAGL có được từ ngày chơi bóng đá chuyên nghiệp. Tất cả đều đến từ giải giao hữu quốc tế U21 Báo Thanh Niên.

5. Là số bàn thắng của Công Phượng, giúp đội trưởng HAGL chính thức chinh phục danh hiệu Vua phá lưới của giải. Công Phượng ghi đến 5/8 bàn thắng của HAGL.

100. Với 5 doanh hiệu có được, Công Phượng “gom” được sau trận đấu hôm qua với số tiền thưởng ước khoảng 100 triệu đồng.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm