Tuyển trạch viên, những 'James Bond' của bóng đá

21/01/2016 20:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Các câu lạc bộ đang chú trọng hơn đến hoạt động “trinh sát”, không chỉ khả năng của anh ta trên sân cỏ, mà còn việc anh ta có bao nhiêu… con chó, cô bạn gái gây “phân tán tư tưởng” đến đâu.

“Đối tượng đang ăn tôm hùm”

“Ngày: Tháng 5/2011. Địa điểm: Udine, Đông Bắc Italy. Mục tiêu: Alexis Sanchez. 15h: Là cầu thủ cuối cùng rời sân tập, đối tượng rời đi trên một chiếc xe thể thao (Audi R8 trắng). Cười đùa với nhân viên, tinh thần có vẻ phấn khởi. 15h20: Sau vài phút ở nhà, đối tượng chơi đùa với 2 con chó (đều là giống Labrador, lông trắng và vàng) rồi tập chạy loanh quanh. Vẫn mặc đồ tập bóng”.

“16h30: Chơi quần vợt với bạn. Thắng và thư giãn (chú ý: Cần tập giao bóng thêm nữa). 17h50: Đi ăn nhà hàng ở trung tâm thành phố với bạn gái. Gọi món tôm hùm Na Uy ăn kèm salad pasta (không nước sốt). Uống nước khoáng. 19h25: Kết thúc bữa ăn với một ly espresso (không tráng miệng). Trả tiền mặt. Ký tên và chụp ảnh với người hâm mộ trong nhà hàng”.

“20h15: Đối tượng chơi piano tại nhà (giai điệu không nhận ra). 21h30: Rèm cửa kéo xuống, đèn tắt. Đối tượng có vẻ đã đi ngủ. Nhưng chắc phải thức đến nửa đêm”.

Đó là những ghi chép của Barry Hunter, cựu tuyển trạch viên của Manchester City, sau này là Liverpool, trong quá trình trinh sát cầu thủ tiềm năng Alexis Sanchez, hiện là ngôi sao của Arsenal (sau khi chơi cho Barcelona).

Các ghi chép của Hunter nghe như tình báo, hoặc kết quả theo dõi của báo lá cải. Nhưng không, đó là kết quả công việc nghiêm túc của một tuyển trạch viên bóng đá. Bản báo cáo dày 56 trang về cầu thủ chạy cánh của Unidese, ghi chép từ những hoạt động nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, các biểu hiện tinh thần, độ quyến rũ của… cô bạn gái người mẫu, đến thực đơn từng bữa, để hiểu về sức khỏe thể chất.

Sau khi Hunter khảo sát Sanchez năm 2011, Man City đã hỏi mua anh nhưng không thành công. Nhưng, bản hồ sơ của ông về Sanchez vẫn là ví dụ điển hình cho một công việc quan trọng của bóng đá: Tuyển trạch.

Bức tranh toàn diện

Đây là thời của tuyển trạch. Các cầu thủ có nhiều bí mật đời tư đen tối, hãy cẩn thận. “Hồi 16 tuổi, tôi hay đi đến quán bar từ 2h chiều đến 10h tối, vì các đồng nghiệp rủ rê. Nhưng tôi dần từ bỏ, vì nhận ra thói quen đó không tốt, một cầu thủ hiện nay sẽ không như vậy” - Paul McVeigh, cựu tiền vệ của Norwich và Spurs nói.

McVeigh đã treo giày năm 2010, sau khi chơi cho 4 câu lạc bộ, 20 lần khoác áo đội tuyển Bắc Ireland. Nhưng mặt bằng bóng đá hiện tại đã hoàn toàn thay đổi so với thời ông, khi các tiêu chí tuyển trạch cầu thủ toàn diện hơn.

“Trước đây, chỉ cần bốc máy gọi một nhà quản lý và hỏi: Anh ta thế nào?” – McVeigh giải thích – “Còn bây giờ, là điều tra cả gia thế nhà anh ta, cuối tuần đi chơi ở đâu, ở trường học thế nào, đời sống gia đình ra sao, và có sở thích gì”.

Với mỗi Wayne Rooney luôn có một Ravel Morrison, trong khi cũng có nhiều những người tàng tàng như Michael Owen, Jack Wilshere và Raheem Sterling. Tuyển trạch viên cần con mắt tinh đời.

Đức thắng Brazil 7-1 ở World Cup 2014 không chỉ vì có kỹ thuật tốt hơn, mà còn có trong đội những cầu thủ không khóc khi quốc ca xướng lên. Những tuyển thủ chuyên nghiệp phải bình tĩnh, và không được phân tán tư tưởng.

Không phải vì có các tuyển trạch viên thì công việc của các ông chủ bóng đá sẽ nhẹ nhàng. Ngược lại, họ ngập trong đống thông tin khổng lồ về các cầu thủ tiềm năng. Đó là ý của Tony Carr, cựu lãnh đạo học viện West Ham.

Trước khi kí hợp đồng, phải… kiểm tra IQ

Tại giải bóng bầu dục Mỹ NFL, các cầu thủ còn phải kiểm tra IQ, với các phép toán, logic và từ vựng. Họ tin rằng IQ cao tức là cầu thủ giỏi. Mặc dù, điều này chưa từng được chứng minh trong 45 năm qua.

Nhưng trong bóng đá, cách tuyển trạch này không được áp dụng rộng rãi. Tiến sĩ Steve Peters từng được mời thử nghiệm phương pháp này với Liverpool và đội tuyển Anh. Cả hai đội bóng đều có thành tích dở tệ, nhưng một vài cầu thủ vẫn tán dương phương pháp, gồm Steven Gerrard, Ronnie O’Sullivan và Victoria Pendleton. Ở vài câu lạc bộ, phương pháp này vẫn được sử dụng.

Làm “James Bond” trong thế giới bóng đá không hề dễ dàng. Đứng trước các tài năng chưa gọt giũa, vận dụng tối đa độ nhạy cảm nghề nghiệp để tìm kiếm một ngôi sao tương lai là thứ công việc cần may mắn.

Như tuyển trạch viên Des Taylor của Bournemouth mô tả: “Bạn phải quan sát một cầu thủ có tài năng, nhưng bạn phải hình dung liệu cậu ta sẽ chơi như thế nào trong một trận cầu đêm lạnh giá, ướt nhẹp ở Millwall (Anh)”.

Mourinho không cần nghĩ nhiều khi loại bỏ Iker Casillas, Juan Mata, Kevin De Bruyne, dù họ có tài, để gắn bó với những người già cỗi là John Terry, Didier Drogba, Mark Schwarzer. Cầu thủ không chỉ đá bóng giỏi, mà còn phải phù hợp với lối chơi, hòa nhập với tập thể, không chống đối.

81 Từ sau khi bị tuyển trạch viên của Man City “soi”, Sanchez trải qua 5 mùa giải ở Barcelona, ghi 81 bàn sau 211 trận, hiện là trụ cột của Arsenal.

5 Hiện nay, công ty tuyển trạch hàng đầu thế giới, Wyscout, đạt doanh thu trung bình 5 triệu USD mỗi năm.

80 Theo Sky Sports, Mạng lưới tuyển trạch Wyscout đã phủ sóng ở 80 quốc gia, với 200 nhà phân tích, thu thập dữ liệu khoảng 1.300 trận đấu mỗi tuần.


Gia Hưng (theo Four Four Two)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm