Tuyển Pháp: Những sứ giả của tình yêu

10/07/2016 19:24 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Antoine Griezmann lập một cú đúp hạ gục Đức ngay trên đất Pháp trong trận bán kết EURO. Khán đài như thể vỡ òa trước sự tung hê của hàng vạn người hâm mộ Les Bleus. Một hình ảnh đặc biệt xuất hiện liền sau đó: Paul Pogba - một cầu thủ da màu - viên mãn trong vòng tay của những CĐV da trắng.

Đã 18 năm rồi, kể từ World Cup 1998, người Pháp mới hưởng trọn vẹn niềm vui từ bóng đá. Không còn những nghi kị, chẳng tồn tại những phân biệt, tất cả đều chung một khúc ca trong tiếng vỗ tay kiểu Iceland.

Hàng chục ngàn người tiếp tục xuống đường sau chiến thắng. Dưới chân tháp Eiffel hùng vĩ, 90.000 người đứng trước màn hình khổng lồ, nhảy múa. “Sự ủng hộ của người dân Pháp thật tuyệt vời”, HLV Didier Deschamps xúc động.

Đó là một nước Pháp ít ai có thể nghĩ đến trước EURO 2016. Thiên tai, những cuộc đình công và nỗi sợ khủng bố đã tạo nên bầu không khí ảm đạm ở ngay nước chủ nhà. Vòng qua những con phố Paris, chỉ thấp thoáng những chiếc áo sọc 3 màu đỏ, xanh, trắng.

Niềm tin của người Pháp đối với ĐTQG cũng phai mờ bởi những náo động trong nhiều năm qua. World Cup 2010, Nicolas Anelka dẫn đầu cuộc đình công chống lại Raymond Domenech, tạo nên một “vết nhơ” lớn trong lịch sử túc cầu Pháp. Năm ngoái, tiền đạo hàng đầu Karim Benzema bị cáo buộc đồng lõa trong vụ dùng băng sex tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena. Cả hai sau đó bị loại khỏi danh sách tuyển Pháp dự EURO.

Benzema tiếp tục gây bão với cáo buộc bị Deschamps loại vì kỳ thị chủng tộc. Một cuộc chiến “nội bộ” của người Pháp xảy ra cho tới tận khi EURO bắt đầu.

Nhưng Deschamps và các học trò với khát khao, nỗ lực trên sân cỏ đã hàn gắn tất cả. Họ chính là những “sứ giả tình yêu” nhen nhóm lại tình cảm của người hâm mộ với ĐTQG sau nhiều năm bê bối và thất vọng.

“Khi tôi bước vào sân và cảm nhận bầu không khí đó, tôi biết rằng chúng tôi không thể để bị thua cuộc”, Patrice Evra, đội trưởng tuyển Pháp chia sẻ.

“Thật tuyệt vời, thật là điên rồ. Chứng kiến tất cả mọi người ở đây ủng hộ chúng tôi thật là tuyệt vời. Nhưng bầu không khí này vẫn chưa thể kết thúc”, Paul Pogba nói. Đúng, tất cả chưa kết thúc.

Trước mắt tuyển Pháp vẫn còn trận chiến cuối cùng với Bồ Đào Nha. Pogba và Evra còn cơ hội để cảm nhận sâu đậm hơn nữa tình yêu từ người hâm mộ.

Tiên tri EURO mang điềm may cho Pháp

Kể từ sau khi chú bạch tuộc Paul gây sốt với tài tiên tri ở EURO 2008 và World Cup 2010, người ta bắt đầu chú ý đến các con vật có khả năng đặc biệt dự đoán đúng kết quả các trận đấu ở những giải đấu lớn. Tại EURO 2016 này, nổi tiếng nhất trong số các nhà tiên tri động vật chính là chú chim mỏ sừng có tên gọi Nelson ở vườn thú Paris. Nhà tiên tri mới này đã dự đoán tổng cộng 14 trận đấu và chính xác tới 9 trận. Đặc biệt, Nelson đã đoán đúng cả 3 trận đấu mà Pháp thắng ở EURO năm nay ở các vòng knock-out trước các đối thủ như CH Ireland (vòng 1/8), Iceland (vòng tứ kết) và Đức (vòng bán kết).


Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm