Tuyển Anh vẫn có lý do để hy vọng dù bị Nga cầm hòa phút chót

12/06/2016 08:23 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù không giành được kết quả tốt nhất trong trận gặp đội tuyển Nga nhưng vẫn có rất nhiều tín hiệu tích cực mà đội tuyển Anh đem lại cho người hâm mộ.

Không thể giành chiến thắng trước đội tuyển Nga, đội tuyển Anh cho thấy họ vẫn tồn tại những vấn đề của riêng mình. Đáng nói nhất là quyết định khá khó hiểu khi để Harry Kane đá phạt góc. Một tiền đạo có chiều cao tốt như Harry Kane được giao đá phạt góc trong khi Sterling với chiều cao khiêm tốn thì lại luôn quanh quẩn trong vòng cấm. Bên cạnh đó, vị trí trung vệ vẫn mắc một số lỗi. Dẫu cho Chris Smalling đã thi đấu rất dũng mãnh với tiền đạo cao hơn 1m95 Artem Dzyuba của đội tuyển Nga.


Hàng thủ của tuyển Anh vẫn còn nhiều mối lo


Chris Smalling thực sự là một chiến binh trong trận đấu này

Ngoài ra cũng phải nói tới cả khả năng dứt điểm. Harry Kane tỏ ra vẫn chưa đủ sắc bén. Còn Adam Lallana dù khống chế bóng tốt nhưng anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để đưa Tam Sư vươn lên dẫn trước.


Harry Kane chưa đáp ứng được kỳ vọng của CĐV

Nhưng công bằng mà nói, đội tuyển Anh tham gia VCK EURO 2016 lần này đã mang một bộ mặt rất khác với những gì họ thể hiện ở các giải đấu lớn trong gần 20 năm qua. Đội hình tuyển Anh trong quá khứ có thể đem lại nhiều điều hơn so với tuyển Anh hiện tại. Xét về năng lực từng cá nhân, tuyển Anh quá khứ có thể vượt trội hơn. Thế nhưng, họ lại luôn bị lúng túng bởi sự sợ hãi và phần nào đó thiếu gắn kết.

Nhưng giờ Tam Sư thời điểm này không còn bị nỗi lo sợ đè bẹp. Cũng không còn bị tê cứng vì những kỳ vọng về sự thành công nữa. Tuyển Anh thi đấu trước “Những chú gấu Nga” một cách thoải mái và tự do. Nhiều người đã nghĩ rằng tuyển Anh đơn giản chỉ là đang tận hưởng niềm vui được chơi bóng, niềm hạnh phúc vì được tới Pháp chứ họ không còn gánh nặng thi đấu để giành vinh quang nào đó.


Tuyển Anh đã chơi thoải mái, ngẫu hứng hơn rất nhiều

Trong hiệp 1, Dele Alli có tình huống bị 5 cầu thủ Nga bao vây ở bên cánh phải. Nhưng cầu thủ của Tottenham chẳng tỏ ra lúng túng hay sợ sệt gì. Anh bình tĩnh xỏ háng một hậu vệ rồi tự tin dẫn bóng vào vòng cấm địa và sau đó chuyền ngược lại tuyến sau cho Wayne Rooney. Và nếu pha dứt điểm của Rooney đi hiểm hơn thì có lẽ tuyển Anh đã không vất vả đến vậy. Chưa kể, Kyle Walker và Danny Rose đã có một trận đấu xuất sắc khi lên công về thủ nhịp nhàng.


Dele Alli (trái) không tỏ ra có chút ngượng ngùng nào khi lần đầu thi đấu tại một giải đấu lớn như EURO

Một trong những lý do chính giúp tuyển Anh có được tinh thần thi đấu như vậy là do HLV Roy Hodgson đã mạnh dạn sử dụng những cầu thủ trẻ. Kể từ World Cup 2014, HLV Hodgson đã trẻ hóa đội hình. Ông muốn sử dụng những cầu thủ không bị ảnh hưởng bởi những thất bại trước đây. Và đó chính là điều đã làm nên tuyển Anh ở Marseille ngày hôm nay.


Tuổi trẻ giúp tuyển Anh trở nên thoải mái và tự do hơn

Thứ Năm 16/6 tới, khi gặp Gareth Bale và các cầu thủ Xứ Wales, bất cứ người Anh nào cũng hy vọng các cầu thủ của họ sẽ tiếp tục thi đấu với tinh thần như ngày hôm nay. Nhất là sự thoải mái, tự do mà họ đã thể hiện trong 45 phút đầu tiên.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm