Tuyển Anh thua đơn giản là vì kém hơn Iceland

29/06/2016 06:45 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Roy Hodgson đã từ chức, chỉ nửa tiếng sau hồi còi chung cuộc. Giống như với Thủ tướng David Cameron vào ngày có kết quả cuộc trưng cầu dân ý Brexit, đó không phải là một lựa chọn, mà là một nghĩa vụ bắt buộc.

Thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử

Trong lịch sử rất dài những nỗi hổ thẹn, đau buồn và thất bại của ĐT Anh, trận thua hôm thứ Hai là tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất không phải vì Iceland là một đội “nhược tiểu”. Nhược tiểu thì không đánh bại được Hà Lan trong cả 2 lượt trận. Nhược tiểu thì đã không bất bại ở vòng bảng, xếp trên Bồ Đào Nha. Nhược tiểu thì đã không chơi như thế trước người Anh. Iceland thực ra là đội mạnh hơn vào tối thứ Hai, ít ra là về mặt tinh thần, thái độ và ý thức chiến thuật.

Họ phòng ngự bài bản, vững vàng và rất kỷ luật, chuyền bóng thông minh và sắc bén, tận dụng được các cơ hội khi nó đến. Tất cả những điều đó, Anh đều không làm được. Hodgson sẽ là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên, nhưng phải nói thêm rằng bất cứ cầu thủ Anh nào rạng sáng qua, từ thủ thành Joe Hart tới tiền đạo Harry Kane, đều có thể được bình chọn là người chơi tệ nhất trận. Marcus Rashford, chỉ vào sân có hơn 10 phút, là người duy nhất cho thấy anh còn chút tự hào, và tự trọng, khi khoác chiếc áo Tam sư.

“Mọi việc diễn ra thuận lợi”, Cầu thủ xuất sắc nhất trận Ragnar Sigurdsson nói, có phần khiêm tốn. “Chúng tôi không cảm thấy họ có thể tạo ra cơ hội. Kane đã đánh đầu trúng thủ môn. Phần việc của chúng tôi chủ yếu là phá ra ngoài những pha bóng bổng. Tôi không thấy bị sức ép gì, trừ vài phút cuối”.

Vậy mà Anh đã khởi đầu rất tốt. Khi Raheem Sterling bị thủ môn Iceland Hannes Halldorsson phạm lỗi trong vòng cấm ở phút thứ 3 và Wayne Rooney sút thành công quả 11 mét, có vẻ như mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ. Nhưng 34 giây sau, Iceland đã gỡ hòa, bắt đầu từ một pha ném biên cực mạnh mà Hodgson đã được cảnh báo trước trận. 12 phút sau nữa, tỉ số là 2-1, với bàn ấn định chiến thắng là pha dứt điểm thoải mái của Kolbeinn Sigthorsson mà lẽ ra Joe Hart phải ngăn lại được.

BÌNH LUẬN: Anh bị loại, tất cả là tại… Hodgson

BÌNH LUẬN: Anh bị loại, tất cả là tại… Hodgson

Thua Iceland, có thể nói là một trong những thất bại tủi hổ nhất lịch sử của ĐT Anh. Roy Hodgson đã xin từ chức sau trận. Ông buộc phải làm vậy vì ông chính là người tạo ra cơn ác mộng này.


Cay đắng chồng chất

Anh không suy sụp ngay lập tức, nhưng sự bất lực và hy vọng cứ héo mòn dần còn tàn nhẫn hơn với các CĐV áo trắng. Trong hiệp 2, họ là một đội bóng vô hồn. Đội trưởng Rooney, đã chơi tốt ở vòng bảng, trải qua một buổi tối tai họa. Quyết định gây tranh cãi của HLV Roy Hodgson để Sterling đá chính sau 3 hiệp đấu tồi tệ trong tuần lễ mở màn cũng phản tác dụng. Cầu thủ chạy cánh của Man City bị rút ra sau một giờ thi đấu. Kane vụng về và bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất. Dele Alli chậm chạp và nặng nề. Và còn Jack Wilshere, nỗi thất vọng lớn nhất.

Hodgson quả có phạm sai lầm chiến thuật, và cả nhân sự, nhưng những cầu thủ của ông phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Không chút nỗ lực, không có ai là thủ lĩnh và hoàn toàn thiếu quyết tâm, họ chỉ đơn giản nhồi bóng bổng vào khu cấm địa và chờ điều không tưởng xảy ra. Khi còn 20 phút là hết trận, Iceland vẫn chuyền bóng như thể họ là Barcelona, còn trên khán đài, các CĐV áo xanh hò hét như thể họ sắp vô địch EURO.

Trong khi đó, những người hâm mộ của tuyển Anh quay sang huýt sáo và la ó chính cầu thủ đội nhà. “Tôi xin lỗi vì mọi chuyện đã kết thúc như thế này và chúng ta lại bị loại”, Hodgson đọc từ một tuyên bố viết sẵn trong cuộc họp báo sau đó. “Những chuyện này vẫn xảy ra. Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng sẽ sớm được thấy một tuyển Anh chiến thắng ở một giải đấu lớn. Chúng tôi thì đã không làm được điều đó”.

Thật ra thất bại tối thứ Hai chẳng có gì bất ngờ: đội bóng của Hodgson chưa bao giờ hoàn hảo, họ chỉ là một tập hợp của những cầu thủ tầm thường, và điều chua xót là họ tầm thường không phải vì thiếu tài năng, mà vì thái độ và lòng dũng cảm.

3 Anh mới thắng 3 trận đá loại trực tiếp kể từ World Cup 1990 tới nay, 1 trong đó là trên chấm phạt đền.

11 11/15 pha dứt điểm của Anh trước khung thành Iceland không đi trúng đích.

63 Trong 4 trận đã đá ở Euro 2016, Anh có thời gian cầm bóng trung bình 63%, nhưng chỉ ghi được 4 bàn.

4 ứng viên thay Roy Hodgson

1. Gareth Southgate: HLV tuyển U21 của Anh là một trong những ứng viên sáng giá nhất. Southgate được Liên đoàn Bóng đá Anh đánh giá rất cao. Trước đây, vị HLV 45 tuổi này từng gắn bó với CLB Middlesbrough. Ông đã phải rời khỏi CLB vào năm 2009, sau một mùa giải không mấy thành công.

2. Alan Pardew: Ông là một trong những vị HLV có kinh nghiệm nhất của xứ sở sương mù. Hiện tại ông Pardew đang là HLV của CLB Crystal Palace. Ông đã làm rất tốt vị trí của mình khi đã giúp CLB lọt vào đến trận chung kết FA Cup mùa giải vừa qua.

3. Eddie Howe: Nếu Liên đoàn Bóng đá Anh đang kiếm tìm một HLV trẻ để dẫn dắt ĐTQG trong một thời gian dài, họ không thể bỏ qua cái tên Eddie Howe. Vị HLV 38 tuổi này đã gây ấn tượng khi dẫn dắt CLB Bournemouth.

4. Rafael Benitez: Có lẽ là Liên đoàn Bóng đá Anh cũng sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ phía nước ngoài, và ông Rafael Benitez người Tây Ban Nha sẽ là cái tên sáng giá nhất. Hiện tại, ông Benitez đang là HLV của CLB Newcastle.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm