Tức Toni Kroos, Bale muốn đụng độ Đức ở chung kết

05/07/2016 10:55 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Thông thường, Gareth Bale thường có kỳ nghỉ Hè dài ngày những dịp bóng đá thế giới tổ chức các giải đấu lớn. Nhưng năm nay thì khác. Anh đang cùng đồng đội xứ Wales chinh chiến tại EURO, giải đấu lớn đầu tiên sau 50 năm chờ đợi.

Màn trình diễn tại Pháp đã giúp xứ Wales đi xa hơn so với mong đợi. Bây giờ, Wales đang chuẩn bị cho trận bán kết với Bồ Đào Nha để cạnh tranh chiếc vé chơi trận cầu cuối cùng ở Paris. Tâm lý của Bale trước trận đấu rất thoải mái. Thậm chí, ngôi sao Real còn nghĩ tới cả trận chung kết với đối thủ mong muốn là tuyển Đức của HLV Joachim Loew.

Điều này xuất phát từ một lần tán gẫu với Toni Kroos trước giải đấu. “Tôi nhớ rằng Toni Kroos nói xứ Wales chỉ chơi 3 trận ở giải đấu này. Vì thế, rất tuyệt khi được chạm trán cậu ta ở chung kết. Đó là một trò đùa nhưng thực tình tôi đã bị chèn ép nhiều năm qua”, Bale cười nói. “Khi chúng tôi thua cuộc và xếp hạng thứ 100 trên thế giới, người ta sẽ nói ‘Bạn có 9 tuần nghỉ ngơi thay vì 2 tuần’. Vì thế thật tuyệt khi vẫn cùng ĐTQG chinh chiến ở đây ngày hôm nay”.



Bale muốn đối đầu Kroos ở chung kết EURO

EURO 2016 chứng kiến nhiều câu chuyện thần kỳ. Nhưng đến những vòng đấu cuối, mộng mơ của người Iceland đã khép lại, chỉ còn lại xứ Wales. Dẫu vậy, Bale vẫn luôn tin rằng đội quân của HLV Chris Coleman sẽ tiếp tục làm nên những điều kỳ diệu.

“Chúng tôi rõ ràng đã vượt quá kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng tôi luôn tin rằng chúng tôi có thể đến cuối con đường. Tại sao chúng tôi lại không thể khi trong quá khứ Hy Lạp và Đan Mạch đã viết nên những câu chuyện cổ tích”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm