Từ chuyện Ronaldo bị xúc phạm về giới tính: Cộng đồng LGBT chờ Ronaldo lên tiếng

06/04/2016 14:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Việc CĐV Barcelona xúc phạm giới tính của Ronaldo thực sự rất tồi tệ. Thế nhưng, trong câu chuyện đầy bất bình đó lại làm lóe lên những hy vọng cho những người thuộc giới tính thứ 3 trong thế giới bóng đá.

Phút mặc niệm dành cho Johan Cruyff ở trận Kinh điển, một chuyện chẳng hay ho đã xảy ra. Giữa sự yên tĩnh đầy thiêng liêng, những từ ngữ tục tĩu được thốt ra. “Cristiano, thằng đồng dâm”, tiếng hô vang đến từ phía khán đài tập trung CĐV đội nhà Barcelona.

Bóng đá sẽ thay đổi vì Ronaldo?

Ronaldo, có lẽ đã quá quen với những điều ác ý nhắm vào mình từ fan đối thủ, đã không phản kháng. Sau trận, anh từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên về điều này. Nhưng người hâm mộ, đồng nghiệp, bất bình thay anh. Cộng đồng người đồng tính thậm chí còn giận dữ sôi sục. Viện Lgbtfobia của Tây Ban Nha (Lgbtfobia bao gồm người đồng tính nữ, đồng tính nam, chuyển giới và lưỡng tính) lập tức có hành động bảo vệ Ronaldo. Họ đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban chống bạo lực của nhà nước để tố cáo hành vi xúc phạm giới tính của CĐV Barca với CR7.

“Những hành vi đáng thương và đáng xấu hổ này có thể bị phạt theo luật thể thao đã được ban hành năm 2007”, Giám đốc Viện Lgbtfobia, ông Francisco Ramirez tuyên bố. “Trong những năm qua, các cầu thủ và trọng tài đã trở thành nạn nhân của những hành vi mạt sát giới tính nhưng chưa từng có án phạt răn đe nào”.

Bóng đá vốn hành động rất mạnh mẽ trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc nhưng lại khắt khe với vấn đề giới tính. Lâu dần, môi trường đó tạo ra sự sợ hãi cho những cầu thủ đồng tính, không dám đứng lên thừa nhận thân phận của mình.

Bây giờ, khi người bị kỳ thị là Ronaldo, mọi chuyện liệu có khác?

Bản thân Ronaldo là một ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Ronaldo là đại diện của khát khao, của sự nỗ lực hết mình để chạm tới thành công. Anh cũng đang khoác áo một đội bóng hàng đầu thế giới. Nếu Ronaldo thực sự là gay, thì có lẽ đã đến lúc làng bóng đá phải thay đổi nhận thức, rằng thực tế giới tính thứ 3 đã tồn tại, ngay cả ở bóng đá đỉnh cao, ngay cả với ngôi sao là thần tượng của giới nữ. Họ không thể cứ mãi cố chấp quay lưng với điều đó.

Ronaldo có phải là 'gay'?

Trong nhiều tháng qua Ronaldo trở thành đối tượng của những lời lăng mạ và những tin đồn ác ý về giới tính của mình. Không chỉ CĐV đối phương, cả nhà báo cũng có ý làm nhục, xúc phạm và bôi nhọ một ngôi sao bóng đá tuyệt vời.

Tin đồn nổi lên từ những chuyến đi thường xuyên của Ronaldo tới Ma-rốc thăm người bạn võ sĩ Bard Hari. Cả hai thường xuyên đăng lên trang cá nhân những bức ảnh “nóng mắt” với lời lẽ khơi dậy sự tò mò của dư luận như “kết hôn”, “đám cưới”.

Ít tháng sau đó, Daniel Riolo- nhà báo thể thao nổi tiếng tại Pháp - gây chấn động khi tuyên bố Ronaldo và Hari không phải là bạn mà thực chất là tình nhân của nhau. “Ronaldo mỗi tuần lên chuyên cơ tới thăm Hari 3 đến 4 lần. Họ là tình nhân, không phải bạn”.

Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi trong cuộc chiến pháp lý với Ronaldo, tập đoàn Proto tiết lộ CR7 mua một căn hộ hạng sang ở New York để làm quà tặng “bạn trai” Hari. “Sau khi làm xong các thủ tục, chúng tôi đành khai báo với tòa án rằng CR7 mua căn hộ đó để tặng người bạn trai ở Morocco là Badr Hari. Xin lỗi nếu bí mật của cậu ta bị phơi bày”, thông báo của Proto nêu rõ.

Bản thân Ronaldo từng thừa nhận anh suy nghĩ rất thoáng về vấn đề giới tính. Hồi năm 2010, Ronaldo lên tiếng ủng hộ quyết định cho phép kết hôn đồng giới của chính phủ Bồ Đào Nha. “Chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của người khác bởi dù sao họ là công dân và họ có quyền và nghĩa vụ như nhau”, Ronaldo nói. Nếu CR7 thực sự có quan hệ đồng giới, hãy tôn trọng lựa chọn của anh!

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm