Trừ Bayern, Bundesliga vẫn 'yếu bóng vía' ở trời Âu

02/10/2015 06:01 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả loạt trận Champions League giữa tuần qua đã cho thấy rằng ở thời điểm hiện tại, nước Đức vẫn sẽ phải dựa rất nhiều vào Bayern Munich nếu muốn giành được thành tích cao tại Champions League.

Bayern Munich đã giành chiến thắng đầy thuyết phục tại bảng F Champions League 2015-16 vào giữa tuần qua. Đó lại là một chiến thắng đậm đà khác, nạn nhân của họ lần này là CLB đến từ Croatia – Dinamo Zagreb. Cần nhớ rằng, Zagreb đã trải qua chuỗi 45 trận bất bại liên tiếp, trong đó có trận thắng ấn tượng trước Arsenal hai tuần trước. Nhưng tất cả đều là vô nghĩa trước một Bayern quá mạnh mẽ.

Nhưng... chiến thắng của Bayern có lẽ không phải điều gì đó thực sự đáng để những người yêu bóng đá tại Đức mừng rỡ. Đơn giản bởi thành công của Bayern ở mọi vòng bảng luôn là điều đã được kỳ vọng từ trước. Thậm chí, áp lực của một đội bóng mạnh như họ là... không lọt vào Chung kết cũng bị chỉ trích.

Muốn đánh giá Bundesliga, khó lòng nói riêng về Bayern Munich, bởi họ còn tới 3 đại diện nữa. Kể từ thời điểm Bayern và Borussia Dortmund tạo ra trận Kinh điển Đức tại Chung kết Champions League 2012-13, Đức luôn được kỳ vọng sẽ thực sự vươn tầm để trở thành một giải đấu mạnh mẽ tiếp theo, ngang tầm ba “ông lớn” Premier League (Anh) – Serie A (Italy) – La Liga (Tây Ban Nha).

Nhưng nhìn vào màn trình diễn của các đội Bundesliga tuần qua, trừ Bayern, tất cả đều phủ một màu đậm thất vọng.

Trong loạt trận đêm thứ Ba, Bayer Leverkusen đến làm khách trên sân của Barcelona. Họ đã chơi rất hay trong hiệp thi đấu thứ nhất và có bàn dẫn trước ngay trên sân Camp Nou. Karim Bellarabi và Hakan Cahalnoglue như thường lệ vẫn là những cái tên gây ấn tượng mạnh mẽ. Nhưng khi HLV Luis Enrique bất ngờ đổi sơ đồ thi đấu của Barcelona trong hiệp hai, Bayer của HLV Roger Schmidt đã không kịp trở tay đối phó và thua liên tiếp hai bàn.

Tới đêm thứ Tư, kịch bản tương tự đã diễn ra trong các trận đấu của Wolfsburg và Borussia Moenchengladbach. Đối đầu với các đại diện Anh Quốc đều đến từ thành Manchester, cả Wolfsburg và Gladbach đều đã chủ động chơi phòng ngự phản công chặt chẽ và có bàn mở tỉ số. Nhưng rồi họ đều không thể bảo vệ thành quả và thua ngược.

3 trận thua cùng với tỉ số 1-2 và một kịch bản hệt nhau rõ ràng đã vạch ra bộ mặt tinh thần và kinh nghiệm non kém của Leverkusen, Wolfsburg và Gladbach. Bundesliga vẫn là một giải đấu còn quá trẻ trung để thực sự tạo nên ấn tượng 2012-13 lần tiếp theo chăng?

Sau cùng, nước Đức vẫn đang phải kỳ vọng vào Bayern Munich, chỉ Bayern Munich mà thôi.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm