Trọng tài bỏ qua cho SLNA quả 11m, Hà Nội giành chiến thắng nghẹt thở

14/04/2017 21:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa) - Hà Nội FC bị trọng tài từ chối quả phạt 11m ngay trong hiệp 1, nhưng sự tỏa sáng của Samson ở phút bù giờ đã giúp thầy trò Chu Đình Nghiêm đánh bại SLNA với tỷ số 1-0.

Phút thứ 15 của trận đấu, Hoàng Vũ Samson có pha đi bóng rồi thực hiện đường chuyền đưa bóng đi trúng tay của hậu vệ Văn Khánh trong vòng cấm, nhưng trọng tài chính Trần Đình Thịnh nhận định rằng không có lỗi của cầu thủ SLNA. Rất may cho đội bóng Thủ đô là họ đã không phải quá hối tiếc với pha bỏ qua cho SLNA 1 quả phạt 11m của trọng tài chính, bởi Samson đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Hà Nội tạm vươn lên ngôi đầu bảng.


Trước trận đấu với Hà Nội, SLNA chỉ xếp thứ 10 trên BXH và kể từ đầu mùa giải đội bóng xứ Nghệ mới chỉ giành được vỏn vẹn 3 chiến thắng. Tuy nhiên, không vì thế mà SLNA tỏ ra lép vế so với đội chủ nhà Hà Nội đang rất khát thắng để giành lại ngôi đầu từ CLB FLC Thanh Hóa.

Với sự cổ vũ đông đảo CĐV xứ Nghệ trên SVĐ Hàng Đẫy, SLNA đã có trận đấu khá hay trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều. Với đấu pháp hợp lý cùng lối chơi lăn xả, quyết liệt, các cầu thủ SLNA đã khiến đội chủ nhà chơi bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu. Phải mãi tới phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Samson mới có thể chọc thủng lưới SLNA từ một tình huống lộn xộn trước khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.


Dù nhận thất bại trước Hà Nội thế nhưng HLV trưởng SLNA Nguyễn Đức Thắng vẫn dành lời ngợi khen cho các học trò: “SLNA đã có một trận đấu tốt nhất kể từ đầu mùa giải tới giờ. Các học trò của tôi đã tuân thủ đấu pháp một cách chặt chẽ khiến đội chủ nhà Hà Nội chơi bế tắc trong một thời gian dài của trận đấu.

Hàng phòng ngự của chúng tôi đã thi đấu rất tốt và khóa chặt được những ngòi nổ bên phía Hà Nội như Samson hay Văn Quyết, Thành Lương. Ở trận đấu này, tôi đã lựa chọn đấu pháp phòng ngự phản công. SLNA cũng đã có một số tình huống ăn bàn rõ ràng nhưng đáng tiếc các cầu thủ đã không thể tận dụng thành công. Còn bàn thua mà chúng tôi phải chịu ở những phút bù giờ là do thiếu may mắn mà thôi. Tôi không hề trách các học trò về bàn thua ấy”.

Hà Nội FC- SLNA: Giải mã 'khắc tinh' SLNA

Hà Nội FC- SLNA: Giải mã 'khắc tinh' SLNA

Sau trận hòa đáng tiếc trước Sanna Khánh Hòa ở vòng trước, Hà Nội bị tụt lại ở vị trí thứ 3 và kém đội đầu bảng FLC Thanh Hóa 2 điểm. Chính vì thế, đội bóng Thủ đô đặt quyết tâm rất cao đánh bại SLNA để đòi lại ngôi đầu.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ rõ sự vui mừng phấn khởi khi Hà Nội đánh bại được đội bóng “kỵ giơ” SLNA:“Phải nói rằng, việc đối đầu với SLNA ở bất kỳ thời điểm nào của mùa giải đều là thử thách lớn đối với chúng tôi. Như các bạn đã thấy, SLNA là một tập thể mạnh và luôn thi đấu với tinh thần rất cao. Điều này khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong suốt 90 phút của trận đấu. Rất may là ở phút bù giời, Samson đã tận dụng tốt thời cơ để đem về chiến thắng quý giá cho Hà Nội”.

“Tôi chắc chắn bóng đã chạm tay hậu vệ SLNA và nếu trọng tài chính xác hơn thì Hà Nội đã được hưởng một quả 11m. Tôi không rõ trọng tài có quan sát thấy bóng đã chạm tay hậu vệ SLNA hay không. Tôi nghĩ đây hoàn toàn là tình huống nhận định của trọng tài. Tôi xin không bình luận thêm về công tác trọng tài”, HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm chia sẻ.


Mạnh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm