Trọng án xảy ra tại huyện Tri Tôn, An Giang, hai người chết, hai người nhập viện

20/03/2020 11:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp với Công an huyện Tri Tôn điều tra vụ án “Giết người” đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Lê Trì, huyện Tri Tôn khiến hai người tử vong và hai người bị thương.

Sơn La: Bắt giữ đối tượng giết người, đốt xác phi tang

Sơn La: Bắt giữ đối tượng giết người, đốt xác phi tang

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La: Hồi 3 giờ 6 phút ngày 23/2, tại Km 260 - Quốc lộ 6, địa phận thuộc ngã 3 Cò Nòi, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Sơn La) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) đã khống chế, bắt giữ được đối tượng giết người tại Hải Phòng, rồi bỏ trốn bằng xe khách qua địa phận tỉnh Sơn La.

Theo thông tin ban đầu, hai vợ chồng Nguyễn Văn Đúng (sinh năm 1987) và Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1988) cư trú ấp Sóc Tức, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang có với nhau hai con là Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 2009) và Nguyễn Thị Ngọc Hân (sinh năm 2016).

Năm 2010, Đúng mắc bệnh tâm thần, được người nhà đưa đi điều trị, sau đó trở về chung sống với gia đình. Tuy nhiên, đến năm 2019, Đúng có biểu hiện tái phát bệnh tâm thần nên chị Huệ đã gửi hai con cho bà ngoại là Lê Thị Kia (sinh năm 1964, trú ấp An Thạnh, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) chăm sóc, còn chị Huệ đi Bình Dương làm thuê.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 18/3/2020, bà Kia chở hai cháu đến nhà của Đúng để lấy đồ gửi lên Bình Dương cho Huệ. Tại đây, Đúng yêu cầu bà Kia gọi Huệ về nhà nhưng bà Kia không đồng ý. Đúng dùng búa chém vào vùng trán của bà Kia khiến bà tử vong tại chỗ. Không dừng lại, Đúng tiếp tục chém vào vùng đầu của bé Ngân.

Nghe tiếng kêu cứu, bà Nguyễn Thị Đúa (sinh năm 1976, chị ruột của Đúng) ở cạnh nhà chạy sang can ngăn cũng bị Đúng chém gây thương tích.

Sau khi gây án, Đúng uống thuốc diệt cỏ tự tử. Đến sáng 19/3, Đúng tử vong tại Bệnh viện. Hiện tại, tính mạng của cháu Ngân và bà Đúa đã qua cơn nguy kịch.

Công Mạo/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm