Tốn kém cỡ nào, MU vẫn cần một trung vệ đẳng cấp

24/09/2020 22:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua Crystal Palace đem đến những cảnh báo rõ ràng về tình trạng chưa hoàn thiện đội ngũ của MU. Không cần phài bàn cãi, HLV Ole Gunnar Solskjaer cần một tân binh cho hàng thủ, với ưu tiên hàng đầu là vị trí trung vệ.

Alvaro Morata: 5 lần chuyển nhượng ở tuổi 27 với hơn 200 triệu euro

Alvaro Morata: 5 lần chuyển nhượng ở tuổi 27 với hơn 200 triệu euro

Alvaro Morata có lẽ là một trong những cầu thủ có sự nghiệp kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá. Trong 6 mùa giải, anh chuyển nhượng CLB tới 5 lần với tổng giá trị hơn 200 triệu euro

HLV Solskjaer vẫn khẳng định ưu tiên hàng đầu của MU nằm ở mặt trận tấn công, cụ thể là một tiền đạo cánh phải và một hậu vệ trái. Không sai, đây là những vị trí Quỷ đỏ sẽ mạnh lên nếu nâng cấp bằng một chữ ký chất lượng.

Mua Sancho, Telles không sai, nhưng…

Ở vị trí tiền đạo cánh phải, Jadon Sancho của Borussia Dortmund là niềm mong mỏi của các cổ động viên về một nhân tố X hiện diện ở Old Trafford, giống như những gì James Rodriguez đang tạo ra trong màu áo Everton. Nếu không săn được Sancho, Kingsley Coman của Bayern Munich hay Ivan Perisic của Inter Milan dự kiến là phương án B. Còn vị trí hậu vệ cánh trái, Alex Telles của Porto sẽ là cái tên được MU chấm. Mức phí 18 triệu bảng chẳng thành vấn đề với đội chủ sân Old Trafford.

Chừng đó chữ ký liệu đã giải quyết triệt để những vấn đề lộ ra của MU sau trận đấu đầu tiên ở Premier League này? Chưa. Hai vị trí này đội chủ sân Old Trafford vẫn có những giải pháp chất lượng nếu không chi một xu nào cho các mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Chấp nhận nghỉ thương vụ Sancho, HLV Solskjaer có thể mạnh dạn sử dụng tài năng trẻ Mason Greenwood cho vị trí tiền đạo cánh phải, hợp cùng Anthony Martial và Marcus Rashford trở thành bộ ba tấn công đáng sợ như những gì họ đã thể hiện cuối mùa trước, cụ thể là thời điểm Premier League trở lại sau đại dịch Covid-19. Thế còn vị trí hậu vệ trái? Khước từ Telles, MU vẫn còn trong tay Luke Shaw và Brandon Williams. Nếu Shaw không đem đến niềm tin cho HLV Solskjaer, Williams xứng đáng được trao cơ hội đá chính nhìn vào những tiến bộ của hậu vệ sinh năm 2000 này. Chừng đó cho ra một kết luận: Nâng cấp tiền đạo cánh phải và hậu vệ trái không phải liều thuốc chữa trị dứt điểm khởi đầu chậm chạp của MU.

Chú thích ảnh
Gốc rễ vấn đề của MU không nằm ở hàng công, mà nằm ở sự thiếu chắc chắn từ vị trí cặp trung vệ

Maguire cần một đối tác mới, không phải Lindelof

Rắc rối của mọi vấn đề trong đội hình MU lúc này nằm ở trung tâm hàng thủ. Harry Maguire là một lựa chọn bất khả xâm phạm cho vị trí trung vệ, từ cả khía cạnh chuyên môn lẫn tấm băng thủ quân trong tay. Điều MU cần làm lúc này: Kiếm cho cựu trung vệ Leicester một đối tác ăn ý.

Victor Lindelof thường xuyên là lựa chọn đá chính trong các trung vệ còn lại, nhưng những màn trình diễn gần đây của tuyển thủ người Thụy Điển mang lại quá nhiều bất an. Cả ba bàn thua trước Crystal Palace đều ít nhiều có lỗi của trung vệ 26 tuổi này. Thật khó tin một cầu thủ đã 34 lần khoác áo đội tuyển Thụy Điển, chơi hơn 100 trận đấu cho MU kể từ khi chuyển đến cách đây 3 năm lại phòng ngự ngờ nghệch như Lindelof. Mặt khác, đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu anh cũng chẳng công bằng, bởi Lindelof là một trong 5 trung vệ được MU mua về suốt 6 mùa hè chuyển nhượng vừa qua, chỉ dấu cho thấy vị trí trung tâm hàng thủ đã trở thành nỗi bất ổn dai dẳng không dừng lại. Ngoài Lindelof, Marcos Rojo, Daley Blind, Eric Bailly và Maguire đã và đang hiện diện ở Old Trafford, nhưng chẳng ai trong số này duy trì sự ổn định, bền bỉ cần thiết, chưa kể các trung vệ kỳ cựu như Phil Jones hay Chris Smalling thì “mãi không chịu lớn”. Đó là một sự tương phản so với khoảng thời gian hơn 20 năm về trước, thời điểm MU luôn tìm thấy những trung vệ chất lượng, từ Steve Bruce, Gary Pallister, Jaap Stam, Rio Ferdinand cho đến Nemanja Vidic.

Thật không dễ chịu chút nào khi HLV Solskjaer và ban lãnh đạo MU lại phải móc hầu bao để mua thêm một trung vệ nữa, trong bối cảnh họ không muốn lãng phí tiền bạc cho các thương vụ đắt tiền. Sandro và Telles là những thương vụ ưu tiên hàng đầu của MU. Mặt khác, nửa đỏ thành Manchester sẽ chẳng thể nào tiến xa nếu cứ mỗi tuần lại chứng kiến Lindelof hay một trung vệ nào khác mắc sai lầm chết người dẫn đến bàn thua. Dayot Upamecano của Leipzig là lựa chọn khả dĩ nhất cho MU lúc này, bất chấp việc tuyển thủ người Pháp vừa ký bản hợp đồng mới với đội chủ sân Red Bull Arena.

Nếu không mua thêm trung vệ, HLV Solskjaer tiếp tục sa vào vũng lầy với mớ trung vệ có chất lượng làng nhàng. Cơ hội cạnh tranh các danh hiệu của MU vì thế cứ tiếp tục xa vời, kể cả khi Sancho có hiện diện tại Old Trafford cho một hàng công trong mơ đi nữa.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm