Tiêu điểm: Câu hỏi chung cho Les Bleus

07/06/2016 21:16 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn) - Trong các cầu thủ trẻ người Pháp hiện nay, có một người không nổi danh lắm, đang chơi cho Toulouse, mang họ Machach. Nhưng anh mang một cái tên vô cùng nổi tiếng, cái tên của người HLV vừa vô địch Champions League: Zinedine.

1. Zinedine Machach sinh năm 1996, ở Marseille, cũng là nơi Zidane chào đời năm 1972. Khi chọn sự nghiệp bóng đá, Machach cũng chọn nơi Zidane khởi nghiệp, ở thời kỳ 1989-1992, là CLB Cannes. Cha của Machach là một người gốc Morocco còn  mẹ anh là người gốc Algeria. Họ mến mộ Zidane kể từ khi cầu thủ ấy xuất hiện trong màu áo Cannes, rồi Bordeaux và đặc biệt là khi trình làng Les Bleus trong trận thắng Czech. Và đó là lý do họ chọn Zinedine để làm tên cho đứa con trai của mình khi cậu bé ấy chào đời ngày 05/01/1996. Năm ấy, Zidane và Pháp dừng lại ở bán kết EURO, trước chính Czech.

Tại sao tôi lại nhắc đến Zinedine Zidane trong giai đoạn này? Có lẽ, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến thời kỳ vàng son của Les Bleus, thời kỳ 1998-2000. Song, lý do đó chỉ chiếm một phần mà thôi. Với tôi, Zidane xuất sắc nhất là Zidane của trận gặp Brazil ở World Cup 2006 chứ không phải người đã đánh đầu tung lưới đối thủ đó 2 lần ở chung kết 1998 hay là người dẫn dắt Les Bleus vô địch EURO 2000. Lý do cơ bản là trong tay tôi đang có một chai vang Pháp phiên bản kỷ niệm chức vô địch thế giới đầu tiên của họ, được sản xuất hồi cuối năm 1998. Trên một mặt của phiên bản ấy là logo của giải đấu, còn mặt kia là phù điêu nổi của Zizou, người mà cả nước Pháp đã trìu mến tri ân “Merci Zizou” khi anh cùng cả đội rước cúp vàng thế giới đi qua Khải hoàn môn, tiến vào đại lộ Champs Elysées.

2. Chai rượu ấy tôi sẽ giữ mãi, không bao giờ uống. Đơn giản, nó chắc chắn không phải rượu ngon và hơn nữa, nó là quà tặng kỷ niệm của cố nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 dành cho tôi, đúng dịp này, 4 năm trước.

Ông Nguyễn Ánh 9 mê bóng đá và đặc biệt thích đội Pháp. Hồi năm 2008, trong một lần ngồi với ông ở quầy bar của khách sạn Sofitel, tôi và ông đã ngẫu nhiên gặp Karembeu. Và tôi đã chụp cho ông bức ảnh kỷ niệm với tiền vệ xuất sắc một thời của bóng đá xứ lục lăng. Dịp đó cũng gần gần EURO, một EURO đáng buồn khi Pháp thua tan nát ở vòng bảng. 4 năm sau, ông tặng tôi chai rượu vang kia cũng dịp chuẩn bị EURO. Kỳ EURO 2012 đó, Pháp cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Bây giờ, lại sắp EURO, ông Nguyễn Ánh 9 đã thành người thiên cổ. Nhưng chắc ông cũng đủ mãn nguyện rồi, khi trong đời một cổ-động-viên Nguyễn Ánh 9, ông đã được chứng kiến Pháp vô địch EURO 2 lần, vô địch thế giới 1 lần và Việt Nam vô địch VFF Cup 2008. Có những người đợi trọn đời cũng chẳng được chứng kiến đội bóng của họ vô địch một lần. Nỗi chờ đợi ấy, bất tận lắm.

Pháp bước vào EURO lần này với nhiều thứ cảm xúc trái ngược mang lại cho người yêu mến họ. Đầu tiên thì rất tin tưởng, vì trông vào lực lượng, thấy họ mạnh và đồng đều quá. Sau đó thì bắt đầu nghi ngờ, khi họ mất Laporte, Varane, Mathieu rồi không có cả Sakho. Rồi sau đó là những chỉ trích, tranh cãi giữa Cantona, Benzema với Deschamps.

3. Nhưng tin và hi vọng là hai chuyện khác nhau. Niềm hi vọng không thể bị chôn vùi. Và ai sẽ là người giữ cho hi vọng ấy trong lòng người hâm mộ đến tận chặng đường đỉnh cao cuối cùng đây? Griezmann ư? Hay Coman? Hay Pogba? Martial? Payet? Giroud? Hàng công sẽ phải gánh mọi trọng trách lớn khi hàng thủ đã thủng lỗ chỗ một cách đáng tiếc như thế, để bù đắp lại một cách xứng đáng cho mọi đợi chờ.

Với người Pháp, họ có thể “merci Zizou” nhưng lấy tên anh đặt cho con mình lại là chuyện khác. Nhưng chắc vẫn có những trường hợp cá biệt như Zinedine Machach, khi Zizou đã là thần tượng của một gia đình. Còn hôm nay, những đứa trẻ ra đời sau EURO 2016 có ai sẽ được cha mẹ gắn cho cái tên Antoine (như Griezmann); Anthony (như Martial); Kingsley (như Coman); Paul (như Pogba) hay Dimitri (như Payet) không? Tự các cầu thủ ấy sẽ phải trả lời câu hỏi ấy, bởi dưới thời Deschamps, họ ý thức được rằng, màu áo xanh chính là “danh dự và trách nhiệm”…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm