Tiền đạo Lâm Ti Phông: 'U21 HAGL được người hâm mộ ưu ái là hợp lý'

28/11/2015 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không như 2 ông thầy Phạm Minh Đức và Nguyễn Quốc Tuấn đang thi triển môn “võ mồm” khá căng thẳng, tiền đạo Lâm Ti Phông tỏ ra điềm đạm khi chia sẻ về thất bại của đội nhà U21 Báo Thanh Niên ở trận bán kết 1 diễn ra ngày 26/11.

Theo cầu thủ quê Quảng Ngãi, U21 Báo Thanh Niên thất bại trên chấm 11m thì không có gì phải buồn, còn tỉ số trên khán đài nghiêng hẳn về U21 HAGL cũng là một sự hợp lý.

“Tôi và các đồng đội đã thi đấu nỗ lực hết sức mình. Diễn biến trên sân cho thấy 2 đội khá ngang tài ngang sức, chỉ tiếc là chúng tôi không thể giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu 11m định mệnh. Chúc mừng các bạn U21 HAGL, các bạn đã may mắn hơn chúng tôi”, Ti Phông mở đầu cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa bằng sự chuyên nghiệp như thế.

Tiền đạo U21 Báo Thanh Niên tiếp tục chia sẻ: “Tôi thi đấu cống hiến hết mình cho đội U21 Báo Thanh Niên nhưng không hề đố kỵ với chiến thắng của các bạn U21 HAGL, kể cả việc họ được người hâm mộ ưu ái trên khán đài.

Khi thi đấu trên sân, rõ ràng tiếng cổ vũ của người hâm mộ dành cho U21 HAGL là áp đảo, chúng tôi có buồn một chút, nhưng người hâm mộ có quyền bày tỏ tình cảm của mình dành cho đội bóng yêu thích.

Từng thi đấu trong màu áo ĐT U19 Việt Nam cùng các bạn HAGL, tôi thấy lối đá của họ đẹp mắt, kỹ thuật, bản thân tôi rất thích thú và người hâm mộ cũng thích điều này thì đó là sự hợp lý rất đỗi bình thường”.

U21 HAGL chưa phải quá hay

U21 HAGL chưa phải quá hay

Đội chủ giải U21 Báo Thanh Niên và “những đứa trẻ của bầu Đức” U21 HAGL đã cống hiến cho khán giả một trận cầu có thể nói là mãn nhãn. Tuy nhiên, về các thông số kỹ thuật và chuyên môn thì vẫn còn nhiều điểm chưa được.


Trong trận bán kết 1, Lâm Ti Phông là cầu thủ chơi hay nhất bên phía U21 Báo Thanh Niên, khi anh đóng góp 1 bàn và sút đập cột nảy ra giúp Xuân Mạnh đá bồi lập công. Tuy nhiên, giữa lúc đang thi đấu tốt, HLV Nguyễn Minh Đức bất ngờ rút cầu thủ này ra khỏi sân khiến U21 Báo Thanh Niên không còn là chính mình trong những đường phản công.

Nói về điều này, Lâm Ti Phông dành sự tôn trọng hết mực cho người thầy của mình. Anh cho biết:“Thời điểm đó tôi không còn sung sức như ở đầu trận, HLV lại cần một người có thể lực tốt để phòng ngự một cách tích cực hơn. Tôi không có gì áy náy khi rời sân, bởi bóng đá là phải tuân thủ đấu pháp chiến thuật của HLV.

Thực tế thì lúc tôi rời sân U21 Báo Thanh Niên vẫn chơi rất tốt khiến U21 HAGL không thể tìm đường vào khung thành bằng những pha phối hợp tấn công quen thuộc. U21 HAGL tìm được bàn gỡ hòa hoàn toàn xuất phát từ pha xử lý cá nhân xuất sắc của Công Phượng, còn không họ đã thua trong 90 phút.

Thua U21 HAGL do thiếu may mắn vì vậy chúng tôi không quá buồn và sẽ nỗ lực tập luyện để giành chiến thắng trong trận tranh HCĐ. Tinh thần toàn đội khá thoải mái, tôi và các đồng đội chỉ chú tâm tập luyện chứ không để ý đến những vấn đề bên ngoài sân cỏ”.

Có một giải đấu thành công, nhưng tiền đạo của S.Khánh Hòa BVN lại không nằm trong danh sách 30 cầu thủ được gọi vào ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Ti Phông tâm sự: “Thật sự tiếc nuối vì không được triệu tập vào ĐT U23, nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội trong các lần triệu tập tiếp theo. Được thi đấu trong màu áo ĐT là niềm vinh dự lớn, tôi sẽ không ngừng phấn đấu để hướng đến mục tiêu ấy”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm