Thủ thành huyền thoại Gordon Banks qua đời: Không chỉ có pha cứu thua thế kỷ

18/02/2019 06:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ khoảnh khắc ông xuất hiện ở Chesterfield và rồi Leicester vào cuối những năm 1950, Gordon Banks đã thay đổi những gì chúng ta chờ đợi ở các thủ môn.

Nhật Bản khai tử tạp chí khiêu dâm ở các cửa hàng tiện lợi: Hy sinh vì Olympic 2020

Nhật Bản khai tử tạp chí khiêu dâm ở các cửa hàng tiện lợi: Hy sinh vì Olympic 2020

Sự phong phú của các tạp chí khiêu dâm ở các cửa hàng tiện lợi Nhật Bản có thể sớm đi vào quá khứ. Một phần do sự kiện thể thao tầm vóc quốc tế mà Nhật Bản sắp tổ chức, Thế vận hội mùa Hè 2020.

Banks vừa qua đời hôm thứ Ba vừa qua ở tuổi 81. Tên tuổi ông gắn liền với chức vô địch World Cup 1966 cùng đội tuyển Anh và giải thưởng không chính thức với “Pha cứu bóng thế kỉ” khi ông cản phá cú đánh đầu của Pele tại World Cup 1970.

Những lời có cánh

Không có gì ngạc nhiên khi trang FIFA có dành những lời chia buồn sâu sắc như sau: “Đã là nhà vô địch thì luôn luôn là nhà vô địch. Chúng ta lấy làm buồn sâu sắc khi biết tin nhà vô địch World Cup của đội tuyển Anh qua đời. Ông ấy là một trong những thủ môn vĩ đại nhất, người mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời ở World Cup và là một quý ông…”.

Thế nhưng, điều đáng nói là những lời tri ân cảm động nhất dành cho Banks không đến từ những đồng đội từng sát cánh với ông hay những tiền đạo từng bị ông cản trở hay những nhà báo từng theo dõi 20 năm sự nghiệp của ông ở cấp CLB và đội tuyển. Những lời đó đến từ những thủ môn của thế hệ hiện đại. Họ chưa bao giờ chung sân với Banks và có lẽ chưa bao xem ông thi đấu. Tuy vậy, họ biết họ nợ ông vì những gì ông đóng góp cho vị trí của mình và cho sân cỏ thế giới, suốt một thời gian dài ngay cả khi ông treo găng giải nghệ.

Chẳng hạn như Gianluigi Buffon đã nói: “Tôi là một trong nhiều thủ môn nuôi dưỡng ước mơ từ pha cứu bóng hoàn hảo của ông! Một lần nữa, từ tận đáy lòng mình: Xin cảm ơn ông.” Peter Schmeichel đã nói: “Quá buồn khi biết rằng, Gordon Banks, một trong những người hùng của tôi và một huyền thoại trong đời, trong bóng đá, đã đi xa.” Từ Pepe Reina: “Thật tiếc vì phải tạm biệt ông. Chúng tôi sẽ luôn nhớ ông vì pha cứu bóng thế kỉ!” Và trong rất nhiều giờ sau khi thông báo về cái chết của ông được khẳng định, tất cả luôn nói về ông, từ Iker Casillas, từ Kasper Schmeichel, từ Jordan Pickford… Họ là những thủ môn của thế hệ hiện tại và tương lai nhưng họ đủ giỏi để nhận ra rằng, họ chỉ là một phần trong mạch vàng mà Banks đã nỗ lực hơn tất cả để xây dựng nên.

Chú thích ảnh
Pele tweet tri ân Banks

Di sản

Nói đơn giản thì di sản thực sự mà Banks để lại còn hơn một pha cứu thua ở World Cup. Không nói gì về chuyên môn thì sự thoải mái, dễ gần của ông với các thủ môn trẻ là điều rất đặc biệt. Jack Butland, người giờ mang áo số 1 của Stoke, nhớ rất rõ cuộc trò chuyện gần đây với Banks khi ông chia sẻ những kĩ năng bắt bóng trong các tình huống phạt góc. Lối chơi có thể đã thay đổi, kĩ năng bắt bóng cũng thay đổi nhưng những điều cơ bản như chọn vị trí, hiểu rõ các góc của mình, học cách dự đoán đường bay của bóng thì vẫn vậy.

Chính vì thế mà từ khoảnh khắc nổi lên ở Chesterfield và rồi là Leicester vào cuối những năm 1950, Banks đã dần dần thay đổi lối chơi của một thủ môn. Thời điểm đó, khái niệm của một thủ môn - chắc chắn là ở Anh - phải là người cao to, có thể che lấp khung thành, mạnh mẽ, nhào lộn giỏi, như Gil Merrick, Frank Swift, Bert Trautmann. Banks thì ngược lại. Ông không phải là người khổng lồ, chỉ cao 1,85m nhưng ông có sức mạnh từ những ngày mang vác than khi còn trẻ.

Bên cạnh đó, Banks nắm khung thành của mình như lòng bàn tay, tổ chức phòng ngự, phán đoán chính xác các góc, đường bay của bóng. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của ông, sự mạnh mẽ và mạo hiểm ở bên ngoài đã giúp ông trở nên nổi bật trên sân. Vì thế, ông không chỉ là một thủ môn đơn thuần mà cùng với những Lev Yashin và Sepp Maier, ông đã giúp định hình ý tưởng thủ môn không đơn giản là một người bảo vệ mà còn là một thành viên trong đội hình, thi đấu và hoạt động theo những nguyên tắc của mình. Đó là một ý tưởng đã được nâng cấp hơn về sau này nhờ Schmeichel và những thủ môn chơi quét như Manuel Neuer.

Không như Yashin, người giải nghệ lúc 40 tuổi, và Dino Zoff, người có mặt ở chung kết World Cup lúc 40 tuổi và chung kết Cup C1 lúc 41 tuổi, sự nghiệp của Banks kết thúc sớm hơn ở tuổi 34 do một tai nạn xe khiến một mắt của ông bị hỏng.

Giá trị của Banks

Một khác biệt nữa là trong khi Yashin chơi cho Dynamo Moskva, Zoff cho Juventus, Banks chỉ khoác áo Leicester và Stoke. Nghĩa là ông không bao giờ có được những danh hiệu cấp CLB mà Yashin và Zoff đã giành được. Thời của ông là thời mà các CLB trung bình ở tỉnh lẻ đôi khi may mắn giữ được những ngôi sao của họ. Đó là cái thời mà giá trị thực sự của những thủ môn xuất sắc nhất thế giới không được phản ánh qua giá trị thị trường.

Vậy mà Banks chứng tỏ giá trị của ông ở giải First Division cũ, nơi M.U có Alex Stepney, Tottenham có Pat Jennings, Liverpool có Tommy Lawrence, Chelsea có Peter Bonetti, Arsenal có Bob Wilson và Everton có Gordon West.

Ở cái thời không một đội bóng nào trong 6 đại diện của Premier League thi đấu vì 4 tấm vé Champions League có người Anh giữ vị trí thủ môn số 1 hay số 2, cái chết của Banks gợi nhớ cho tất cả về cái thời mà sau ông còn có Peter Shilton, Ray Clemence và David Seaman. Thế nhưng, điều làm tất cả các thủ môn, và bóng đá thế giới, lạc quan khi nhớ lại một buổi chiều nóng bỏng ở Mexico là cuộc đối đầu giữa ông và cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Hai người ở hai châu lục khác nhau cùng chia sẻ khoảnh khắc trong một trận đấu mà họ như những thiên thần, một trận đấu đã khắc ghi sự bất tử của Gordon Banks.

Cầu thủ vĩ đại nhất thế giới đó là Pele, người đã tweet rằng: Vị trí thủ môn đã thay đổi nhiều kể từ thời của Gordon và tôi. Thế nhưng, nếu ông ấy thi đấu ngày nay, ông ấy vẫn là một trong những người xuất sắc nhất. Yên nghỉ nhé, bạn của tôi.

Mạnh Hào (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm