Thư EURO: Tình yêu bóng đá không có biên giới

28/06/2016 11:26 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi đến thành phố Lille để ghi nhận không khí trận đấu giữa Đức và Slovakia tại vòng 1/8. Thời tiết hôm nay không thuận lợi khi trời đổ mưa hơi nhiều nhưng CĐV hai đội vẫn đến sân từ rất sớm.

SVĐ Pierre Mauroy như là một sân khấu lớn cho đại tiệc bóng đá, với những màn hóa trang đầy sắc màu của người hâm mộ đến từ nhiều nước, không riêng gì Đức và Slovakia. Không khoảng cách, không so đo ngoài sân, các cổ động viên hai đội thân mật như thể họ cùng đến xem một đại tiệc âm nhạc.

Thương quá, các em bé Israel…

Trong một biển người, thật xúc động trước hình ảnh một đoàn gần 20 trẻ em khuyết tật cùng thầy cô giáo đến từ đất nước Do Thái Israel. Anh R.Gershon, Trưởng đoàn cho biết, đoàn đã ghé thăm Paris xinh đẹp và hôm nay, các em lại được thầy cô cho đến du ngoạn thành phố Lille và đặc biệt vào sân xem bóng đá. Các em được một tổ chức thiện nguyện trong nước phối hợp với Sở giáo dục thành phố Lille mời sang.

Mỗi em đều có những khiếm khuyết khác nhau nhưng đa số đều háo hức. Các thầy cô loay hoay trang điểm cho các em thật đẹp, vẽ lên má lá cờ của Đức và Slovakia. Nhiều CĐV đi qua đã ghé lại hỏi thăm các em. Có số còn nhảy múa xung quanh rồi hỏi thăm động viên các khán giả đặc biệt. Chúng tôi lại nhớ đến tuổi thơ lành lặn của mình. Nhớ chuyến đi xa luôn là kỷ niệm ngọt ngào theo suốt cả cuộc đời. Các em bé không may mắn đến từ Israel này cũng vậy. Các em hào hứng khi trả lời phỏng vấn phóng viên. Thậm chí, còn dỗi hờn khi chưa được nói hết lời mà chúng tôi phải quay sang phỏng vấn em khác.

“Không khí nơi đây thật là tuyệt, cứ như là trong mơ. Em yêu đội tuyển Đức. Hôm nay em đã đến từ rất sớm để cổ vũ cho đội bóng thần tượng của em”. B.Harugh không giấu được sự sung sướng.

Còn cô bé bị mù, Elkayam, thì gần như hét lên: “Em không nhìn thấy gì nhưng em cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt nơi đây. Em chỉ xem bóng đá qua radio và âm thanh ti vi. Còn giờ đây, em sắp được nghe âm thanh từ chính sân vận động. Ôi một cảm giác thật khó tả”.

Rồi đột nhiên, Elkayam quay sang hỏi chúng tôi đã đến đất nước Israel chưa. “Đất nước em xinh đẹp lắm. Các anh nên đến một lần”.

Nhất trí. Rồi một ngày, các anh sẽ đến. Chúng tôi chia tay các em, và liên tưởng đến đất nước Israel qua báo chí và sách vở. Các em không lành lặn còn đến được nơi này, thì chúng tôi không thể không nuôi ước muốn một ngày sẽ đến thăm đất nước nổi tiếng như Israel. Tại sao một đất nước chỉ chiếm phần nhỏ của dân số thế giới, nhưng người Do Thái có sự thông tuệ vượt thời gian, hơn hẳn các dân tộc khác? Hiện nay Israel là quốc gia Do Thái duy nhất trên thế giới, nói chung là đầy bí ẩn mà ai cũng muốn được một lần khám phá.

Điệu vũ nao lòng nơi phố cổ

Rời sân vận động, chúng tôi tiến vào trung tâm thành phố Lille. Đúng lúc đội tuyển Pháp vừa giành chiến thắng nghẹt thở trước Ireland. Cũng như toàn nước Pháp, người dân thành phố Lille đã tổ chức ăn mừng trên toàn thành phố. Mọi người đổ ra đường nhảy múa. Các quán xá đông tràn khách, họ đến uống với nhau như vừa trải qua một sự kiện quan trọng. Nếu Pháp bị loại thì thật đáng tiếc cho đất nước này, bởi họ đang ở trong thời điểm cần khơi nguồn cảm hứng. Nói chung là EURO sẽ mất bớt gia vị chính nếu chủ nhà bị loại.

Nói như ngôn ngữ bóng đá, ông trời không nỡ đẩy Pháp vào hoàn cảnh đau đớn, dù cái cách Pháp lọt vào vòng tứ kết chưa thuyết phục lắm.

Nhưng không sao, người dân Pháp chỉ cần những chiến thắng để họ được đắm chìm trong niềm vui bóng đá. Trên đường phố Lille, nơi đâu cũng thấy hội hè cả.

Chiều phố cổ rơi nhè nhẹ theo lá vàng. Cảnh sắc tuyệt đẹp, nhất là khi ánh nắng hoàng hôn dệt vàng trên những tán hoa Tử Đằng, những khóm lau phất phơ nơi Quảng trường Cộng Hòa. Và rồi, trên một con phố vắng, chúng tôi như lặng người vì xúc động trước một tốp thanh niên Pháp đang ăn mừng chiến thắng đội nhà bằng những màn khiêu vũ bốc lửa. Khách qua đường đứng nhìn, ai cũng như nín thở vì sợ làm hỏng một không gian tuyệt vời.

Ôi tình yêu bóng đá mang lại thật kỳ diệu. Hãy nhảy đi các chàng trai cô gái, bởi tuổi thanh xuân không dài lắm đâu!

Hữu Quý-Việt Sơn (Từ Lille, Pháp)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm