Thomas Mueller: Người đến từ quá khứ và tương lai

16/06/2016 14:06 GMT+7 | C

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2016 là sân chơi của hàng loạt ngôi sao và có lẽ nào tiền đạo của đội tuyển Đức Thomas Mueller sẽ một lần nữa là “ông chủ” của cuộc chơi này như những gì đã thể hiện ở World Cup 2014?

Điều đáng nói nhất về Mueller sẽ hơi vô lý, vì anh là mẫu cầu thủ dường như chỉ còn tồn tại trong quá khứ. Kể từ khi bắt đầu nghiệp quần đùi áo số, Thomas Mueller mới chỉ chơi cho duy nhất 1 CLB, với 350 lần đã khoác áo Bayern Minich, và cũng chỉ dùng tiếng lóng bản địa vùng Bavaria. Anh là cái gã luôn đầu têu ra những trò đùa, những trận cười giòn giã trong phòng thay đồ trước mỗi trận đấu lớn. Một nét rất cổ điển còn sót lại trong bóng đá hiện đại.

Hiện tại, thứ mà HLV Joachim Loew cần ở Mueller chính là kiểu chơi không chính thống của anh, thứ bóng đá đã giúp đội tuyển Đức ghi được 10 bàn thắng ở World Cup và chức vô địch. Một cựu HLV khác từng nói rằng Mueller có thể chơi rất tệ trong 90 phút nhưng vẫn sẽ ghi bàn quyết định. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi HLV thủ môn Andreas Kopke cho rằng anh là người “quan trọng không thể tin được” đối với “Die Mannschaft”.  

Nhưng rồi có một sự thật khác. Bởi chưa có tiền đạo có khả năng hoạt động rộng như Mueller với khả năng đánh lừa các hàng phòng ngự đối phương, chưa tiền vệ nào có ảnh hưởng trong vòng cấm địa lớn như anh, kể cả Ronaldo. Mueller chơi vừa như 1 tiền đạo cắm, vừa như một hộ công, vừa như một tiền vệ. Có lẽ, Mueller còn là cầu thủ đến từ tương lai. Không tiền đạo nào hoạt động rộng như anh ta, không tiền vệ nào có được tầm ảnh hưởng trong vòng cấm địa như anh ấy. Có lẽ anh ta là cầu thủ tới từ tương lai, nhưng cũng đừng trông chờ quá nhiều vào điều đó.

“Mueller luôn thi đấu” từng là một câu “thần chú” khi mà Van Gaal còn dẫn dắt Bayern nhưng thời đó Mueller vẫn còn chưa thực sự bộc lộ hết tài năng của mình. Còn Pep Guardiola sau quyết định khó hiểu cất Mueller lên băng ghế dự bị trận lượt đi bán kết Champions League của Bayern với Atletico Madrid rồi cuối cùng cũng chỉ để hối hận sau đó. Chắc hẳn ông Loew sẽ không mắc phải sai lầm ấy.

Thomas Mueller: Nhà du hành vũ trụ của bóng đá

Thomas Mueller: Nhà du hành vũ trụ của bóng đá

Thomas Mueller không khéo léo trong khoảng hẹp, không tốc độ, không biết đi bóng. Anh chỉ đơn giản là đánh bại đối thủ.

Điều đáng lưu ý duy nhất khi nói về vị trí tốt nhất mà Mueller có thể thi đấu có lẽ chính là việc HLV của anh không chắc chắn sẽ để anh chơi ở đâu. Loew từng bảo: “Tất cả đối thủ của chúng tôi đều gặp khó khăn trong việc giữ chân cậu ấy vì cậu ấy chạy chỗ rất thông minh và liên tục tấn công vòng cấm địa”.

Có lẽ Mueller là một kiểu libero mới, do anh tự sáng tác ra bởi không quan trọng là cầu thủ 26 tuổi sẽ chơi ở đâu, chỉ cần anh luôn ghi bàn. Trong 2 mùa World Cup từng thi đấu, Mueller đã ghi được cả thảy 10 bàn. Tại Nam Phi 2010, anh còn nhận danh hiệu “Vua phá lưới” với 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo thành bàn. Lúc ấy anh mới chỉ thi đấu trọn vẹn 1 mùa giải đầu tiên cho đội hình chính của Bayern. Còn ở Brazil 2014, anh lên ngôi vô địch cùng đội tuyển Đức cũng với 5 pha lập công.

Nói về Mueller, giám đốc thể thao của Bayern Matthias Sammer từng nói: “Mueller là người không thể thay thế được. Cậu ấy rõ ràng là biểu tượng của Bayern, một người mà tất cả đều có thể tin tưởng và hy vọng”.

Tại vòng loại EURO 2016, Mueller dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển Đức với 9 bàn sau 9 trận ra sân. Còn ở vòng chung kết này, mọi cặp mắt của người hâm mộ cùng trái tim của họ đều đang đặt vào anh.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm