Thích Ronaldo vì đá bóng hay và… đẹp trai

24/06/2016 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2016 đã đi qua nửa chặng đường. Và dù phải tập luyện vất vả hàng ngày nhưng Nguyễn Thị Minh Nguyệt, tiền đạo chủ lực của ĐT nữ Việt Nam, vẫn theo dõi khá đều đặn, khi thì xem trực tiếp, khi thì xem tường thuật lại. Đặc biệt với những trận đấu của Bồ Đào Nha, Minh Nguyệt không bao giờ bỏ lỡ bởi sự xuất hiện của thần tượng Cristiano Ronaldo.

“22h30 hằng ngày tất cả chị em đã lên giường đi ngủ nên mình có xem cũng chỉ theo dõi được các trận lúc 20h00. Hôm trước ĐT Bồ Đào Nha đá với Hungary lúc 23h00 mình cũng chỉ xem lại được vào sáng hôm sau. Ngày xưa trẻ còn ham xem muộn chứ giờ cũng có tuổi rồi thì phải chú ý sức khỏe chứ”, Minh Nguyệt tâm sự.

Tập luyện dưới thời tiết nắng oi ả của mùa hè khiến các cầu thủ rất dễ mất sức, biết được điều đó không chỉ Minh Nguyệt mà tất cả các cầu thủ của ĐT đều chú ý trong vấn đề giờ giấc. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hungary ở lượt cuối bảng F diễn ra lúc 23h00 buộc Minh Nguyệt phải xem lại vào hôm sau để được theo dõi thần tượng C.Ronaldo thi đấu.

Với Minh Nguyệt, CR7 chỉ hơn một tuổi thôi nhưng là thần tượng khó thay thế trong lòng. Tiền đạo sinh năm 1986 chia sẻ: “Mình luôn luôn thần tượng C. Ronaldo của Bồ Đào Nha. Riêng cá nhân mình thì cầu thủ này có đầy đủ tất cả các tố chất tốt nhất của một cây săn bàn. Ronaldo có thể tự tạo cơ hội để ghi bàn. Trận vừa qua anh ấy thi đấu rất hay. Mình thích Ronaldo và dù có thi đấu tốt hay không thì vẫn ủng hộ”.

Hỏi thêm rằng “Nguyệt cũng thích Ronaldo vì anh ấy đẹp trai đúng không?”, Nguyệt cười sảng khoái trả lời “Cũng đúng thôi. Cũng là một lý do đấy”.

Khác với Minh Nguyệt, HLV trưởng ĐT nữ Mai Đức Chung lại khen Messi nhiều hơn, với Ronaldo ông đáp lại bằng 2 từ “thất vọng”. Ông cho biết: “Tôi đánh giá cao C.Ronaldo, nhưng thực tế qua những trận đấu vừa rồi thì hơi thất vọng về anh ta. Trừ trận đấu gặp Hungary. Thất vọng với anh chứ không phải là so sánh với ai cả.

Ngược lại về phía Nam Mỹ, Messi lại tỏa sáng, đá rất hay ở Copa America. Đó là 2 hình ảnh đối lập và tôi thấy hơi thất vọng về Ronaldo một chút. Thất vọng vì đáng lẽ là một ngôi sao lớn, mình phải phục vụ thật tốt, đá thật tốt, làm gương cho đồng đội nhưng thực tế lại chưa đạt được yêu cầu như thế với ĐT”.

Tiền đạo Minh Nguyệt: Chiến binh không tuổi

Tiền đạo Minh Nguyệt: Chiến binh không tuổi

Với cú hat-trick vào lưới Philippines tối qua, cô gái sinh năm 1986 dường như đang thách thức những giới hạn của bản thân, đúng như tiền đạo Hà Nội 1 từng tuyên bố.


Thế nhưng, khi hỏi về đội bóng nào sẽ đoạt chức vô địch EURO 2016, cả Minh Nguyệt và HLV Mai Đức Chung đều có chung một đáp số là ĐT Đức. Với Minh Nguyệt đó đơn giản là niềm tin, còn ông Chung thì lý giải: “EURO đã đi qua một nửa chặng đường. Có đội buồn đội vui, có những fan hâm mộ đội này đội kia cũng vui buồn đủ cả. Tôi nghĩ đây là ngày hội bóng đá của châu Âu cũng như cả hành tinh. Tôi rất mong mỏi những ngày hội bóng đá như thế này.

Có những đội tôi rất thích như Tây Ban Nha. Trong đội hình có nhiều cầu thủ của Barcelona. Tôi từng đến đó thăm quan, tập luyện thì thấy rất thích. Ngoài ra còn có đội Đức, trước là phân chia thành Tây Đức và Đông Đức, bây giờ thành chung là CHLB Đức cũng có lối đá tốt, rất hay. Tôi cũng rất thích đội Đức và mong rằng đội Đức sẽ giành thắng lợi giải năm nay”.

EURO 2016 chứng kiến nhiều trận đấu hơn ở vòng bảng nhưng số lượng bàn thắng lại rất hạn chế. Là một cầu thủ tấn công luôn yêu thích những bàn thắng nhưng Minh Nguyệt cũng khẳng định ở bất cứ giải đấu nào bây giờ sự thận trọng cũng phải được đặt lên cao nhất: “Đội nào ở EURO hay các giải đấu khác thì họ luôn thận trọng trong việc ghi bàn. Vào những vòng loại trực tiếp thì họ dè chừng nhau, sức tấn công ghi bàn ít đi. Tôi nghĩ rằng họ đề cao tinh thần cảnh giác nhiều. Bàn thắng vì thế cũng bị hạn chế đi là tất yếu”.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm