Thanh xuân của HAGL!

21/10/2019 08:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã chính thức trụ hạng Wake-up 247 V-League 2019 sớm một vòng đấu và cuối cùng, người trong cuộc lẫn các CĐV đã thở phào nhẹ nhõm khi đội nhà đã cán đích an toàn.

Bao giờ HAGL hết cảnh phấp phỏng trụ hạng?

Bao giờ HAGL hết cảnh phấp phỏng trụ hạng?

“Dành cả thanh xuân để trụ hạng”, dòng tâm trạng tưởng như nói vui theo trào lưu của mạng xã hội nhưng quả là đầy đắng đót, được tiền vệ Trần Minh Vương viết như thế trên trang Facebook cá nhân sau khi HAGL chính thức ở lại sân chơi V-League mùa sau.

Tuy nhiên, cách tồn tại của đội bóng do HLV Lee Tae Hoon dẫn dắt không hề đơn giản như những gì CĐV mong muốn. Việc CĐV trung thành của “Gỗ” bức bối căng cả băng-rôn kỳ vọng CLB phải thay đổi nếu không muốn để mất người hâm mộ năm nay có lẽ cũng chạm lòng tự ái của lãnh đạo HAGL.

Điều nghịch lý bao mùa giải qua vẫn cứ lặp đi lặp lại với “những đứa trẻ nhà bầu Đức”. Qua 5 mùa bóng được đôn lên hạng đấu cao nhất nước nhà, HAGL vẫn ngô nghê như một cậu bé học việc.

Bằng chứng là từ năm 2015 đến 2019, chỉ có mùa giải năm ngoái, HAGL dù trụ hạng nhưng không khốn đốn đến tận thời điểm cuối cùng như mùa 2015 hay 2019.

Những CĐV trung thành của HAGL không chấp nhận thực tế đáng buồn cứ mãi đeo bám những cầu thủ tài năng ở phố Núi. Giới chuyên môn chưa bao giờ hoài nghi năng lực của “những đứa trẻ nhà bầu Đức” và ngay cả HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận điều này bằng cách mang họ làm bộ khung cho ĐTQG lẫn U23 Việt Nam, nhưng HAGL ở đội tuyển khác hẳn HAGL ở V-League.

2 bộ mặt khác nhau của các cầu thủ khiến CĐV đau đáu chờ đợi một ngày đội bóng con cưng phải thể hiện đúng tầm vóc vốn có ở giải đấu cao nhất nước nhà như V-League.

Trợ lý HLV Nguyễn Văn Phụng hiện đang làm việc ở SHB Đà Nẵng từng đánh giá HAGL là đội bóng đáng ngại bậc nhất V-League với đội hình đầy tài năng. Tuy nhiên, lời nhận định được phát ra cách đây 4 năm của cựu tuyển thủ quốc gia vẫn không giúp CLB này đổi khác.

Chú thích ảnh
Sẽ là một sự phí phạm nếu cả sự nghiệp của những cầu thủ HAGL như Minh Vương (áo trắng) chỉ để phục vụ mục đích trụ hạng. Ảnh: VPF

So với phần còn lại, HAGL không hề kém cạnh và thậm chí họ sở hữu rất nhiều thành tố có thể giúp đội bóng cất cánh. Từ trang YouTube nhận được sự quan tâm hơn cả những CLB hàng đầu thế giới, đến gói tài trợ từ doanh nghiệp lớn nhờ sức hút thương hiệu tốt, chưa kể về chuyên môn là một dàn cầu thủ trẻ đầy khát vọng và thiện chiến…

Tuy nhiên, HAGL không khai thác được nhiều từ các thế mạnh mà nhiều đối thủ phải ao ước. Họ tồn tại trồi sụt qua từng vòng đấu, chơi nhiều trận đấu chưa đá nhiều người đã thấy thất bại và thậm chí những trận thắng của đội bóng này với nhiều đối thủ cũng được dự báo trước.

Thành tích của HAGL không tỷ lệ thuận với những phát ngôn gây bão dư luận của bầu Đức hay trưởng đoàn CLB. Đội bóng phố Núi dường như chỉ quen với những ồn ào sau hậu trường hơn ở V-League thay vì phải vươn vai để đứng trong nhóm đầu V-League.

Nói về lời cảm thán đang gây bão mạng xã hội của cầu thủ Trần Minh Vương, chưa rõ thái độ của lãnh đạo HAGL nhưng chắc chắn cầu thủ dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới nội V-League 2019” này sẽ nhận được nhiều tình cảm chia sẻ từ nhiều CĐV phố Núi thay vì trách móc, chỉ trích.

Bởi lẽ như đã đề cập, HAGL cũng có quỹ thời gian chuẩn bị tương đương các CLB khác, có thương hiệu nhiều đối thủ mơ ước… nhưng kết cục cũng chỉ hơn vài CLB cuối bảng. Nếu S.Khánh Hoà BVN tỉnh giấc sớm hơn hay Thanh Hoá duy trì tinh thần như các năm trước, có thể HAGL mới là đội rơi xuống đáy vực.

Minh Vương không có lỗi sau mùa giải như bao mùa của HAGL. Và với những gì đã cống hiến, tiền đạo 9x này xứng đáng được hưởng nhiều niềm vui hơn trong sự nghiệp. Không chỉ có Minh Vương, những Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy… cũng tràn đầy khao khát chinh phục danh hiệu cho bản thân lẫn CĐV yêu mến HAGL.

Chắc chắn họ chưa từng có suy nghĩ “đá cho vui” khi bước ra sân cỏ vì như thế không khác nào huỷ hoại sự nghiệp hay tự đánh mất đi sức trẻ của chính mình. Minh Vương, Văn Toàn, Tuấn Anh… cũng sẽ nhìn những đồng đội ở ĐTQG như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy đã quá đủ đầy với Hà Nội để so sánh.

Dù ở đẳng cấp tương đương, nhưng trong khi các đồng đội thừa mứa danh hiệu từ giải quốc nội đến quốc ngoại, tràn ngập tiền thưởng từ các trận thắng ở V-League, Cúp quốc gia đến AFC Cup và xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông về chuyên môn, thì cầu thủ HAGL cũng chỉ có thể chúc mừng đồng đội từ xa.

“Dành cả thanh xuân để trụ hạng!”, câu cảm thán của Minh Vương khiến nhiều người phì cười nhưng đó cũng là thực trạng ở “Gỗ”. Khi người trong cuộc năm lần bảy lượt “tự bắn vào chân mình” để rồi ngã đau trên chính vết xe đổ tự tạo ra, các cầu thủ của HAGL cũng chỉ biết tự an ủi bản thân và tìm niềm đồng cảm từ những CĐV trung thành.

5 năm chơi V-League và 5 mùa trắng tay, quá quen với hoài nghi và phê bình, thanh xuân của cầu thủ HAGL có lẽ cũng không dài như Quang Hải hay các đồng đội ở Hà Nội. Dành cả quãng đời đẹp nhất để trụ lại V-League thay vì nâng Cúp vô địch, nếu đó là niềm vui của đời cầu thủ HAGL thì họ cũng chỉ có khoảng thời gian bằng đúng những gì đã trải qua từ năm 2015 đến nay.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm