THĂM DÒ: De Gea có xứng đáng để thi đấu cho Tây Ban Nha?

10/06/2016 21:59 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) – Khi chỉ vài giờ nữa là VCK EURO 2016 sẽ chính thức bắt đầu. Thế nhưng, với thủ môn David de Gea đã phải sớm trở về nước do dính líu đến một vụ bê bối mại dâm.

De Gea bị cáo buộc có liên quan tới một vụ xâm hại tình dục vị thành niên. Theo báo chí Tây Ban Nha đưa tin, De Gea đã nhắn tin dàn xếp một buổi gặp gỡ với một cô gái vị thành niên cho người bạn của mình là Ignacio Allende Fernandez (nhà sản xuất phim khiêu dâm) và 2 cầu thủ đá bóng tại một khách sạn 5 sao hồi năm 2012. Sau đó, anh lại tiếp tục mời cô gái này gặp gỡ mình và 4 người đồng đội nữa ở Man United. Tuy nhiên, cuộc hẹn sau đó đã không được diễn ra.

Tài năng của thủ môn De Gea là không cần phải bàn cãi. Ở mùa giải vừa rồi, thủ môn này đã nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Man United. Thế nhưng, về mặt đạo đức và lối sống thì có lẽ cần phải xem xét lại. Câu hỏi được đặt ra lúc này là De Gea có xứng đáng để khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha không?


De Gea có xứng đáng khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha?

Hồi năm 2012, Karim Benzema và Franck Ribery của đội tuyển Pháp từng phải hầu tòa vì thực hiện hành vi mua dâm với gái gọi tên Zahia Dehar khi chưa đủ tuổi thành niên. Karim Benzema bị cáo buộc đã quan hệ với Zahia khi cô gái này mới 16 tuổi. Còn Ribery thì bị xác nhận đã quan hệ cũng với cô gái này khoảng một năm sau đó khi Zahia 17 tuổi. Sự việc sau đó kết thúc may mắn cho Benzema khi tòa án tuyên bố không có bằng chứng cho thấy hai tuyển thủ Pháp này biết Dehar dưới 18 tuổi. Thế nhưng, vụ việc này cũng đã khiến Benzema bị gạch tên khỏi đội tuyển Pháp tham dự VCK World Cup 2010 tại Nam Phi.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, De Gea còn xứng đáng chơi cho tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2016?




Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm