Thái Sơn Nam vào bán kết giải châu Á khi hạ gục đương kim Á quân

27/07/2017 21:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Miguel Rodrigo đã ghi dấu ấn cho futsal Việt Nam trong lần đầu nhận nhiệm vụ mới. Thái Sơn Nam đã khiến hàng ngàn CĐV ngất ngây bằng chiến thắng thuyết phục trước Nafit Al- Wasat.

Trước trận đấu, HLV Rodrigo đã tuyên bố đội bóng của ông nếu chơi đúng sức có thể hạ gục đương kim Á quân giải đấu, đội bóng mà ông đánh giá trong top 3 châu lục hiện tại và có nhiều bạn bè ông làm việc. HLV người Tây Ban Nha đã không sai khi tự tin với những ưu thế ông có trong tay.

Sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV ở Nhà thi đấu Phú Thọ đã khiến đội khách dù có đẳng cấp cao nhưng nhập cuộc rất lúng túng. CLB đến từ Iraq thận trọng đến mức HLV Rodrigo rất bất ngờ và đó là lý do Thái Sơn Nam tung đòn phủ đầu đối thủ ở hiệp 2 và có chiến thắng chung cuộc 4-0.

Ông Rodrigo nói: “Tôi không bất ngờ trước chiến thắng của đội bởi tôi tin tưởng năng lực các cầu thủ. Tôi khẳng định đội giành thắng lợi xứng đáng giành chiến thắng hôm nay bởi họ đã mạnh dạn dâng cao chơi pressing toàn trận và làm chủ thế trận. Naft Al-Wasat đã chơi khá e dè, không như những trận đấu trước và đó là tín hiệu tốt khi đối thủ phải co cụm phòng ngự”.

Minh Trí (trắng) lại tỏa sáng giúp Thái Sơn Nam vào bán kết giải CLB hàng đầu châu lục. Ảnh: Lê Linh
Minh Trí (trắng) lại tỏa sáng giúp Thái Sơn Nam vào bán kết giải CLB hàng đầu châu lục. Ảnh: Lê Linh

Ngay sau trận thua đầu tiên đầy bất ngờ trước Erem và buộc phải rơi vào thế khó ở những lượt trận sau đó, Thái Sơn Nam đã được HLV Rodrigo truyền cảm hứng đứng dậy mạnh mẽ. “Tôi đã từng nói TSN sẵn sàng chơi chung kết bởi lẽ các cầu thủ đã chơi 2 trận như 2 trận chung kết ở vòng bảng.

Cầu thủ đã chịu được áp lực và đó là chìa khóa dẫn đến thành công trong trận đấu hôm nay. Các CĐV thực sự rất tuyệt vời, họ tiếp cho chúng tôi nhiều sức mạnh, tiếp cho chúng tôi năng lượng trong thời khắc khó khăn nhất. Xin chúc mừng các cầu thủ và khán giả. Đây là trận đấu ở trình độ cao của futsal châu Á”.

Điều đáng nói trong 4 bàn thắng mà chủ nhà ghi được vào lưới đại biểu Iraq đều là 4 pha lập công của các cầu thủ Việt Nam. Tiền đạo trẻ Nguyễn Minh Trí tỏa sáng với 1 cú đúp buộc Nafit Al-Wasat phải chơi power-play những phút cuối trận. Đó là cơ hội để Văn Vũ và Đức Hòa có thêm 2 bàn thắng để ấn định chiến thắng 4 sao cho đội chủ nhà.

Đánh bại đương kim Á quân châu Á,Thái Sơn Nam sẽ chạm trán Chonburi ở bán kết giải đấu vào 16h chiều 28/7. Ảnh: Lê Linh
Đánh bại đương kim Á quân châu Á,Thái Sơn Nam sẽ chạm trán Chonburi ở bán kết giải đấu vào 16h chiều 28/7. Ảnh: Lê Linh

Trận thắng này đưa Thái Sơn Nam lọt vào bán kết giải đấu cấp CLB cao nhất châu lục, điều họ từng làm được ở chính giải này 2 năm trước và kết thúc giải với tấm HCĐ. Ở bán kết giải năm nay, Thái Sơn Nam sẽ gặp cựu vô địch Bluewave Chonburi, đại diện Thái Lan đã đánh bại nhà vô địch Nhật Bản – Shriker Osaka ở trận tứ kết 2. Trận bán kết 1 sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 28/7 tại Nhà thi đấu Phú Thọ - TP.HCM.

Thái Sơn Nam đặt mục tiêu có huy chương ở giải futsal các CLB châu Á 2017

Thái Sơn Nam đặt mục tiêu có huy chương ở giải futsal các CLB châu Á 2017

Trong buổi họp báo trước giải trưa 19/7 tại TP.HCM, HLV Miguel Rodrigo tỏ ra rất thận trọng trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Tuy nhiên với những sự đầu tư chất lượng, trợ lý Nguyễn Bảo Quân tuyên bố mục tiêu sẽ phải trong top 3.

HLV Rodrigo cho hay: “Đơn giản chỉ có một mục tiêu là chúng tôi muốn thắng Chonburi, dù họ đang là đội bóng hàng đầu châu Á hiện tại. So với lần gặp nhau trước, sự khác biệt ở lần trước và trận ngày mai là thời gian.

Cách đây không lâu chúng tôi có thi đấu giao hữu với họ khi lần đầu tiên tôi đóng vai trò HLV trưởng của Thái Sơn Nam. Hiệp 1 chúng tôi đã dẫn 2-1 còn hiệp 2 đội chơi không tốt nên phải trả giá. 10 ngày là đủ giúp chúng tôi rút kinh nghiệm và học được nhiều điều.

Trận đấu hôm nay các cầu thủ vẫn chơi lối đá cũ của HLV Bruno và họ chưa thể hiện được hết 100% phong độ. Nhưng tôi khẳng định vào ngày mai đội sẽ chơi khác hơn. Chonburi mạnh hơn, có 4-5 cầu thủ ở đẳng cấp châu Á và giành được nhiều danh hiệu nhưng chúng tôi tin sẽ vượt qua họ như vượt qua đội bóng của Iraq hôm nay”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm