Tennis ngày 30/6: Wimbledon khốn đốn vì mưa lớn. Djokovic lập kỷ lục mới

30/06/2016 10:37 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Wimbledon khốn đốn vì mưa lớn, Djokovic lập kỷ lục mới...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Kết quả một số trận đấu tiêu biểu Wimbledon ngày 3


(trong ngoặc là thứ hạng trên thế giới)

Nội dung đơn nam

Ivan Dodig(74) – Tomas Berdych(9): 6-7(5-7), 7-5, 1-6, 6-7(2-7)

Dominic Thiem(8) – Florian Mayer(80): 7-5, 6-4, 6-4

Ferrnando Verdasco(53) – Bernard Tomic(19): 6-4, 3-6, 3-6, 6-3, 4-6

Novak Djokovic(1) – Adrian Mannarino(55): 6-4, 6-3, 7-6(7-5)

Roger Federer(3) – Marcus Willis(772): 6-0, 6-3, 6-4

Alexander Zverev(28) – Paul-Henri Mathieu(59): 6-3, 6-4, 6-2

Nội dung đơn nữ

Andrea Petlovic(38) – Nao Hibino(70): 3-6, 7-5, 6-2

Monica Puig(36) – Johana Konta(19): 1-6, 5-7

Agnieszka Radwanska(3) – Kateryna Kozlova(97): 6-2, 6-1

Petra Kvitova(10) – Sorana-Mihaela Cirstea(85): 6-0, 6-4

Novak Djokovic lập thêm kỷ lục mới


Sau khi đánh bại tay vợt Adrian Mannarino người Pháp, Novak Djokovic đã cán cột mốc 30 trận thắng liên tiếp tại Grand Slam, vượt qua thành tích 29 trận thắng của huyền thoại Rod Laver với 29 trận hồi năm 1970. Như vậy, kể từ thất bại trước Stan Wawrinka ở Roland Garros năm ngoái, Nole đã không để thua một trận đấu trong các giải Grand Slam nào cho đến nay.

Trận tiếp theo, anh sẽ đối mặt với tay vợt chiến thắng trong cặp đấu Sam Querrey và Thomaz Bellucci

Đối thủ của Federer mặc áo của Federer


Thường thường, một mỗi tay vợt đều có một hãng tài trợ trang phục riêng cho mình, nhưng không phải ai cũng như vậy. Marcus Willis, đối thủ của Roger Federer tại vòng 2 Wimbledon vừa rồi là một ví dụ. Xếp hạng 772 thế giới, nên không ngạc nhiên khi tay vợt nước chủ nhà không có một hợp đồng với nhà tài trợ. Và trong trận đấu vừa qua, anh đã mặc một chiếc áo có ký hiệu viết tắt chữ RF (tức Roger Federer). Được biết, “Tàu tốc hành” chính là thần tượng của Willis từ nhỏ, và khi biết sắp được đấu với thần tượng của mình, anh đã “sống như mơ” suốt 2 ngày.

Chính Federer cũng rất vui khi biết Willis là đối thủ của mình. Anh khẳng định, sự nỗ lực của Willis chính là một trong những câu chuyện hay để giải đấu được phát triển. Anh nói: “Chiến thắng của Willis có ý nghĩa hơn việc Djokovic giành thêm Grand Slam hay là Nadal trở lại. Hiếm khi tôi được thi đấu với những con người làm nên kỳ tích như cậu ấy, và chắc chắn trận đấu này sẽ rất được chú ý. Khán giả sẽ ủng hộ cậu ấy”.

Đến lượt Wimbledon khốn đốn vì mưa lớn


Nhiều trận đấu đã bị hoãn lại do mưa lớn. Trong khi các tay vợt hạt giống được thi đấu tại sân trung tâm, sân duy nhất có mái che thì ở hầu hết các trận khác, mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua đã khiến các trận đấu không thể kết thúc như dự kiến.

Những cơn mưa đã làm ảnh hưởng không ít đến tiến độ của giải đấu. Điều này không gây quá nhiều ảnh hưởng đến các VĐV, nhưng các fan của họ thì lại không nghĩ như vậy. Cụ thể là, cô chị nhà Williams dự kiến sẽ tham gia giải Wimbledon cuối cùng trong sự nghiệp tại đây. Thế nhưng, Ban tổ chức đã chỉ bố trí cho cô đánh trên sân số 18, sân đấu chỉ với 800 chỗ ngồi và hoàn toàn không có mái che.

Sự việc này đã làm các fan của Venus hết sức phẫn nộ. Họ cho rằng, “đẳng cấp của Venus mà lại chơi ở sân 18 thì không khác nào sự sỉ nhục”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm