Tây Ban Nha hạ Slovakia 2-0: Phần thưởng cho nhà vô địch

07/09/2015 19:49 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng đẹp mà nhàn, đó là cách mà Tây Ban Nha thực hiện trước Slovakia. Nếu tỉ số là chưa đủ để thuyết phục những người khó tính, vì các tiền đạo vẫn vô duyên trước khung thành của đối thủ, thì cần nhớ rằng, Tây Ban Nha đã vô địch EURO 2012 theo cách như vậy.

Vấn đề là đội bóng này có thể bảo vệ ngôi vương của mình vào mùa Hè năm sau hay không, nếu các tiền đạo vẫn cứ im tiếng. Nhưng HLV Del Bosque mới phải là người lo lắng cho việc đó, còn các cầu thủ Tây Ban Nha cứ đá như trận này là được.

Chiến thuật linh hoạt

HLV Del Bosque mang tới cho Slovakia bất ngờ gì ở trận này? Đó là công thức Fabregas cộng David Silva, hai phép hoán đổi tài tình của Ngài râu kẽm. Tiền vệ mang áo số 10 vừa đóng vai hộ công, vừa làm “mồi nhử” các trung vệ đối thủ ở vị trí số 9 ảo, còn David Silva là một Leo Messi của Tây Ban Nha trong 90 phút ở Oviedo. Anh chơi rộng trên phần sân của Slovakia, bao toàn bộ cánh phải của đội chủ nhà, trong khi Pedro đá rất gần với Diego Costa để tạo khoảng trống cho hai cầu thủ này, cũng như cho các cầu thủ phía sau băng lên.

Sự linh hoạt trong di chuyển của hàng tiền vệ, là một trong những thứ vũ khí hiệu quả để hạ gục đội bóng được tổ chức tốt của Slovakia. HLV Kozak muốn khóa chặt trung tuyến với 5 tiền vệ, mà 3 trong số đó là những hậu vệ thực thụ được đẩy lên hỗ trợ đội trưởng Marek Hamsik.

Nhưng các học trò của ông không tìm thấy người tổ chức trận đấu của Tây Ban Nha. Iniesta luôn nhạy cảm mỗi khi cầm bóng, anh có vẻ thiên về điều tiết nhịp độ trận đấu, đá rất khoan thai nhưng khi cần sẽ đột phá hoặc tăng tốc. Bóng qua chân David Silva rất nhiều, nhưng tiền vệ mang áo số 21 cũng không hẳn là người khởi xướng một đường tấn công, anh thường len lỏi giữa những khoảng trống để tiếp cận khung thành Kozacik. Còn Fabregas, đôi khi lùi rất sâu để nhận bóng từ Sergio Busquets, rồi phất một đường bóng dài lên trên, như tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của La Roja.

Nếu tinh ý, chẳng khó để nhận thấy, Tây Ban Nha đang hòa trộn một ít thứ bóng đá của Luis Enrique, một chút ảnh hưởng từ kiểu chơi của Pep Guardiola. Bàn thắng mở tỉ số của Jordi Alba theo đúng hai trường phái này, bóng được đan rất nhiều từ giữa sân, qua chân tất cả các tiền vệ, trước khi David Silva thả bóng đúng kiểu Leo Messi cho hậu vệ mang áo số 18 ghi bàn. Rất nhẹ nhàng và hiệu quả thì tối đa.

Sửa chữa những chi tiết

Có thể hàng tiền vệ vẫn là chìa khóa để mở ra chiến thắng, nhưng HLV Del Bosque biết rằng, cuộc cải tổ của ông sẽ thất bại, nếu như các tiền đạo “không chịu làm việc”. Diego Costa, Pedro và Alcacer, cả ba đều chơi rất lặng lẽ ở trận này, dù đóng góp của họ là rất lớn. Nhưng hiệu quả của một tiền đạo thì phải đo bằng bàn thắng, mà tất cả đều chỉ là số 0.

Đáng lo nhất là Diego Costa, anh được ưu ái hơn bất kì ai, nhưng sau 8 trận đá cho La Roja, tiền đạo này chỉ có 1 bàn thắng. Sự khác nhau giữa Costa Chelsea và Costa Tây Ban Nha ở đâu? Ông Del Bosque cần có lời giải sớm, tiền đạo mang áo số 19 được chơi cao nhất, giống như Fernando Torres và David Villa trước đây. Anh còn không phải tham gia vào việc luân chuyển bóng nhiều như David Villa hồi năm 2010, được đá tự do trên hàng công và chực chờ trong vòng cấm, nhưng khả năng săn bàn thì thua xa cả Alcacer, mẫu tiền đạo chơi một chạm và chọn vị trí rất tốt.

Hoặc sự xuất sắc của hàng tiền vệ, những người giỏi luồn lách trong vòng cấm địa, đã hạn chế không gian chơi bóng của Diego Costa, biến anh thành người trung chuyển bóng hơn là người kết thúc tình huống. Hoặc chính tiền đạo này không thể làm quen được với việc phải san sẻ trách nhiệm ghi bàn với các tiền vệ.

985: Tây Ban Nha đã thực hiện 985 đường chuyền ở trận này, gấp 3 lần so với Slovakia.

79,3%: Đội đương kim vô địch châu Âu kiểm soát bóng đến 79,3%, vượt trội đội khách Slovakia.

18: Các chân sút của đội chủ nhà đã có 18 cú sút ở trận này, trong đó có 12 lần sút bóng trong vòng cấm.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm