SỐC: Nhà vô địch Wimbledon 2014 suýt bị đâm chết

21/12/2016 08:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Tay vợt người Cộng hòa Czech, Petra Kvitova mới đây đã thông báo trên trang Twitter cá nhân rằng cô đã “may mắn sống sót” sau khi bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng dao tại nhà riêng ở thành phố Prostejov.

Petra Kvitova, 26 tuổi, tay vợt người CH Czech, mới đây đã bị một kẻ lạ mặt tân công tài nhà riêng ở thành phố Prostejov. Được biết, tên trộm này đã giả làm gia nhân, và lẻn vào nhà của nữ tay vợt. Trong một nỗ lực phòng vệ, Kvitova đã bị tên trộm kể trên dùng dao và đâm vào gân tay trái của cô. Trong một tuyên bố trên Twitter, Kvitova đã tiết lộ rằng những vết thương mà tên trộm đã gây ra là khá nghiêm trọng.


Petra Kvitova bị thương khá nghiêm trọng ở tay trái

“Hôm nay, tôi đã bị tấn công bằng dao trong căn hộ của mình”, Kvitova đã viết. “Trong nỗ lực tự vệ, tôi đã bị thương nặng. Tôi cảm thấy rất sợ hãi, nhưng may mắn thay là tôi còn sống. Vết thương rất nghiêm trọng, nhưng, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi sẽ mạnh mẽ vượt qua khó khăn này”.

Sự cố này sẽ khiến lịch trình thi đấu của tay vợt từng 2 lần vô địch Wimbledon này bị gián đoạn. Trước đó, Kvitova cũng gặp rắc rối với chấn thương bàn chân, do đó cô đã phải rút lui tại Hopman Cup, giải quần vợt đồng đội được khởi tranh vào tháng 1 năm tới. Thay thế cho vị trí của cô là tay vợt đồng hương Lucie Kradecka.


Cô từng 2 lần lên ngôi tại Wimbledon


Năm nay, Kvitova cũng vô địch giải Vũ Hán mở rộng

Hiện tại, Kvitova đang xếp thứ 11 trên BXH của WTA. Tay vợt thuận tay trái đến từ CH Czech này từng lên ngôi vô địch tại Wimbledon vào năm 2011 và 2014, đánh bại lần lượt Victoria Azarenka và Eugenie Bouchard tại chung kết. Tuy nhiên, vết thương ở tay trái chắc chắn sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới sự nghiệp thi đấu của cô trong tương lai. Rất có thể, Kvitova cũng sẽ phải vắng mặt tại Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên trong năm được tổ chức vào này 16/1 tại Melbourne, Úc.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm