SỐC: Cựu sao Premier League tử vong vì 3 phát súng của cảnh sát

15/08/2016 21:14 GMT+7 | Thế giới Sao

 (Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền đạo của Aston Villa Dalian Atkinson đã qua đời ở tuổi 48 do bị cảnh sát bắn chết ở bên ngoài căn nhà của cha mình.

Cảnh sát ở vùng Telford (Anh) đã bắn chết Dalian Atkinson sau khi cựu cầu thủ này lâm vào trạng thái mất kiểm soát. Theo báo cáo, cựu cầu thủ của Aston Villa đã ở trong tình trạng điên loạn trước khi lĩnh 3 phát đạn của cảnh sát ở bên ngoài căn nhà của cha anh.

Dalian Atkinson đã đến thăm cha mình, ông Ernest (85 tuổi) và theo người hàng xóm thì bố của cựu danh thủ này đã rất đau đớn sau khi biết con trai mình qua đời.

Các nhân chứng cho biết Dalian đã đập mạnh vào cửa nhà ông Ernest và chửi bới trước khi bị bắn chết. Cha của Dalian tiết lộ: “Tôi không biết là nó đã uống rượu hay hút ma túy nữa. Nhưng nó rất manh động và có suy nghĩ điên loạn”.


Hiện trường nơi Dalian bị bắn chết

“Điều cuối cùng mà nó nói với tôi là đừng di chuyển khi cảnh sát ập đến. Nó trông rất hung hăng và bực bội. Tôi không hề gọi cảnh sát nhưng có lẽ ai đó đã gọi điện cho họ. Tôi không nhìn thấy Dalian mà chỉ thoáng thấy ánh đèn lóe lên ở bên ngoài. Tôi chẳng thể ngủ được và không hiểu điều gì đã diễn ra. Cảnh sát đang xử lý vụ việc”, ông Ernest nói. 

Những người hàng xóm cho biết đã có nhiều tiếng la hét và cảnh sát đã xuất hiện vào lúc 01h30 sáng. Một số người cho biết cựu tiền đạo của Aston Villa đã đá vào cửa khi cha anh cố thủ ở bên trong. Một người hàng xóm giấu tên nói: “Tôi phát hiện sự việc vào đêm qua sau khi nghe thấy tiếng ồn ào. Thật là đáng sợ. Có rất nhiều tiếng va đập và la hét. Các cánh cửa đã bị anh ta đá vào. Dalian đã la hét về việc không có nơi cư ngụ. Anh ta muốn vào nhà nhưng ông Ernest không mở cửa. Tôi không biết họ đã cãi nhau vì điều gì. Sau đó ai đấy đã gọi cảnh sát đến. Tôi không biết rõ sự việc sau đó xảy ra như thế nào nhưng nó rất bi thảm. Tôi quen biết Dalian từ khi anh ta còn là một đứa trẻ. Dalian từng là một chàng trai đáng mến, rất tốt bụng. Mẹ của Dalian đã mất cách đây vài năm. Anh ta đã rời nhà để theo nghiệp bóng đá và đã giành được thành công”.


Dalian là cầu thủ nổi tiếng của Aston Villa 

Rất nhiều cựu cầu thủ và HLV ở Anh đã bàng hoàng trước tin Dalian bị bắn chết. Cựu hậu vệ người Anh Sol Campbell viết trên Twitter: “Cái gì? Dalian bị bắn chết ư? Tin tức này thật là sốc và buồn thảm. Hãy yên nghỉ nhé Dalian”.

Cựu HLV của Aston Villa, Ron Atkinson, người thầy cũ của Dalian phát biểu: “Đây đúng là một thảm kịch. Cậu ấy từng là một cầu thủ rất hòa đồng với mọi người trong đội bóng. Dalian rất hào phóng và luôn mỉm cười với mọi người. Tôi thực sự thích điều ấy. Tài năng của Dalian rất tuyệt vời. Tôi biết mình chẳng phải lo lắng gì về Dalian ở những trận đấu lớn”.

Theo báo cáo, cảnh sát đã dùng súng điện Taser để bắn Dalian. Cựu cầu thủ của Aston Villa sau đó đã được cấp cứu nhưng anh đã từ giã cõi đời vào lúc khoảng 3 giờ sáng. Có khoảng hơn chục cảnh sát đã bao vây quanh nhà của cha Dalian khi thảm kịch xảy ra.


Dalian và HLV Ron Atkinson nâng chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh 1994

Dalian thi đấu bóng đá từ năm 1985 đến 2001. Trong đó, anh gặt hái nhiều thành công nhất ở Aston Villa (1991-1995). Dalian đã ghi bàn giúp Aston Villa đánh bại Man United tại Wembley để giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh 1994. Anh đã ghi tổng cộng 23 bàn trong 85 lần ra sân cho Aston Villa. Cựu cầu thủ này còn từng thi đấu cho nhiều CLB khác như Ipswich Town, Sheffield Wednesday, Real Sociedad, Fenerbahce…

Sau khi giải nghệ, Dalian trở về Anh để thành lập một công ty tư vấn thể thao. Trong vài năm qua, công ty này làm ăn thua lỗ và cuối cùng bị giải thể.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm