Sir Alex: ‘Các cầu thủ trẻ là giá trị cốt lõi của Man United’

25/09/2016 14:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Đối với Sir Alex, Manchester United luôn là một phần trong tâm trí của ông. Đó là công việc, là gia đình, là cuộc đời, và trên hết, là niềm tin. Cựu HLV luôn tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, các cầu thủ trẻ sẽ là giá trị cốt lõi của đội bóng.

Sir Alex Ferguson đã tuyên bố, những cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn”, như Marcus Rashford sẽ luôn luôn là tinh thần, là điều cốt lõi của CLB chủ sân Old Trafford, trong thời điểm mà CLB đang vung hàng triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng. Hơn hết, cựu chiến lược gia người Scotland cũng tin tưởng với sự dẫn dắt của HLV Mourinho, các sao trẻ của M.U sẽ được tỏa sáng, như cái cách mà M.U đã luôn như vậy.


Những cầu thủ trẻ là giá trị cốt lõi của Manchester United

Đó là những gì mà Sir Alex đã phát biểu tại một bữa ăn đặc biệt ở Old Trafford, nhân ngày lễ kỷ niệm 60 năm kể từ trận đấu đầu tiên của Sir Bobby Charlton. Mặc dù hiện tại, ông Ferguson nhìn thấy rõ khởi đầu khó khăn, sự bế tắc của người kế nhiệm Mourinho.


Sir Alex tin tưởng vào HLV Mourinho

Hè này, HLV Mourinho đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi đưa Paul Pogba về Old Trafford với mức phí không tưởng: 89 triệu bảng. Trước đó, “Người đặc biệt” cũng rất hào phóng khi vung 150 triệu bảng để đón Eric Bailly từ Villarreal, Henrikh Mkhitaryan từ Borussia Dortmund và Zlatan Ibrahimovic từ PSG.

Ông Ferguson nói: “Khi lần đầu tôi tới đây, Bobby muốn tái hiện lại những gì đã diễn ra trong kỷ nguyên Busby, kỷ nguyên của các cầu thủ trẻ. Không nghi ngờ gì nữa, giá trị cốt lõi của M.U chính là những cầu thủ trẻ ấy. Bobby Charlton hoàn toàn tin vào điều ấy. Đó là những điều mà tôi cố gắng đẻ vun đắp và xây dựng. Tôi tin rằng, các cầu thủ trẻ sẽ là tinh thần của đội bóng”.


Ông Ferguson luôn biết ơn Sir Bobby Charlton

Trong 27 năm cầm quân tại “Nhà hát của những giấc mơ”, HLV với biệt danh “Máy sấy tóc” đã cùng các học trò giành 13 danh hiệu Premier League. Sir Alex cũng tiết lộ trong buổi lễ vinh danh, rằng những thành công của ông tại CLB là để dành cho Charlton. Vì rằng, chính Charlton cùng với cựu chủ tịch Martin Edwards đã đưa ông Ferguson tới M.U vào năm 1986, khiến điều đó trở thành một quyết định sáng suốt nhất trong lịch sử của đội bóng.

“Tôi nợ Sir Bobby cả cuộc đời của tôi, tại đây”, Ferguson chia sẻ. “Ngài ấy luôn tin tưởng ở tôi, và tin tôi đi, được một cầu thủ vĩ đại nhất biết đến thì còn niềm vui nào tuyệt vời hơn thế nữa”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm