SHB Đà Nẵng 'tố' Hà Nội FC chơi rắn

29/06/2017 06:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 30, Hoàng Vũ Samson có pha bóng cao chân khiến trung vệ Britez bị thương ở đầu. Trọng tài Ngô Duy Lân lập tức rút thẻ đỏ. Tan trận, Huỳnh Đức chỉ trích lối chơi quá rắn của đội khách khiến nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng… sợ!

Khách lại thoát nạn dù thiếu người

Ở vòng đấu trước, Hà Nội cũng rơi vào cảnh mất người sớm khi Sầm Ngọc Đức bị thẻ đỏ sau pha vào bóng ác ý với Anh Hùng ngay trong hiệp 1. Dù thiếu người tới hơn 1 giờ đồng hồ nhưng chủ nhà Hà Nội vẫn giành chiến thắng.

Kịch bản thiếu người sớm lặp lại trên sân Hòa Xuân bởi pha ham bóng của Samson ở phút 30. Trọng tài Ngô Duy Lân không ngần ngại rút ra thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền đạo này. Tình huống vấp phải sự phản kháng quyết liệt của Ban Huấn luyện cũng như các cầu thủ đội khách. Tuy nhiên, mọi phản ứng được kiểm soát.

“Trọng tài hơi nặng tay với pha bóng của Samson, đáng lẽ cậu ấy chỉ phải nhận thẻ vàng. Đó là tình huống mà Samson chỉ cao chân chứ không ác ý. Mất Samson bất kỳ thời điểm nào là sự thiệt thòi. Chúng tôi sẽ nhắc nhở lại về tinh thần thi đấu máu lửa của cậu ấy”, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ.

Dù mất người khá sớm và liên tục bị dẫn bàn nhưng cú đúp của tiền đạo Loris Arnaud giúp nhà đương kim vô địch ra về với một điểm.

“Khi mất người quá sớm thì tỷ số 2-2 khiến chúng tôi hài lòng. Ở trận đấu này, SHB Đà Nẵng không thể hiện được nhiều, nhưng hiệp 2 họ mạnh dạn đẩy cao đội hình và Merlo là sự khác biệt với những tình huống bóng bổng. Nếu anh ta tận dụng được thì chúng tôi đã nhận kết quả khác”, ông Nghiêm cũng bày tỏ.

Chủ nên tự trách chính mình

SHB Đà Nẵng có cơ hội rất lớn đến giành chiến thắng khi thi đấu hơn người từ phút 30 cũng như hai lần vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, chính lối chơi quá thận trọng cộng thêm hàng phòng ngự yếu kém khiến đội chủ nhà không bảo vệ được thành quả.

HLV Huỳnh Đức có lý do để tiếc nuối với trận hòa này khi chính tự tay SHB Đà Nẵng đã “dâng” điểm số cho đối phương. “Rất là tiếc, tiếc nhiều lắm về kết quả này nhưng tôi lại hài lòng về lối chơi. Hà Nội đá rất tốt nhưng chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn. Lối chơi có đường nét, tự tin. Khi có Merlo thì có nhiều cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, các cầu thủ không đủ bản lĩnh để giữ thành quả”, HLV Huỳnh Đức tỏ ra tiếc nuối.

Chính pha phạm lỗi của Samson đã dẫn đến bước ngoặt của trận đấu khi anh bị truất quyền thi đấu còn trung vệ Britez phải rời sân vì không đảm bảo sức khỏe. “Trung vệ Britez không thể thi đấu tiếp là bất lợi không nhỏ. Nếu có anh ta thì chúng tôi đã dễ thở hơn. Cái dở của SHB Đà Nẵng là không đủ bản lĩnh để kiểm soát trận đấu. Những năm trước đã thế và năm nay cũng vậy, hàng hậu vệ không kiểm soát bóng”, ông Đức nói thêm.

HLV Trương Việt Hoàng: 'Thua Hà Nội FC khiến cầu thủ Hải Phòng không dám giữ bóng'

HLV Trương Việt Hoàng: 'Thua Hà Nội FC khiến cầu thủ Hải Phòng không dám giữ bóng'

Hải Phòng ngược dòng đánh bại Long An với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, chính HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận cầu thủ Hải Phòng thi đấu dưới sức vì “không dám giữ bóng, sợ chuyền hỏng”. Đó là kết quả của trận thua 0-2 trước Hà Nội FC.

Theo ông Đức, lối chơi quá rắn của đối thủ khiến các cầu thủ của ông không thể phát huy hết khả năng của mình, nhất là ở hai cánh. “Huy Toàn và Thanh Hải sợ lối chơi đá rắn, đá xấu của Hà Nội. Hà Nội chơi tiểu xảo thì họ thu mình lại, lo sợ và không tung ra hết khả năng của mình”, ông Đức nói.

Tiếp tục không thắng, SHB Đà Nẵng bị các đội bóng ở nhóm đầu bỏ xa tới 11 điểm và mục tiêu lọt vào Top 3 của đội chủ sân Hòa Xuân càng khó thực hiện. “Giai đoạn 2, chúng tôi chào đón sự trở lại một số cầu thủ song điểm số bất lợi rồi. Mục tiêu lúc này là chỉ chơi từng trận đấu một. Nếu tôi có nguyên đội hình này ngay từ đầu mùa giải thì sẽ ổn hơn chứ giai đoạn 2 mới có thì hơi muộn”, HLV của SHB Đà Nẵng bày tỏ.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm