SHB Đà Nẵng 1-0 Thanh Hóa: Xứ Thanh ‘đứng hình’ ở phút bù giờ

22/09/2019 04:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 90+3, SHB Đà Nẵng phản công nhanh. Bóng được chuyền vượt lên trên cho Đặng Anh Tuấn. Tiền vệ vừa được ông Park gọi lên ĐTQG tỉa bóng qua khe hẹp, Phan Văn Long băng xuống vung chân, 1-0 cho chủ nhà. Trong khi Phan Văn Long cởi áo chạy như bay ăn mừng cũng là lúc toàn bộ các cầu thủ Thanh Hóa đổ gục xuống sân. Khu kỹ thuật của đội bóng xứ Thanh, tất cả ngồi như trân người.

VIDEO bóng đá, Đà Nẵng 1-0 Thanh Hóa: Xứ Thanh tiếp tục đứng áp chót bảng xếp hạng

VIDEO bóng đá, Đà Nẵng 1-0 Thanh Hóa: Xứ Thanh tiếp tục đứng áp chót bảng xếp hạng

Dù đã rất nỗ lực để có chiến thắng, nhưng sai lầm của hàng thủ ở phút cuối khiến Thanh Hóa nhận thất bại và tiếp tục đứng áp chót trên BXH.

Nếu SHB Đà Nẵng giải tỏa bao nhiêu với bàn thắng của Phan Văn Long thì Thanh Hóa nuối tiếc bấy nhiêu. Nuối tiếc vì họ đã làm tất cả để có điểm, để nuôi hy vọng vượt cạn thành công. Mọi thứ đã tan biến nhanh chỉ trong khoảnh khắc xuất thần của cựu tuyển thủ U19 Việt Nam Phan Văn Long.

Khách quan nhìn nhận, Thanh Hóa xứng đáng có được 1 điểm rời Hòa Xuân trong trận đấu cả 2 bên chơi dở đều như nhau. Cảm giác tẻ nhạt là điều khán giả phải chứng kiến ở trận đấu này.

Không có quá nhiều cơ hội ăn bàn thật sự được tạo ra về phía khung thành của nhau. Những pha tấn công đơn điệu, hiếm những tình huống phối hợp có nét và hiếm cả việc gây ra nguy hiểm cho khung thành của nhau.

Gần 40 pha phạm lỗi của 2 đội trong trận đấu là điều đọng lại nhiều nhất. Trọng tài liên tục cắt còi khiến 90 phút như bị vỡ vụn. Thanh Hóa lên bóng nhiều hơn nhưng cả Rimario, Đình Tùng hay Lê Văn Thắng không có được sự kết nối để tạo ra nguy hiểm. Phía Đà Nẵng mất Đỗ Merlo cũng là nguyên do mà họ quá ít những cú sút nào có thể ăn bàn.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV trẻ Mai Xuân Hợp đã 2 lần thốt lên từ “oan nghiệt” khi nói về trận đấu: “Đúng là oan nghiệt cho chúng tôi, khi phải chịu thất bại cay đắng như vậy ở phút bù giờ. Chúng tôi biết được sức mạnh của Đà Nẵng, nên đã cố gắng làm mọi thứ mong có điểm.

Hôm nay, tinh thần anh em quá tốt, họ chơi như cố gắng hết sức trong bối cảnh thế này là đáng quý rồi. 1 điểm tưởng như đã có nhưng bóng đá là thế, rất oan nghiệt, biết làm sao bây giờ”.

Có được chiến thắng nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không mấy hài lòng: “Trận đấu hôm nay chẳng có gì đặc biệt về chuyên môn, không điểm nhấn nào cả. Ngoài Bùi Tiến Dụng và Đặng Anh Tuấn vẫn đảm bảo phong độ thì cầu thủ của tôi hôm nay chơi không như yêu cầu. Họ đá nhàn nhạt, cảm giác như không thích thú để chơi bóng trên sân, đó cũng là tâm lý yếu của họ”.

Khi Phan Văn Long chạy về phía khu kỹ thuật để ăn mừng bàn thắng, HLV Lê Huỳnh Đức nhảy cẫng lên và vui mừng khôn xiết. Chính vị HLV này sau trận đấu trải lòng: “Tôi đã nhẹ nhõm cả người. Nhẹ nhõm vì sức ép đã được giải tỏa.

Hôm nay, nếu chúng tôi mất điểm trước Thanh Hóa cùng với lối chơi thiếu lửa như thế, sẽ rất dễ bị săm soi rằng Đà Nẵng đá không thật trước đối thủ. Lúc đó, tôi có nói với cả đội rằng bàn thắng này đã giải quyết tất cả.

Giải quyết chuyện một mất mười ngờ, giải quyết sự nghi hoặc cho người xem. Quan trọng hơn, bàn thắng của Văn Long đã giúp chúng tôi có thêm 3 điểm và chính thức trụ hạng. Với SHB Đà Nẵng, coi như mùa giải đã xong sau pha ghi bàn quý như vàng này”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm