Riccardo Saponara: 'Tôi không tiếc khi đã khóc vì Milan'

23/11/2015 19:46 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Một cuộc phỏng vấn thú vị được La Gazzetta dello Sport thực hiện với Riccardo Saponara, cầu thủ trụ cột của Empoli và người cũ của Milan.

Phóng viên viết 25 câu hỏi bí mật bỏ vào một chiếc hộp, và rồi Saponara chọn ra 11 câu hỏi để trả lời. Mỗi câu là một chủ đề và “khổ chủ” phải cam kết nói thật.

Định mệnh: “Tôi không biết liệu có phải định mệnh cho những gì đã xảy ra ở Milan hay không. Tôi cần phải bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp và không hề tiếc nuối khi đã tới Milan. Tôi đã kí hợp đồng với CLB mà tôi yêu từ nhỏ và tôi thật sự không cảm thấy lãng phí những giọt nước mắt của mình vì quyết định ấy”.

Nghệ thuật: “Tôi thường xem những video tạo động lực và nghe nhạc của Ludovico Einaudi. Vì muốn chơi piano nên tôi mua một cây đàn cùng với một vài quyển sách, và giờ tôi vẫn tập chơi sau mỗi giờ thi đấu. Nó giúp tôi thư giãn, tái tạo năng lượng, tránh xa căng thẳng”.

Gia đình: “Tôi rất vụng về khi trông trẻ và thật thảm họa khi đưa những chú nhóc lại gần tôi. Tôi hy vọng sẽ được làm cha nhưng thế không có nghĩa tôi phải kết hôn… Dù vậy, quá sớm để nói về chuyện này. Tôi không phải cầu thủ mẫu mực muốn lập gia đình và sống ổn định ngay lập tức”.

Bạn bè: “Người bạn đích thực của tôi là người tôi có thể ôm và không xấu hổ khi khóc trên vai họ, và bạn tôi tên là Nicolas. Đó là bạn thân nhất của tôi, từ năm tôi lên 8 tuổi, chúng tôi đã như anh em ruột. Tôi đã khóc khi ông của cậu ấy mất, bởi người ông ấy quan trọng như người cha của cậu ấy vậy. Câu chuyện ấy như vừa hôm qua”.

Quá khứ: “Tôi là một hướng đạo sinh từ năm 8 đến 15 tuổi, và tôi rất muốn làm công việc đó một lần nữa. Nó giúp tôi trưởng thành, vì tôi không thích phí thời gian ngồi chơi game. Nó dạy tôi cách sống độc lập, sống có trách nhiệm và lãnh đạo người khác, cũng giúp tôi trong bóng đá cả trên sân lẫn cách hòa mình vào tập thể”.

Đối thủ: “Tôi có nhiều đối thủ nhưng không có kẻ thù trên sân bóng. Khi chúng tôi gặp Udinese hồi tháng 9, Manuel Iturra nói rằng tôi có lỗi khi khiến anh ta bị thay ra sớm. Chúng tôi cùng phá lên cười vì câu nói ấy”.

Trường học: “Tôi thật sự thích giáo sư Casadio. Cô ấy yêu cầu tôi lập kế hoạch về học tập. Có thể tôi sẽ tìm tài khoản facebook của cô ấy và để lại lời nhắn. Có thể tôi sẽ nói với cô ấy rằng, tôi đã làm theo lời khuyên của giáo sư Serra, người luôn khuyên tôi hãy theo đuổi giấc mơ bóng đá của mình”.

Mạng xã hội: “Tôi không sử dụng mạng xã hội để giúp mình nổi bật hơn. Tuy nhiên tôi thích đọc những gì người khác viết, những gì người khác nghĩ… Nhìn chung, tôi chỉ dùng facebook để tìm kiếm người quen và giữ liên lạc với họ”.

Các môn thể thao khác: “Nếu tôi có thể có vé để xem một sự kiện thể thao, tôi ước đó là trận chung kết Wimbledon. Tôi là một cầu thủ bóng rổ bẩm sinh và đó là môn đầu tiên tôi chơi. Tôi là một người chuyên ghi điểm và rất thích đi bóng qua người. Từ năm 8-12 tuổi, tôi đã chơi cả bóng rổ lẫn bóng đá nhưng tôi chỉ chọn 1 môn. Tuy nhiên, tôi không xem môn nào trên TV cả”.

Nỗi sợ hãi: “Chị tôi, Enrica đã cứu mạng tôi, cùng với mẹ tôi, vì tôi không phải một tay bơi cừ. Chúng tôi đi tắm ở Corsica và đó là một cơn sóng lớn, bất ngờ. Tôi mới 8 tuổi và tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Tôi cũng sợ rằng tôi sẽ không thể có khả năng gì trong việc đá bóng. Tôi đã đến một CLB lớn và gia nhập Milan nhưng thế vẫn chưa đủ”.

Khoảng thời gian khó khăn nhất: “Tôi nhớ quãng thời gian cha tôi phẫu thuật đường ruột năm 2001. Đó là những ngày khó khăn… Cũng có giai đoạn khó khăn là khi tôi 20 tuổi và Empoli xuống hạng. Hoặc là giai đoạn tôi ở Milan và tôi phải nói với cha rằng tôi không đủ trình độ để ở lại. Tôi cho rằng mình sẽ không thể được ra sân nữa. Tuy nhiên, tôi biết rằng bóng đá trong máu tôi và tôi sinh ra để chơi bóng”.

0 Thi đấu ấn tượng mùa này và cả mùa trước dưới sự dẫn dắt của HLV Sarri nhưng Saponara chưa từng khoác áo đội tuyển Italy.

3 Saponara đã đặt dấu ấn trong cả 3 trận gần nhất của Empoli ở Serie A (không tính vòng 13): kiến tạo ở trận gặp Sampdoria và Juventus, ghi bàn ở trận thắng Palermo 1-0.

1 Saponara đã nhận 1 thẻ đỏ mùa này. Đó là trận Empoli thua Frosinone 0-2.

Riccardo Saponara

Sinh ngày: 21/12/1991 (24 tuổi)

Vị trí thi đấu: Tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm.

Phát triển: Là một cầu thủ chạy cánh bẩm sinh, được HLV Mauricio Sarri phát hiện và chuyển vào chơi ở trung lộ. Anh ghi 13 bàn cho Empoli sau 40 trận. Là nhân tố chủ chốt giúp Empoli lên hạng. Năm 2013, tới Milan với giá gần 4 triệu euro. Nhưng năm 2015, trở lại Empoli. Đầu mùa này, Napoli của HLV Sarri hỏi mua nhưng Saponara quyết định ở lại. Mùa này: Chơi 9 trận, ghi 4 bàn, kiến tạo 4, chuyền chính xác 75,6%


Gia Hưng (Lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm