Remix Giải trí 13/5: Lại nóng chuyện bikini. Tò mò giới tính em bé của Hồng Quế có... hại gì?

13/05/2016 20:56 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) -  Chuyện bikini vẫn chưa nguội. Hôm nay, rộ lên chuyện nghệ sĩ mang bolero ra hồ bơi để hát cùng... áo tắm. Nhưng thực ra, “thay đồ” cũng chẳng phải là điều gì xấu xa, thậm chí có thể trình diễn trên sân khấu. Đó là cách làm của cặp đôi nghệ sĩ ảo thuật Hàn Quốc khi họ có một kỷ lục không đến nỗi tệ sắp mang sang Việt Nam: kỷ lục Guinnes “thay đồ nhanh nhất thế giới”.

* Mặc bikini hát bolero, được không?

Đó là câu hỏi do báo Pháp luật TP.HCM đặt ra, có lẽ sau khi có chuyện bikini “xâm lấn” siêu thị điện máy và nhà hàng lẩu lòng bò.

Báo cho biết, gần đây, nhạc bolero được phối lại theo nhạc nhảy điện tử, ghi hình ở hồ bơi với bikini uốn éo. Đó là những gì diễn ra trên kênh POPS Music của YouTube. Một loạt chương trình Bolero Mix vừa được công bố mà mở màn là Bolero Mix - Quách Tuấn Du Pool Party (Bolero phối - Quách Tuấn Du, Tiệc hồ bơi).


Bolero cùng bikini

Xem cách làm mới bolero này, nhiều người phản đối quyết liệt, thậm chí cho là quái đản khi thấy bolero giật đùng đùng với bikini và nước hồ bơi tung tóe.

Thật ra, cách làm này, khiến lứa 6x, 7x và một phần 8x nhớ da diết một thời nhạc vàng (mà bây giờ ta gọi là bolero) thống trị đời sống băng đĩa (chủ yếu là băng từ) từ Nam chí Bắc, từ nông thôn tới thành thị... Các cửa hàng cho thuê băng video mọc lên như nấm, trước trong và sau cơn sốt “Mưa bụi” những năm 90 của thế kỷ trước. Và trong cơn sốt đó không thể thiếu đặc sản là những băng nhạc vàng hát trên nền bikini với các cô người mẫu Hong Kong có một tẹo vải trên người, đi lại đong đưa, thưỡn thẹo hoàn toàn không ăn nhập gì với lời bài hát.

Nhưng trong cảnh “đói khát” văn hóa nghe nhìn thời bấy giờ, dân tình đua nhau đi thuê băng đĩa, đóng cửa, đuổi trẻ con ra ngoài, để xem.

Sự tái hợp giữa bolero và bikini trong thời điểm này, chưa hẳn đã là một sự phản cảm (nếu việc quay cảnh ở hồ bơi là có nghệ thuật) nhưng nó khơi gợi lại cái gu thẩm mỹ nghèo nàn và “đói khát” một thời, nên gây cảm giác buồn hơn là vui.

 * Sao Việt thả dáng với bikini, thì sao?

Nói đi thì cũng phải nói lại thế này, bikini không hề là xấu. Cái thứ văn minh ấy của nhân loại, khi mặc, khi khoe đúng nơi, đúng chỗ thì đáng xem, đáng ngắm quá đi chứ. Hè đến rồi, hàng loạt các hoa hậu, người đẹp, diễn viên nổi tiếng bắt đầu thả dáng bên bãi biển trong kỳ nghỉ với những bộ áo tắm, bikini đầy gợi cảm...

Danh sách khoe bikini có Hạ Vi, Diễm My 9X, Kỳ Duyên, Lan Ngọc, Thái Hà... Mỗi người mỗi vẻ, người theo phong cách trẻ trung năng động, người thì ngọt ngào tê tái, người thì quyến rũ chết người… Cùng ngắm hoa hậu Kỳ Duyên nhé, để thấy bikini đơn giản là bộ đồ tắm thôi.



Kỳ Duyên khoe dáng gợi cảm trong chuyến đi tới Mũi Né - Phan Thiết.

 * Cặp đôi Hàn Quốc mang kỷ lục Guiness “thay đồ nhanh nhất” tới Việt Nam

Bikini không phải là xấu.  Và ngay cả chuyện “thay đồ” cũng thế. Nó là sinh hoạt bình thường của con người. Chúng ta cần thực hiện ở nơi riêng tư, kín đáo. Nhưng có một cặp đôi nghệ sĩ của Hàn Quốc đã dũng cảm đưa việc “thay đồ” này lên sân khấu trước bàn dân thiên hạ, nhưng tất nhiên, không phải lộ liễu, mà biến thành một thứ ảo thuật, vừa bình dân, đường phố lại vừa thăng hoa kỳ diệu.

 Đó là màn ảo thật “thay hình đổi dạng” nhờ vào việc thay trang phục siêu tốc: đổi liên tục16 bộ quần áo trên sân khấu. Với một chiếc lồng vải nhỏ màu đen, trùm từ trên xuống dưới, họ có thể thay đồ chỉ trong vài giây, để biến thành một người... hoàn toàn khác, và chẳng ai biết bộ đồ thay vào họ lấy ở đâu, còn bộ đồ thay ra họ cất ở đâu. Đây có thể coi là “bí mật nghề nghiệp” mà đến nay họ vẫn chưa một lần tiết lộ.


Hai nghệ sĩ ảo thuật Hàn Quốc với kỷ lục "thay đồ nhanh nhất thế giới"

Năm 2016, họ đã vinh dự được ghi vào sách Kỷ lục Guiness với màn thay đồ nhanh nhất thế giới.

Chắc chắn cơ quan chức năng đã thẩm định “thuần phong mỹ tục” của màn trình diễn này rồi, nên đầu tháng 6 tới, họ mới được phép biểu diễn ở Hà Nội cho... các em thiếu nhi, trong chuỗi chương trình biểu diễn ảo thuật-– hài kịch - xiếc mang tên “Cô Tấm và cuộc phiêu lưu diệu kì” tại Hà Nội.

Thế mới biết, tự thân một bộ trang phục hay một hành vi nào đó không hẳn là xấu, mà vấn đề là sử dụng nó như thế nào.

 *Vẫn chuyện cô này lườm nguýt, chảnh chọe với cô kia

Trong một ngày mà cư dân mạng cùng ồn ào về hai vụ bị cho là chảnh chọe, hờn ghét lẫn nhau. Vụ thứ nhất là Hà Hồ bị tố 'chảnh chọe' với Hariwon trên sân khấu. Vụ thứ 2 là Hà Hồ và Phạm Hương unfriend (hủy kết bạn) với nhau trên facebook.

Đáng chú ý là vụ thứ nhất. Một đoạn clip dài 13 giây ghi lại khoảng khắc Hồ Ngọc Hà, Hari Won và Vĩnh Thụy được xướng tên trong hạng mục giải ‘Trang phục đẹp nhất’ tại Elle Style Awards 2016. Trong clip, bàn tay của 2 mỹ nhân Việt đã chạm vào nhau nhưng sau đó Hà Hồ nhanh chóng thu tay lại.


Ôi chao, chẳng cứ các cô nàng cá tính trong giới showbiz, mà đến bạn bè đồng nghiệp với nhau, thậm chí anh em trong một nhà với nhau mà đôi khi còn bằng mặt nhưng không bằng lòng, rồi cãi vã nhau chí tử, thậm chí từ mặt nhau nữa là... Khổ thân các ngôi sao, sau những sự vụ bị soi dưới kính hiển vi thế này, họ lại phải lên mạng ra sức thanh minh cho mình và thanh minh cho nhau. Đang yên đang lành lại phải ra sức thể hiện tình thương mến thương với nhau.

 * Giới tính thai nhi của Hồng Quế: Xin đừng tò mò

Cuối cùng là chuyện em bé trong bụng của người mẫu Hồng Quế. Từ khi mới 3-4 tháng tuổi, em đã được truyên thông săm soi như một ngôi sao lớn, nhất là chuyện bố em là ai. Còn bây giờ là giới tính của em.

Như các bà mẹ khác, sau khi công khai chuyện mang bầu, Hồng Quế chăm chỉ cập nhật tình hình mới của mình hơn trên trang cá nhân. Hiện giờ mối quan tâm lớn của Hồng Quế là mặc gì để em bé trong bụng được thoải mái, ăn gì tốt cho em bé và cô cũng chia sẻ mình rất chăm uống sữa bầu để em bé được khỏe mạnh mà mẹ cũng không bị lên cân.


Hồng Quế đang mang thai em bé

Rất nhiều người vào facebook của cô để thăm hỏi em bé hàng ngày, đồng thời để dò hỏi xem em bé là trai hay gái. Trong một comment, Hồng Quế bất ngờ xác nhận là 'công chúa' khiến cư dân mạng loan tin, cô đang mang bầu bé gái.

Để ý sẽ thấy, trong khi xác nhận, cô còn kèm theo biểu tượng cười ha ha, cho nên chả biết thật hay đùa.

 Nói chung, dư luận quá tò mò về em bé trong bụng là điều không nên, dễ có cảm giác săm soi. Riêng tò mò về giới tính thai nhi thì lại là chuyện nhạy cảm. Chúng ta đều biết rằng, pháp luật nghiêm cấm tiết lộ giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Các phòng khám thai vi phạm đều có thể bị xử phạt.

Tất nhiên, nếu quả thực em bé trong bụng Hồng Quế là công chúa, thì ta cũng không đến mức truy vấn vì sao cô biết, phòng mạch nào tiết lộ. Nhưng nói chung, trong cách cư xử văn minh, thì chúng ta không nên dò hỏi hay đồn đoán về những điều mà nói ra không thuận về mặt pháp luật.

Cuối cùng thì em sẽ bé ra đời, và chúng ta sẽ biết được là trai hay gái, không việc gì phải vội vã. Cứ từ từ rồi thì thì cả danh tính của bố em nữa, cũng có thể sẽ lộ diện. 

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm