“Quên Đức đi. Pháp mới là ứng viên số 1”

15/06/2016 09:13 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Dựa trên một công thức toán học phức tạp hay tài phán đoán của chú sư tử biển, việc dự đoán kết quả EURO 2016 đang trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Trước mỗi trận cầu tại EURO, mối quan tâm lớn nhất chính là tỷ số giữa hai đội sau 90 phút thi đấu chính thức. Có những người đưa ra dự đoán hoặc cùng một nhóm dự đoán như một trò chơi có thưởng vui vẻ. Dựa trên sự quan tâm này của CĐV túc cầu, rất nhiều phương pháp đã được nghiên cứu và tiến hành.

Các nhà thống kê từ trường Đại học Innsbruck dẫn đầu bởi Giáo sư Achim Zeileis đã xây dựng một mô hình sử dụng tỷ lệ cá cược trong thời gian dài của 19 nhà cái. Dựa trên những số liệu này, họ xác định được rằng tuyển Pháp có 21,5% cơ hội vô địch EURO mùa này. Đứng thứ hai là Đức với 20,1%, kế đến là Tây Ban Nha 13,7% và Anh 9,9%.

Mô hình này khá được tin cậy vì trước đây từng đưa ra dự đoán trúng việc Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, 2012 và World Cup 2010.

Hãng tài chính khổng lồ Goldman Sachs cũng đưa ra công thức, dựa trên kết quả thi đấu quốc tế kể từ năm 1959 và hệ thống xếp hạng ELO, để dự đoán nhà vô địch tại Pháp năm nay. Theo phương pháp này, Pháp có 23% cơ hội vô địch so với Đức 20% nhờ có lợi thế sân nhà.

Điều đặc biệt là tại World Cup 2014, Goldman Sachs đã dự đoán đúng cục diện của các vòng đấu và chỉ sai trận bán kết giữa Brazil và Đức.

Cùng với các công thức dựa trên số liệu thống kê, EURO 2016 còn nở rộ phong trào tiên tri kết quả trận đấu bằng động vật. Kể từ bạch tộc Paul Octopus năm 2010 cho đến nay, việc động vật dự đoán trận đấu ngày càng trở nên thưa thớt. Tuy nhiên, tại giải đấu này, làn sóng này đã xuất hiện rầm rộ trở lại.

Flocke, một chú chim cánh cụt tại vườn thú Lubbenau đang được giao nhiệm vụ dự đoán đội thắng trận bằng việc chọn quả bóng có cờ nước nào. Flocke đã dự báo đúng việc Đức đánh bại Ukraine.

Tại Pháp, nhà tiên tri là chú kỳ đà Arang. Cũng giống như bạch tuộc Paul huyền thoại, Arang sẽ dự đoán đội thắng trong một cặp đấu bằng cách lựa chọn phần thức ăn có in lá cờ của hai đội. Bằng cách này, nó dự đoán đội tuyển Pháp sẽ đánh bại Romania trong trận khai mạc của EURO.

Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, nổi tiếng hơn cả vẫn là một chú mèo ở Đức có tên Amys. Chú mèo này đã dự đoán Đức giành chiến thắng trước Ukraine và Tây Ban Nha đánh bại CH Czech. Thực tế sân cỏ diễn ra đúng như dự đoán của Amys.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm