Quan điểm của tôi: Supersub và Super Star

18/06/2016 09:58 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận Anh thắng Wales 2-1, tờ The Times giật một cái tít rất hay. Đó là Supersubs (siêu dự bị) 2 – Super Star (siêu sao) 1. Người Anh ám chỉ, Gareth Bale là siêu sao, và Wales là đội bóng của một siêu sao; còn Tam sư, đó là đội bóng có 2 siêu dự bị, Vardy và Sturridge, và những siêu dự bị đã chiến thắng siêu sao nghẹt thở.

1. Khái niệm siêu dự bị và siêu sao ấy bỗng dưng lại rất phù hợp với hoàn cảnh BĐN lúc này. Họ là một đội bóng của một siêu sao, CR7, nhưng họ không hề có những siêu dự bị. Nhìn vào BĐN, chúng ta cảm thấy rằng họ có chút gì đó rất giống Wales. Đó là cả hai đều có 1 siêu sao trên hàng công (CR7 và Bale); một tiền vệ giỏi ở tuyến giữa (Ramsey và Moutinho). BĐN có chăng chỉ hơn Wales một trung vệ thép là Pepe mà thôi. Nếu Wales có một người như Pepe, chưa chắc siêu dự bị của Hodgson đã có thể làm nên chuyện.

Hàng công của Real Madrid được xem là tập hợp của những siêu sao và hàng công ấy chỉ bị đánh giá thấp hơn hàng công của Barcelona mà thôi. Và thật kỳ lạ là ở mùa Hè 2016 này, chỉ có 3 trong số 6 cầu thủ siêu sao của hai hàng công mạnh nhất các CLB châu Âu ấy được ra sân ở cấp độ ĐTQG mà thôi. Neymar không tập trung cùng Brazil ở Copa America phiên bản trăm năm; Suarez không được ra sân trận nào; Brazil và Uruguay bị loại vì không có những siêu dự bị; Benzema bị cho ở nhà để siêu dự bị Payet trở thành sao sáng; Messi vẫn tiếp tục đưa Argentina tìm tới chiến thắng; Bale vẫn là linh hồn của Wales còn CR7, anh đang ở đâu? Dường như, anh vẫn còn đang mất tích trên sân cỏ khi BĐN không có một siêu dự bị nào để có thể tạo nên kỳ tích.

2. Khó có thể nói vì Real Madrid đá chung kết Champions League nên CR7 bị bào mòn thể lực đến nỗi mờ nhạt ở trận ra mắt với Iceland. Cũng chơi trận chung kết ấy như CR7, cũng trải qua mùa bóng dài chơi với mật độ và cường độ rất cao như CR7, Bale đã có hai bàn thắng và Griezmann đã kịp ghi tên mình khi được Deschamps thay vào sân ở trận gặp Albani. Vấn đề của CR7 có lẽ là do chính bản thân anh một phần, và do đồng đội của anh ở một phần khác. Tập thể BĐN dường như quen sống với suy nghĩ “có CR7 là có tất cả” nên họ đã quá phụ thuộc vào Ronaldo. Trong khi đó, bản thân Ronaldo cũng cho rằng mình có một đặc quyền là người lĩnh xướng tất cả những pha tấn công của tập thể. Và khi tâm lý phụ thuộc đã trở thành thói quen không thể xóa bỏ, BĐN không thể và không dám nghĩ đến những phương án khác, những phương án siêu dự bị, để kiếm tìm chiến thắng cho mình.

Đúng là BĐN mà không có Ronaldo thì sẽ không còn là BĐN nữa. CR7 chính là tinh thần, là linh hồn của đội bóng ấy song nói gì thì nói, cũng cần phải có những lúc người BĐN nên tập quen với việc chơi bóng không có Ronaldo, nhất là khi anh không đạt phong độ vốn có. Sự quyết liệt ấy cần phải đến từ chính người HLV, ông Fernando Santos.

3. EURO đang chứng kiến rất nhiều “siêu sao” không tỏa sáng, mà CR7 chỉ là một điển hình. Lewandowski; Pogba; Kane; Mueller… vẫn còn mờ nhạt, chưa thể hiện được chính mình. Và trong lúc ấy, những siêu dự bị của các đội tuyển lại bắt đầu lên tiếng khẳng định trình độ của họ, như Payet, Vardy, Stieber. Điểm sáng duy nhất mang tên Gareth Bale có làm CR7 cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn hay không? Điều đó chưa ai có thể trả lời. Nhưng ít ra, nhìn vào phong độ của các siêu dự bị, chắc chắn CR7 không thể nào buông lời chê bai như anh đã từng thốt ra cho những người Iceland…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm