Pogba đang mắc kẹt ở M.U vì sự bảo thủ của Mourinho

13/02/2018 12:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba đang bị mắc kẹt ở hàng tiền vệ của M.U, khi Jose Mourinho không chịu thay đổi để giúp cầu thủ người Pháp phát huy được khả năng của mình. 

Với mức giá 89 triệu bảng, Paul Pogba đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người, kể từ khi anh gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford. Mới đây, màn trình diễn của Pogba ở trận thua 0-1 của M.U trước Newcastle đã khiến anh bị chỉ trích rất nhiều. Nhiều chuyên gia cho rằng Pogba thiếu ý thức về mặt vị trí khi anh đảm nhiệm vai trò tiền vệ trụ. Trong khi nhiều người khác nhận định rằng Pogba không thể đá ở vị trí tiền vệ tấn công.

Rõ ràng, Pogba đang bị mắc vào mớ bòng bong ở M.U trong bối cảnh sự kiên nhẫn của Mourinho với anh đã bắt đầu giảm, khi ông rút cầu thủ người Pháp khỏi sân ở phút 65, trong trận thua 0-1 trước Newcastle và thay Carrick vào sân, vì lão tướng này “khiến mọi thứ trở nên đơn giản”.

Graeme Souness, chuyên gia của Sky Sports bình luận rằng Pogba thi đấu giống như “một học sinh chạy lăng quăng trên sân”. Gary Neville, cựu hậu vệ của M.U nhận xét tương tự: “Pogba thi đấu như đứa trẻ. Cậu ấy luôn muốn có bóng, nhưng khi cả đội phải phòng ngự thì Pogba lại chơi một cách hời hợt và mong có được quả bóng mà chẳng mất sức lực nào”.

Chú thích ảnh
Mourinho ra đường biên để chỉ đạo Pogba thi đấu trong trận thua 0-2 của M.U trước Tottenham

Những người khác thì chỉ trích việc Pogba xử lý tình huống một cách màu mè, phức tạp trong khi cầu thủ này lẽ ra phải thi đấu đơn giản hơn.

Sự thật là 18 tháng sau khi Pogba cập bến Old Trafford, Jose Mourinho vẫn chưa tìm ra vị trí hoàn hảo của cầu thủ người Pháp trong đội hình của mình. Và ông đang ngày càng lúng túng trong việc sử dụng Pogba.

Khuôn mặt 'mất sổ gạo' của Pogba đã lột tả hình ảnh chán chường của M.U

Khuôn mặt 'mất sổ gạo' của Pogba đã lột tả hình ảnh chán chường của M.U

Paul Pogba đã tỏ ra chán nản trên ghế dự bị khi lần thứ 2 ở mùa giải này, anh bị Jose Mourinho rút khỏi sân giữa hiệp 2. Rất nhiều CĐV đã bình luận trên mạng xã hội về hình ảnh Pogba ngồi trên ghế dự bị.

Nếu Pogba không có ý thức giữ vị trí do mải mê tấn công, anh rõ ràng không thể thi đấu ở vị trí tiền vệ lùi sâu được. Điều này đã được chứng tỏ ở trận thua 0-2 trước Tottenham, khi Pogba phải ra đường biên để nghe chỉ đạo của Mourinho. Cầu thủ người Pháp được cho là đã tranh cãi với HLV người Bồ Đào Nha trước khi anh bị thay ra. Trận gặp Newcastle tiếp tục cho thấy Pogba không phù hợp với vị trí tiền vệ lùi sâu.

Theo thống kê, Pogba chỉ có 1 pha chạm bóng trong vòng cấm của Newcastle, không có nổi 1 cú sút nào và cũng chẳng tạo ra được cơ hội nào. Anh cũng chỉ thực hiện được 1 cú tắc bóng.

Chuyên gia của Sportsmail, Martin Keown bình luận rằng Pogba đã trở thành “kẻ vô danh”, “một cầu thủ khác” hơn là một ngôi sao trị giá 89 triệu bảng, khi cầu thủ này bị kéo xuống đá tiền vệ lùi sâu.

Lí do khiến Pogba bị mắc kẹt ở M.U là trong sơ đồ 4-2-3-1, chẳng có vị trí nào vừa vặn với anh cả. Pogba không thể đá cặp tiền vệ trung tâm cùng với một cầu thủ khác. Anh cũng không thể chen chân vào bộ ba tấn công chơi phía sau Lukaku.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho đã mất kiên nhẫn với Pogba

Lingard đang có phong độ cao ở mùa giải này và sẽ là không công bằng, nếu Mourinho cất anh lên ghế dự bị để sử dụng Pogba. Alexis Sanchez là ngôi sao mới gia nhập M.U nên đương nhiên phải đá chính. M.U luôn cần có tốc độ trong các pha tấn công nên Anthony Martial hoặc Marcus Rashord sẽ chiếm vị trí còn lại.

Thật không may cho Pogba, khi mà sở trưởng của anh là thi đấu cánh trái ở hàng tiền vệ 3 người. Trên thực tế, Pogba đã được chơi đúng sở trường trong trận thắng 2-0 của M.U trước Everton vào ngày đầu năm mới.

Việc được đẩy lên đá cao hơn và giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự đã giúp Pogba tạo được ảnh hưởng vào lối chơi của M.U. Kết quả là Pogba thường xuyên có mặt trong vòng cấm, thực hiện những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn và tung ra những cú sút.

Nhưng vì Mourinho kiên quyết sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và các cầu thủ tấn công của M.U có phong độ tốt, nên Pogba không được thi đấu ở vị trí thuận lợi nữa.

Chú thích ảnh
Bản đồ nhiệt về khu vực hoạt động của Pogba ở trận gặp Newcastle. Anh chỉ chạm bóng đúng 1 lần trong vòng cấm của đối thủ

Wayne Rooney, cựu đội trưởng của M.U, gợi ý rằng Pogba có thể đá ở vị trí tiền vệ con thoi (box-to-box midfielder), nhưng Mourinho không tiếp thu. Ông thậm chí còn phản bác: “Tôi đã cười trong tuần qua khi được nghe, xem, và có cơ hội đọc một vài thứ. Tôi có một chút bối rối với một số ý kiến từ những người có tên tuổi trong bóng đá. Việc chơi box-to-box mà miễn nhiệm vụ phòng ngự thì đó không còn là box-to-box nữa. Nó là việc di chuyển đến một box (vòng cấm) và rồi đứng nguyên ở đó. Người ta đang hỏi vị trí tốt nhất của Paul Pogba là gì? Paul đơn giản là một tiền vệ. Cậu ấy không phụ thuộc vào hệ thống chiến thuật của đội, vị trí của cậu ấy là ở giữa sân”.

Chú thích ảnh
Bản đồ nhiệt của Pogba ở trận gặp Everton. Anh đã thi đấu hiệu quả trong sơ đồ 4-3-3

Và đây chính là vấn đề của Pogba. Anh bị mắc kẹt ở hàng tiền vệ của M.U. Cựu cầu thủ của Juventus không thể đảm nhiệm được vai trò mà Mourinho yêu cầu. Trong khi đó, HLV người Bồ Đào Nha lại không thay đổi quan điểm về cách dùng Pogba, dù cho ông đã mất kiên nhẫn với anh.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm