Pep Guardiola: Lạc quan nhưng rất cầu toàn

27/09/2016 19:06 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi đầu mùa giải mới như mơ với 6 trận toàn thắng tại Premier League, Pep Guardiola vẫn tin rằng Man City còn có thể chơi tốt hơn trong những tháng tiếp theo.

Quá nhiều những con số ấn tượng về đội chủ sân Etihad: Chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên tất cả các đấu trường, ghi được 26 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 6 lần. Thông điệp mà Guardiola gửi tới những đối thủ cạnh tranh của Man City là rất rõ ràng: “Chúng tôi đang tăng tốc. Nếu chúng tôi bị bắt kịp thì tôi nên chuẩn bị quay về nhà”.

Đó là những lời nói dí dỏm của chiến lược gia người Tây Ban Nha khi được yêu cầu đánh giá về sự tiến bộ của Man City kể từ khi ông nắm quyền hồi đầu tháng 7. Việc đánh giá ấy bao gồm chiến thắng 3-1 trước Swansea cuối tuần trước, trận đấu mà Guardiola mô tả là tốt nhất kể từ khi ông đặt chân tới nước Anh.

Guardiola cho biết thêm: “Chúng tôi tới đây để cải thiện. Bạn luôn phải không ngừng cố gắng. Bóng đá không bao giờ tìm thấy điểm dừng. Bạn hoàn toàn có thể cải thiện mọi thứ từ màn trình diễn của các cá nhân đến tập thể. Bạn cần tạo ra những điều khác biệt và đó là lý do vì sao một trận đấu diễn ra thật tuyệt vời”.

Đó là Pep, một người theo chủ nghĩa cầu toàn. Kể cả Sergio Aguero, người đã trở lại sau án treo giò để mang về pha lập thứ công thứ 11 trong 6 trận đấu, vẫn không miễn nhiễm khỏi những lời chỉ trích của Guardiola khi vị HLV này mong muốn nhiều hơn nữa từ chân sút chủ lực của Man City. Nhưng trong khi Man City mùa trước từng bị West Ham đánh bại sau khi toàn thắng trong 6 trận đầu tiên, rất khó để điều ấy lặp lại dưới triều đại Guardiola, dù cho Swansea phần nào đó gây khó dễ cho đội chủ sân Etihad.

Cụ thể, nó đến từ bàn gỡ hòa của Fernando Llorente, người không xa lạ gì Guardiola khi hai người còn đối đầu tại La Liga. Bàn thua ấy chỉ ra khoảng trống giữa hai hậu vệ biên Bacary Sagna – Aleksandar Kolarov và bộ đôi tiền vệ trung tâm Fernandinho – Ilkay Guendogan, những người vốn có xu hướng băng lên phần sân đối phương để tham gia tấn công. Lỗi trực tiếp thuộc về Sagna, với cú trượt chân tai hại giúp cho Gylfi Sigurdsson tìm thấy cơ hội tung ra đường chuyền cho Llorente. Guardiola thực ra không cảm thấy vấn đề đó quá nghiêm trọng: “Tôi vẫn tin vào Bacary Sagna, cũng như Pablo Zabaleta. Tôi muốn xoay vòng các cầu thủ, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ phải”. Trong ngắn hạn, mọi thứ chưa có gì đáng lo ngại. Nhưng Guardiola cần nhớ rằng những thử thách đang chờ đợi Man City, gần nhất là cuộc đối đầu với Tottenham, CLB mà ông đánh giá là “một trong những đội bóng hay nhất trong 2 năm qua” trên sân White Hart Lane vào cuối tuần này.

Cú đúp thất bại trước Tottenham mùa trước đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ hội vô địch của Man City, khi đó được dẫn dắt bởi Manuel Pellegrini. Tất cả đều chờ đợi xem Guardiola sẽ tiếp cận ra sao trước đội bóng của HLV Mauricio Pochettino. Nhưng trước trận này, đội chủ sân Etihad sẽ di chuyển tới Scotland để chạm trán Celtic ở Champions League vào đêm thứ Tư.

Guardiola vẫn tỏ ra hài lòng với những gì Man City làm được: “Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều, thể hiện được mình ngay từ buổi tập đầu tiên. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi các cầu thủ toàn tâm toàn ý chơi bóng và đó là lý do vì sao chúng tôi giành chiến thắng. Còn quá sớm để nói về khả năng vô địch, nhưng chúng tôi khao khát hướng tới danh hiệu”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm