NSƯT Đức Trung: Mỗi mùa bóng đá, thay một… chiếc ghế

22/06/2016 11:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần nói nhiều về tình yêu bóng đá của NSƯT Đức Trung, khi ông từng có thời gian dài giữ chức Chủ tịch Hội Cổ động viên bóng đá Việt Nam. Nhưng từ bóng đá trong nước tới… bóng đá quốc tế, đó vẫn là một câu chuyện khác với ông về cảm xúc và những liên tưởng thú vị.

77 tuổi, nghĩa là đã trải qua hàng chục mùa EURO và World Cup trong đời, nghệ sĩ kịch nói gạo cội chia sẻ cùng Thể thao & Văn hóa (TTXVN): Về cơ bản, tôi vẫn theo dõi đầy đủ các trận từ khi EURO 2016 bắt đầu. Nhiều người nói, EURO năm nay mở rộng lên 24 đội, nên chất lượng có phần loãng hơn trước.

Thực ra không hẳn vậy. Dù là EURO hay World Cup cũng chỉ có khoảng chục đội là thật sự mạnh và đủ khả năng nghĩ tới ngôi vô địch. Nhưng bóng đá hấp dẫn ở sự bất ngờ. Nhiều khi, trận đấu giữa một đội tí hon với một “đại gia” lại làm chúng ta háo hức và hi vọng ở những kì tích có thể xảy ra.

* Với ông, “phương án” lý tưởng để xem một trận cầu hấp dẫn sẽ là?

- Xem tại gia (cười). Tuổi tôi là Canh Thìn, theo tử vi thì quen sống thầm lặng, cô đơn, không thích tìm kiếm sự ồn ào. Tôi thích một mình một ti vi, tự xem và tự chiêm nghiệm về những cảm xúc mà trận đấu mang lại.

Cũng phù hợp ở một điểm nữa: vợ và các con tôi khá hờ hững với bóng đá, nên thường để tôi “độc diễn” trước màn hình. Bà xã chỉ cần làm một công việc duy nhất là chuẩn bị đồ ăn để tôi lót dạ lấy sức cho các trận đấu vào nửa đêm.


NSƯT Đức Trung

Mà xem bóng đá, điều quan trọng nhất là không bị phân tâm. Bởi thế, với một người lớn tuổi như mình, yêu cầu đầu tiên là…chiếc ghế phải vững. Có bàn thắng, chủ nhân vừa cao hứng bật dậy, vừa ngay ngáy lo ngã bổ nhào thì hỏng.

Vì thế, 2 năm/lần, cứ mỗi mùa EURO hoặc World Cup, tôi lại thay một chiếc ghế mới cho mình – loại ghế dài có thể vừa ngồi vừa nằm chợp mắt vào quãng thời gian giữa 2 hiệp.

Rồi, có thể hơi kỹ tính, nhưng tôi không bao giờ xem các bài bình luận trước và giữa mỗi trận đấu. Để mình có thể giữ nguyên được cảm xúc và suy nghĩ mà không bị dẫn dắt, định hướng bởi chuyên gia nào.

* Vậy, những năm trước đây, ông cũng thích xem bóng đá theo cách thầm lặng như vậy ư?

- Thật ra, mọi thứ luôn thay đổi theo thời gian, cả về sở thích, thói quen lẫn những điều kiện để thưởng thức một trận bóng đá. Tôi vẫn nhớ, tròn 30 năm trước, đoàn kịch Tuổi trẻ đi lưu diễn ở Hải Dương đúng dịp World Cup 1986.

Buổi tối diễn xong, anh em loay loay mãi mới xin được xem “ké” chiếc ti vi đen trắng của một gia đình đang bày ra vỉa hè. Đồ ăn lót dạ chỉ có một xô xương của hàng phở, Chí Trung lo đi mua còn tôi nhận trách nhiệm chặt ra để phân phối cho mọi người.

Còn bây giờ, bóng đá có thể theo mạng internet vào đến… giường ngủ. Đồ ăn nếu không kịp chuẩn bị, bạn có thể gọi cửa hàng mang đến tận nhà, dù là nửa đêm. Và ở tuổi gần đất xa trời như tôi, sở thích thưởng thức bóng đá trong không gian riêng của mình cũng là điều bình thường.


Niềm vui tại ngày hội EURO 2016 chỉ có thể trọn vẹn khi giải đấu kết thúc an toàn

Thật ra, tôi cũng đã từng đi xem bóng đá ngoài quán cùng các fan của CLB Chelsea tại Việt Nam. Cũng đã từng chạy chiếc xe vespa cũ, diễu hành đến 2 giờ sáng tại Hà Nội trong những lần đội tuyển Việt Nam thắng trận. Không phủ nhận, khi xem bóng đá, đám đông luôn tạo ra một không khí hào hứng đặc biệt.Nhưng cũng chỉ là thi thoảng, bởi tôi cũng ngại sự ầm ĩ xô bồ…

* Cuối cùng là một chút dự đoán của ông về kết quả của giải EURO 2016 này?

- Đức, Pháp, Tây Ban Nha là 3 đội sớm được đánh giá cao từ trước giờ bóng lăn. Còn bây giờ, khi vòng đấu bảng sắp kết thúc, chúng ta có thể kể thêm Italy. Đó là một trường hợp khá thú vị, bởi dù đang trong thời kỳ thoái trào, đội bóng này lại cho thấy sức mạnh tiềm ẩn từ kinh nghiệm và bản lĩnh truyền thống của mình. 4 gương mặt ấy đủ khả năng đi tới bán kết, trong đó Tây Ban Nha có nhiều cơ hội đăng quang nhất.

Tôi cũng muốn nói thêm: EURO 2016 diễn ra trong bối cảnh bóng đen của nạn khủng bố đang bao trùm lên khắp châu Âu. Bởi vậy, bên cạnh vấn đề chuyên môn, tôi tin rằng nhiều khán giả cũng nín thở chờ đến thời điểm giải đấu kết thúc một cách an bình.

Dù đội nào vô địch, ngày hội bóng đá cũng chỉ vẹn toàn khi không bị vấy bẩn bởi những bóng ma của bạo lực và nạn khủng bố.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Sơn Tùng (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm