Những cánh tay 'vô duyên' và 'oan nghiệt' của tuyển Đức

08/07/2016 05:59 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn)- 2/3 bàn thua của Đức ở VCK EURO 2016 đến từ những quả phạt đền. Và cả hai quả phạt ấy đều đến từ những pha chạm tay trong vòng cấm rất vô duyên.



Phút 77 trận Tứ kết Đức – Italy, khi tỷ số đang là 1-0, cánh tay vung lên của trung vệ Jerome Boateng đã mang đến cơ hội gỡ hòa cho tuyển Ý, khiến người Đức bị kéo vào trò chơi may rủi trên chấm luân lưu. Họ đã may hơn và đi tiếp.

Sau trận, chính Boateng thừa nhận: "Tôi đã giơ tay quá cao và không kịp rút về. Tôi phải trả giá vì điều đó".


Nhưng đến vòng Bán kết này, những cánh tay quốc tịch Đức vẫn chưa hết vô duyên. Trong tình huống tranh chấp trên không với Patrice Evra cuối hiệp một, đội trưởng Bastian Schweinsteiger định đánh đầu cản phá nhưng lại vung tay trước và chạm vào bóng sau khi Evra thực hiện một cú đánh đầu. 

Dù tình huống diễn ra cực nhanh và cũng khá nhạy cảm, nhưng trọng tài Nicola Rizzoli đã quyết đoán chỉ vào chấm phạt đền. Bàn mở tỷ số của Antoine Griezmann khiến anh và cả tuyển Pháp dễ đá hơn trong hiệp hai. Đến phút 72, Griezmann hoàn tất cú đúp, tiễn Đức về nước.

Hai bàn thua đáng tiếc bởi hai quả phạt đền từ hai tình huống chạm tay có lẽ là điểm nhấn lớn nhất của ĐT Đức ở VCK EURO 2016. Một lần nữa, đội bóng mạnh nhất Thế giới lại lỡ hẹn với cúp bạc châu Âu.

Hoài Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm